Quận 1 Sài Gòn

MK hotpot, Saigon – Chuỗi lẩu Thái ngon nhất Saigon

Nói tới lẩu thái ở Saigon thì dân sành ăn chắc đều nhớ tới lẩu MK. Do mình không sành ăn nên tới tận bây giờ mình mới ghé ăn T_T Nhớ hồi xưa lúc mới biết tới lẩu MK thì đây là một trong những ước mơ mình cố gắng đạt được á, mà càng lớn thì lại quên mất =)) Giờ chồng mình quyết định dắt đi ăn để mình đỡ “cằn nhằn” về lẩu nữa =)) Tụi mình ghé chi nhánh Nguyễn Du Q1, dù là trưa cuối tuần nhưng quán chỉ có vài bàn thôi… Bên trong trang trí khá đẹp, sáng sủa. Nhìn cảm giác khá ưng mắt, nhìn không quá sang chảnh hay xô bồ

Đối diện quán là toàn nhà Novaland, mà giờ nhìn điêu hiều ghê

Mỗi bàn đều có 1 cái hộp khăn giấy như này. Bàn mình là hộp khăn giấy bắp cải nè

Có bàn thì là hộp khăn giấy con vịt chuẩn bị combat =))) Đợt này tụi mình ghé ăn thử có chạy chương trình hè, giá cực kỳ ưu đãi luôn nè. Ai muốn thử lẩu MK thì giờ có thể ghé thử luôn nè

Sốt lẩu suki ở đây mình thấy khá mặn, ăn với lẩu thái thì ổn mà không rõ lẩu suki ra sao 😕 Mình nhớ trong Mega Market có bán chai sốt Suki bá cháy lắm, để bữa nào mình có đi chụp lại đăng fanpage 🤣 Ngoài sốt ra thì nhân viên có mang thêm tỏi vs ớt ra nữa

Tụi mình có ăn thử combo hè 569k++, có bao gồm lẩu + vịt quay + đồ ăn kèm + 2 ly nước ha

Trà sữa Thái vs Trà chang Thái mình đều thấy siêu ngọt, nói chung là hổng ưng lắm. Không liên quan mà dạo này mình đang kiêng bớt đường để giảm lão hoá huhu

Vịt quay vs xá xíu dĩa nhỏ

Dĩa vịt quay thập cẩm nhỏ thì chỉ có vịt quay và xá xíu nha, mình thấy ăn từ 2-3 người nghen. Ăn đông hơn mình nghĩ nên gọi dĩa lớn 😕 Vịt quay ở MK là loại vịt da mềm, vịt khá ít mỡ, ăn thịt mềm không bị hôi. Xá xíu ở đây cũng mềm, vị ngọt nhẹ khá ngon. Nhìn chung cả 2 món mình đều ưng 😀

Mình cũng có ăn thử heo quay trong dĩa quay thập cẩm lớn luôn, tuy nhiên heo quay thì thất vọng lắm. Heo ăn cứ mềm mềm, da cũng bở bở. Ăn 1 miếng mình bye luôn ==”

Có một món rất nhiều người ăn là mì xanh ăn kèm vịt quay nè. Món này ngon tới nhất nằm trong menu chính của nhà hàng luôn =]]

Nước lẩu ở MK chỉ có 2 loại thui chứ không hoành tá tráng như các nhà hàng khác đâu. Lẩu suki ở MK là kiểu lẩu tươi chỉ nấu từ rau củ nên vị thanh nhạt, còn lẩu thái thì chua cay. Tụi mình đều thích lẩu thái ở MK vì vị chua vừa ăn, không quá mức chua cũng như cay vừa phải. Ăn hết nổi lẩu cũng không quá khó chịu :v

Mọi người có thể gọi 1 nước như nồi phía trên, hoặc nồi 2 ngăn vầy nha. Mình không rõ nước lẩu ở đây miễn phí hay sao, vì 2 lần ghé mình đều gọi set. Ai rành có thể nói tụi mình nghe nha

Ở MK thì có 2 loại mì là mì xanh và mì vàng. Mình cảm giác mì xanh ăn hơi dai hơn xíu so với mình vàng, mình thì chọn mì xanh còn người nhà mình chọn mì vàng 😀

Combo lẩu của set 2 người nè. Có set thịt + rau + nấm, tôm nõn, chả heo, đậu hũ vs dĩa mì xanh. Thịt có vẻ không phải thế mạnh của lẩu MK thì phải, mình thấy toàn thịt đông lạnh. Mà đông tới mức tụi mình ăn hết dĩa vịt quay mà thịt vẫn không rã nổi…. Bỏ qua vấn đề thịt thà đi ha. Trong set thì rau khá đầy đủ, mình tưởng không có rau mới gọi thêm rau muống, ai dè đem ra dĩa quá chời rau nấm =))

Các set của MK khá hay ở chỗ gọi set nào cũng có hải sản. Set 2 người tiết kiệm thì cũng có tôm nõn luôn 😀 Tôm có vẻ là thế mạnh của MK đấy. Tôm giòn ngon, mình ăn viên tôm giòn sực cũng siêu ngon luôn. Mình 2 lần ghé lẩu MK đều gọi tôm viên với tôm nõn, siêu mê ♡ (⇀ 3 ↼)

Đối với set 5-6 người (1tr5++) thì có nhiều hải sản hơn nè: tom, mực, nghêu. Thịt thì vẫn xu y chang =))

Các loại viên ở MK mình thấy cũng ngon hơn mấy chỗ khác, có vẻ là viên tự làm chứ không phải hàng đông lạnh. Viên mình chụp la viên tôm cá cũng ngon nè.

Tóm lại lẩu MK mình thấy ngon, giá cũng mềm hơn cái chuỗi lẩu khác. Điểm lưu ý cho ai chưa ăn lẩu MK nha: ở đây ngon nhất là hải sản + các loại viên + lẩu thái + vịt quay, thịt nhúng lẩu ăn khá chán nha. Mà thấy nhà hàng không đông lắm, hổng biết trụ nổi tới bao lâu nữa (> ﹏ <)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: