Quận 7 Sài Gòn

Seoul BBQ – Thịt nướng Hàn Quốc mới ra ở Q7

357 Lê Văn Lương Q7, nằm ngay tòa nhà A của chung cư Hoàng Anh Gia Lai

Nói quận 7 là trung tâm của món Hàn chứ vòng đi vòng lại cỡ tầm 10 quán Hàn bán đồ nướng hà 😦 Nhiều khi mình thèm chả biết chỗ nào mà ăn. Nay biết quán này mới mở, nghe khen nên mình đi ăn thử. Quán nằm ở bên kia của đường Nguyễn Hữu Thọ (chạy qua Nguyễn Văn Linh luôn), thuộc tòa nhà HAGL ah.

Quán có cả ngoài trời lẫn trong nhà 😀 Người Hàn tới ăn nhiều lắm luôn

Panchan ở đây khá đa dạng, chính vẫn là rau thôi nhưng chất đầy cả bàn ~~ Salad mayonnaise

Kim chi được 3 loại: củ cải, dưa leo với cải thảo

Canh lạnh ăn chua chua, hỗn hợp củ cải trắng làm chua với rong biển, mà không biết sao ăn thấy hơi tanh

Cá khô ăn vui vui :3

Hành ngâm

Ớt tỏi ngâm

Rau củ hầm gì đó

Bánh xèo kim chi

Sườn bò tẩm gia vị nướng 380k

1 cục sườn vầy gần 400gr ah, mình nghĩ cục xương chắc gần 200gr. Nói chứ thịt quá chời, mình ăn 1 phần là no rồi =.= Thịt ướp đậm đà, ngọt ngọt kiểu người Hàn, thịt ở đây ướp không quá mềm, ăn thích hơn 1 số chỗ ướp mềm rục ~~

3 loại sốt chấm thịt nướng: muối tiêu vs dầu mè, nước tương (?) với tương ssamjang

Rau ăn kèm miễn phí

Nướng thịt bò thì ở đây dùng vỉ lưới vầy, nướng than hen :3 Nướng xong ăn miếng thịt thơm dã man, không như nướng gas =.=

Nhân viên sẽ nướng thịt cho mình luôn, khỏi cần động tay chân, khá khỏe 😀 Lý do tại sao mình toàn chọn quán nướng HQ thay vì nướng Nhật

Nướng xong nhân viên sẽ để ra dĩa vầy, nói tóm lại nhân viên ở đây rất chu đáo, mặt cũng vui vẻ chứ không đưa đám :v

Súp tương đậu 120k

Súp ăn y chang các chỗ khác, mà có vẻ hơi ít cay hơn chút. Súp rau củ nhiều, có hải sản bên trong mà có vẻ nhỏ. Tô này 2-3 người ăn là vừa

Cơm trắng đi kèm theo súp, kêu thêm thì 10k

Cổ heo nướng (200gr) 120k

Thịt heo không ướp gì hết, thịt phần này thì ít mỡ, dễ ăn 😀

Khi nướng nhân viên rắc muối tiêu lên, nhưng thật ra thì chả có tác dụng gì đâu :v Rắc cho vui vậy thôi :v

Tới nướng thịt heo thì đổi sang loại vỉ này, mình thì chả hiểu có tác dụng gì =.=

Cuối buổi tính tiền thì quán tặng cho trà quế với dưa hấu, như các quán khác hen 😀

Điểm mình thích ở đây là không thu thêm phí này nọ, giá tính ra cũng không mắc hơn các quán khác. 1 lựa chọn khá hợp lý ah 😀 Menu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: