Quận 1 Sài Gòn

Buffet Gyu Jin – ăn bò ngập mặt

Tầng B2, Union Square, 116 Nguyễn Huệ Q1

Review cũ: Buffet lẩu Nhật Gyu Jin

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH 10% THUẾ VAT VÀ 5% PHÍ PHỤC VỤ

Mình thì ngoại trừ nghiện gà thì cũng rất nghiện bò, nên muốn thỏa mãn cơn nghiện của mình thì phải đi ăn buffet T_T Ăn gọi món thiệt tình không thỏa mãn được T_T Bình thường thì mình hay chọn Kichi Kichi, nhưng sau này ba mẹ cũng ngán nên đành phải đi kiếm 1 chỗ khác. Và mình đã quyết định đặt cược với Gyu Jin (sau này mới biết thêm cái Siam Hotpot bên Aeon mall -_- Thôi hẹn dịp sau vậy :”>)

Gyu Jin thì mình đã ăn 1 lần rồi, ấn tượng khá xấu, nhưng trên foody với diadiemanuong thì thấy phản hồi tương đối ổn nên cũng an tâm phần nào. Nhà hàng nằm trong Vincom nên không được to lắm, ai muốn rộng rãi thì mình nghĩ nên chọn Cống Quỳnh

Nhà hàng có khá nhiều loại giá: cho bò Mỹ, cho bò cao cấp, cho cả 2 loại, rồi nước đôi nước đơn gì tùm lum. Mình chọn loại mắc nhất là 429k++ cho 2 loại nước + 2 loại bò. Nhìn xung quanh thì món khai vị ở đây cũng khá là nhiều.

Giờ đã chuyển qua cơm dĩa kiểu này T_T Chắc cơm cuộn trứng làm lâu quá nên nhà hàng dẹp luôn… Mình không ăn cơm nên không biết tình hình cơm bây giờ với cơm ngày xưa có khác biệt gì không…

Kim chi ở đây chua là chủ yếu chứ không cay nhiều, thích hợp để bỏ vô lẩu kim chi cho nước đậm đà chứ ăn không thì không ngon…

Sushi ở đây cuốn còn dở hơn Kichi :v Đồ ăn thì ít, cơm khô rang, mù tạt không cay, nhưng này chuyên lẩu nên thôi…

Thịt nướng để trên quầy buffet luôn nha 😀 Các loại thịt ướp cũng được, tương đối là mặn. Ăn cũng không ngon gì… Có cánh gà nướng nữa mà mặn lòi :v

Các món ăn kèm với lẩu thì ngoại trừ bò nhân viên đem ra, các món còn lại có sẵn ở quầy buffet, muốn ăn gì thì tự ra lấy

Ở đây có vài loại mì, mình thì chỉ thấy mì gói là hấp dẫn :v

Rau rợ cũng nhiều thứ, còn có nấm nữa 😀

Ở đây có khoai môn (nghe nói là khoai Nhật :-?) ăn béo béo cũng ngon 😀 Mà hình như khoai này với khoai trong vịt nấu chao là 1 -_-

Thịt thà ở đây cũng có nhưng ngoại trừ chạo cá + tôm + đậu hũ ra thì mình không khuyến cáo ăn các món khác.. Cá đi ngang mà nghe mùi ươn luôn ==”

Mình chọn 2 loại nước: kimchi và shabu. Rút kinh nghiệm đau thương lần trước nên mình cạch sukiyaki ra -_- Lẩu shabu khá lạt do chỉ nấu từ rong biển, lẩu kim chi thì chua lè chứ chẳng có vị gì khác 😐 Ai muốn ăn đỡ hơn thì bỏ thêm cái kim chi ngoài quầy vô

Bỏ tôm vô cho ngọt nước :3

Dĩa thịt bò đây 😡 1 dĩa thì 2 loại, nhân viên mang 1 lần 4 dĩa ra (nhà mình ăn 2 nồi), tới lần thứ 3 thì mang mỗi lần 2 dĩa. Nhân viên ở đây rất chu đáo, thấy nhà mình ăn gần hết là đem ra liền, không có để nhà mình phải xin thêm. Mang tới khi mình kêu dừng thì thôi…

Nhìn có thể so sánh dĩa bò với nồi lẩu :v

Nồi lẩu sau khi thêm đầy đủ vô thì khá là sexy :3

Nước chấm thì có đủ loại, mà mình chả biết loại nào tên gì… Có: nước chua, nước mặn, nước cay, nước béo, nước mắm. Trong hình chén có ớt là nước mắm ah 😀

Các loại nước. Nhìn chung thì không có loại nước chấm nào đặc sắc hết. Ăn khá là bình thường, mà có vẻ là không hợp với mấy món lẩu này…

Chén của mình, rất là nhiều thịt :”>

Trà đá 9k++/ ly :v

Kem dừa tráng miệng, kem cũng được, có cơm dừa bên trong nữa. Mà mình không thích ăn kem nên… :v

Nhìn chung buffet này ăn cũng được, chỉ thích hợp cho ai cuồng bò như mình :v Mà ăn lại lần 2 chắc không… Thấy cũng bình thường, không đặc biệt lắm -_- Ah buffet này đang có bán deal trên hotdeal, ai thích thì hốt lẹ :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: