Quận 1 Sài Gòn

YinShi sushi – Ăn thử buffet sushi lẩu nướng mới mở

37B, Cô Bắc  P.Cầu Ông Lãnh Q.1

Giá tiền: 269k (+10% thuế)/ người chưa bao gồm nước

Lâu lâu cả nhà mình lại đổi gió, trước giờ hay đi ăn buffet kiểu đi lấy đồ ăn. Giờ đi ăn thử buffet nướng lẩu bình dân ehehe. Tụi mình đi ngay tuần khuyến mãi nên còn ~240k/ người thay vì 270k/ người nha. Không rõ lúc bài review này lên sóng còn khuyến mãi hem nữa 😕 Mình hem có chụp không gian mà quán cũng rộng tầm Hana buffet ở Điện Biên Phủ á, có 1 trệt 1 lầu nha.

Mỗi người được 4 loại nước chấm vầy: nước tương sate ăn dimsum, nước tương tỏi ăn sushi, sốt ớt đỏ ăn thịt nướng (sốt này khá ngọt nên hơi ngán) với muối ớt xanh ăn hải sản

Nhà mình gọi thêm combo 49k/ người để được uống nước sâm với nước mía lau. Các loại nước nấu khá ngọt, mình thấy phù hợp với người trẻ thui chứ người già không hợp lắm. Mà ăn buffet tốt nhất nên uống nước suối thôi, uống nước ngọt no hơi lỗ vãi ~~ Gói này thì có uống thả ga 2 loại nước + 4 5 loại tráng miệng gì đó nha

Salad mayonnaise dễ ăn

Điểm mình khá thích ở buffet này là không chỉ có nướng với lẩu mà còn có dimsum nữa. Dimsum ở đây ăn ok nha, vỏ có hơi dày nhưng mà mềm, nhân cũng ổn áp. Mai cua mình thấy cũng ngon. Không nghĩ buffet mà có dimsum còn ngon hơn nhiều quán dimsum gọi món á :v

Sushi ở đây  mình nhớ có 4 5 loại gì á, mình thấy ăn okela nhất là sushi cá hồi nha. Mà sushi chủ yếu là cơm à, ăn 1 cục thui chứ đi ăn gọi 1 phần 8 cục chắc no ngang… Nếu mà gạo này chỉ dùng cho buffet thì ok chứ nếu gọi món mà cũng là gạo này thì chê nha…

Lúc mình đi nếu đi nhóm 7 người thì sẽ được khuyến mãi 1 set sashimi nha, ai không ăn được đồ sống thì có thể gọi set sushi nha. Đa phần các món cá toàn đông lạnh thui à, cũng hem ấn tượng lắm, mà thui hàng tặng nên z thui :v

Điểm cộng mình khá thích ở YinShin là buffet sẽ có 2 quầy nướng lẩu tách biệt luôn, không sợ phải ăn nướng no thì mới ăn lẩu. Nướng ở đây thì nướng than nha

Nhà mình gọi thử 1 set thịt thập cẩm thui, thịt đông lạnh nên ăn cũng ổn nhưng không ấn tượng lắm. Nói chung mình cảm giác giống các loại buffet nướng khác như Sumo BBQ hay King BBQ thui nha. Với lại lúc quán đông (~7h) thì các món bắt đầu lên chậm rồi 🙁 Lúc mình đi quán chưa full bàn đã chậm vậy, sau này đông khách thì không biết sao ăn no nữa…

Dú heo cắt mỏng, ăn dai vãi =))

Nói chung ăn cũng ổn, mà so với ăn gọi món thì hem bằng. Mình cảm giác thịt ở đây cũng chưa ngon bằng Meat n Meet, mà giá này thì quá ổn áp. Chưa 250k nữa mà ăn thả ga thịt thà hải sản rùi :v

Lẩu thì ở đây có 2 ngăn luôn, mình chọn lẩu nấm vs lẩu thái. Nước lẩu thì cũng ổn thui, không quá đặc biệt nhưng vẫn ổn nghen. Lẩu thái chua nhẹ, dễ ăn. Lẩu nấm thì thơm mùi tỏi phi. Đồ ăn kèm lẩu như trong hình mình chụp nha. Nhà mình ăn thì khen đồ ăn lẩu hơn nướng, mình nghĩ do nhúng lẩu đồ ăn ít khô hơn, với thịt buffet thì thường nhúng lẩu mềm thịt dễ ăn hơn nướng 😕

Mấy viên ăn cũng bình thường à, mình nghĩ mọi người nên gọi thịt với hải sản thui, đừng gọi viên không ngon đâu

Chốt buổi thì tụi mình thử tráng miệng, panna cotta thì ăn cũng được, mình khá thích so với các buffet khác. Yaua ăn có vẻ là tự làm, dẻo dẻo ngon nha. Kết lại trừ việc món ăn lên chậm cần khắc phục ra thì mấy thứ khác mình cảm giác ổn với tầm giá. Không biết các buffet khác tầm tiền này ra sao nữa 😕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: