Quận 5 Sài Gòn

Bánh khọt Cô Hoàng

1159 Trần Hưng Đạo P5 Q5

Điểm: 4/5

2vc mình thích ăn bánh xèo bánh khọt này nọ lắm, mà bánh khọt đa phần là không giòn, hoặc quá nhiều dầu, hoặc nước chấm không ngon, nên tụi mình cũng buồn lắm… Mà nay ăn chỗ này thấy vừa ý quá nên giới thiệu tới mọi người 😛

Quán có chi nhánh dưới Vũng Tàu nữa, mà mình chưa thử ở dưới =)) Giá cũng vừa phải, 55k/ dĩa thường 7 cái, không rõ đặc biệt thì thêm tôm hay là thêm bánh….

Nước mắm ở đây làm hơi ngọt xíu, mà làm loãng, ăn với rau ok ah. Mình nhớ trước có ăn chỗ nào ở Q3, hình như Nguyễn Thông hay gì, cũng ổn lắm, mà hơi nhiều dầu + quán cũng dẹp rồi…. Mình ăn lúc tối rồi nên rau rợ cũng không còn nhiều lắm :(((

Dĩa bình thường 55k

1 dĩa được 7 cái, điểm ngon là bánh giòn rụm, ăn tới cái cuối cùng vẫn giòn 😛 Điểm hơi buồn là con tôm nhỏ xíu hà, quán quảng cáo là tôm biển, không biết thiệt không, mình ăn thấy cũng chả khác gì tôm thường =))

Nói chung là thiệt ra mình thấy bánh khọt mà ngon chỉ cần: bánh giòn + bột bánh không dày + ít dầu + nước mắm hợp vị. Mình ăn thì thấy ngon hơn bánh khọt Miền Đông gì dưới Vũng Tàu ah, dưới đó làm dầu mỡ quá chời đất, ăn ngấy vãi ~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: