Quận 1 Sài Gòn

Saigon’s Lookout – Mô hình Steak Fried đầu tiên ở SG

37 Ký Con Q1

Trưa: 275k/ phần (bao gồm bò, salad, refill khoai chiên, tráng miệng và trà/ cafe)

Tối: 350k/ phần (bao gồm bò, salad, refill khoai chiên)

Mô hình steak fried ở SG còn khá mới, mình chưa thấy chỗ nào bán ngoài ở đây luôn. Khi vào mọi người không cần gọi món gì hết, tại ở đây chỉ có 1 món thôi :v Nhân viên sẽ hỏi bạn muốn ăn bò kiểu nào rồi làm thôi, nói chung là nhanh gọn lẹ =))

Không gian bên trong thoải mái, mặc dù giá không cao nhưng luôn ế, mình chả hiểu tại sao 😦

Bánh mì nóng ăn kèm với bơ

Salad trộn ăn khá ổn, không có nó thì ăn phần bò cũng mệt mỏi à. Trộn chua chua béo béo cũng ok lắm. Điểm trừ là 1 dĩa ít quá, mình toàn phải ăn luôn dĩa của chồng mình 😦

Phần bò 200gr, trong hình là 2 phần nha. Hình như là bếp làm sẵn rồi, ai order mới đem ra nên có vẻ hơi nguội. 1 phần thì bao gồm 2 loại sốt: sốt gravy với sốt bearnaise.

Ở dưới có cục lửa hơ cho ấm, không đủ làm chín thịt đâu, khỏi lo hen 😛

Mình order medium, thịt mềm cực kỳ luôn, ăn đã :3 Mà nướng hơi khét, ăn cứ bị mùi khét khá khó chịu ==” Hình như là bò rib eye nên mỡ hơi nhiều, mỡ cũng dai =.= Phần mùi nướng thì cũng có người khen thơm nha :v Chắc hên xui quá @@

Phần sốt ăn khá ổn, sốt bearnaise béo béo, ăn ít ra ngon hơn bên Le Steak :v Mà sốt này mình cũng ít thấy chỗ ngon, mình chỉ mới ăn bên Le Steak, đây với Topping Beef, thấy đây ngon nhất. Sốt bò cũng ngon, béo béo, mà nên để sốt này ấm ấm ăn mới ngon 😀

Khoai chiên ăn kèm là dạng khoai của KFC ah, ăn khá chán, điểm cộng là chiên nóng giòn, với refill thoải mái nên ăn tẹt ga luôn :v Này mình gọi là ăn độn nè :v 200gr bò thì không no, chứ độn đám khoai này vô là no lăn luôn :v

Nhìn chung giá tính ra không mắc, thịt cũng ổn, mà có 2 loại sốt hà, ăn 1 lần là ngán rồi 😦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: