Quận 7 Sài Gòn

Buffet thịt nướng Galbi – vừa dở vừa lừa đảo

R1-25 Hưng Phước 4, PMH Q7

08 5410 6210

Tham khảo ăn gọi món: Thịt nướng Hàn Quốc Galbi Brother

Trước giờ mình rất có thiện cảm với Galbi, có lẽ do ăn gọi món khá ok, giá tính ra thì không cao, phục vụ lại chu đáo. Nay có buffet thì mình ghé ăn, lần này chọn buffet giá 320k. Khi mình hỏi thì nhân viên nói ăn thịt 4 loại heo + 4 loại bò thả ga + 1 tô mì lạnh/ người + 1 ly cocktail/người.

Nước lạnh free

Tỏi sống :3

Dầu mè vs tương ssamjang

Rau để cuốn ăn kèm thịt nướng

Bắt đầu các món panchan, panchan bây giờ so với trước đây thua xa. Cá đuối bây giờ cũng không còn…

Miến trộn HQ ngày xưa đầy ấp, giờ thì chỉ có chút xíu

Súp tương đậu với súp trứng, súp trứng thì vẫn như xưa (có lẽ…), súp tương đậu thì giờ toàn dưa leo với củ hành, đậu hủ 1 tô chỉ 1 – 2 miếng nhỏ. Mình gọi thêm thì cho tô nhỏ chứ không cho tô lớn (tô nhỏ như tô súp trứng kế bên ah) -_-

Không biết này là gì luôn :v

Kim chi cải thảo

Panchan đếm kỹ thì không hề đủ 12 món, quán thì ghi quảng cáo 12 món panchan :v Ah chắc tính luôn rau, rồi không đủ thì tính luôn cơm, tỏi sống :3 Có khi nước lọc cũng là panchan, khăn lạnh cũng được thêm vào danh sách nếu quá ít món :v

Bắt đầu tới phần thịt nướng :v Nhân viên nói ăn thả ga, lúc đem ra thì đem luôn heo với bò, mình yêu cầu chỉ nướng bò, không nướng heo. Nhân viên nói thẳng vô mặt mình “DO BÒ QUÁ MẮC, CHỦ QUÁN NÓI PHẢI ĂN HEO VỚI BÒ, NẾU ĂN BÒ KHÔNG THÌ KHÔNG PHỤC VỤ CHO KHÁCH” :v Cái đệch :v Thiệt là hết chỗ chê :v Có lẽ ông chủ người Hàn coi dân Việt là lũ man di mọi rợ, làm đách gì biết ăn bò, bố thí vài miếng heo cho tụi nó là may mắn lắm rồi :3  Ăn ở đây còn thảm hơn đi ăn xin :v Dù tính ra buffet mình trả 320k, chả thua gì Sumo BBQ, mà Sumo ăn bò thả ga, dĩ nhiên bò xịn hơn ở đây rồi :v Ở đây có ăn buffet heo 170k thì vẫn mắc hơn mình đi ăn Gogi vì chất lượng thua xa :v

Thôi quay lại vấn đề :3 Đây là ba rọi heo vs thịt heo ướp :3 Ba rọi thì không ướp gì hết, thịt kia thì có ướp, nhìn kỹ thì chỉ có 3 (hình như 3, có khi là 2 :v) loại heo :v Loại còn lại chắc đang đi mua quá :v Ah mà thịt thì hơn 30p kể từ khi mình vô mới đem lên nha :v Thịt không ướp thì có gì lâu ta? Hay tại bố thí nên đem nhiều tụi “mọi rợ” nó ăn hết :v

Chả biết này heo ướp hay bò ướp luôn :v Nhân viên thích đem gì đem lên, khỏi giới thiệu cho khách gì hết

Bếp than do đem cho khách gọi món riêng hết rồi nên đem này ra nướng cho bàn mình?? Vậy là sao?? Mẹ mình hỏi ủa sao không nướng bếp than em? Nhân viên tỉnh queo “hết than rồi” :v Thiệt chứ tuổi mẹ mình đủ để làm mẹ nhân viên đó -_- Mất dạy khỏi nói -_- Nhìn lại buffet Sumo hay Ba Con Cừu (199k+) thì thua xa, thua mọi đường -_-

1 dĩa như vầy thì tầm 20 – 30p nha :v do nướng ~15p, còn 5-10p là nhân viên đi lòng vòng quan sát khách :3 Khách vô xin ăn mà, nướng lẹ làm gì :3 Mẹ mình hối thì nhân viên chỉ mỉm cười.. rồi đi dòm tiếp :3 Qua Sumo thì không có vụ đó đâu :v

Tô mì lạnh, mình ăn thấy không quen nên không bàn luận

Ly cocktail của nhà mình, ly này mùi na ná sting dâu mà hậu hơi đắng, chắc có rượu 😕

Đây là dĩa thịt bò :v toàn thịt gì đâu, này bò VN, ăn dai thấy bà nội -_- Mình vô maximark mua bò mỹ, ba rọi Mỹ ~150k/kg, ăn ngon hơn hẳn bò thăn gì đó ở đây. Mình chỉ nướng chứ không hề ướp nha :v Ba rọi ở đây thì khỏi nói, vừa mỡ vừa dai lại không thơm -_- 1 dĩa này nói thiệt không biết tới 50k không nữa -_- Ai không tin thì vô Maximark 3/2 mà hỏi, đừng có chửi mình tội nghiệp :'(

Cuối buổi chỉ có 1 miếng dưa hấu, không có trà quế

Phải nói ăn cái này chả khác gì đi xin ăn :v Nhà mình 5 người ăn hơn 1tr5 mà thua xa đi ăn đồ tàu, mà nói đồ tàu xa xôi, mình ăn Gogi hay Sumo, thậm chí Dae Jang Gum vẫn thấy xứng đáng hơn. Nhân viên thì vừa vô học lại chả lo công việc của mình :v Gía này ra siêu thị mua thịt ăn hộc máu :v Mình bỏ ra 1tr mua bò mỹ loại ngon nhất được tới 2kg, mua thêm nước ngọt về pha + nấu nồi canh vẫn đủ 1tr5 :v Quá chán Galbi… chán luôn người HQ -_- Kiểu này mai mốt chắc chỉ ăn quán Hàn của người việt, người HQ khinh người quá đáng -_-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: