Quận 5

Quán Trung Hoa – Nhân viên chán, đồ ăn còn chán hơn

420 Trần Phú P7 Q5 (đối diện công viên Đại Thế Giới)

Mấy nay mình thèm dimsum quá, mà mình muốn tìm chỗ nào bán…. kiểu người hoa chút, dạng Saigon 3 hoặc Tân Nguyên Thái này nọ, search hồi ra Kowloon Bingsutt, tưởng quán mới, ai dè tới nơi mới biết xưa ăn rồi 😦 Lại đi lòng vòng, gặp quán này mới mở nên vô ăn thử cho biết luôn. Quán nhỏ hà, nhìn cũng bình thường, mà ruồi bay quá chời, có vẻ không sạch lắm nhỉ….

Nhân viên ở đây mình thấy chán lắm, mình gọi 2 người 6 món, mà mỗi lần nhân viên mang món ra lại nhắc: “anh chị còn x món nữa là hết món rồi đó”….. Kiểu nhắc khéo để gọi thêm món hay gì ah ~~ Ở đây chơi tương ớt fake nữa mới vãi, kiểu vỏ chai là Cholimex, mà ở trong là tương ớt hiệu gì refill vào ah, bó tay quán luôn 😦

Há cảo 39k

Tôm nhỏ, vỏ dày, ướp cũng chán chán….

Xíu mại 39k

Xíu mại dở nhất mình từng ăn luôn =)) Xíu mại làm khô lắm, mình nghĩ chắc phải có thủ thuật nào đó, hoặc phải trộn giữa nạc vs mỡ cho đỡ khô? Hấp xong càng khô hơn, nói chung là khô dã man ah ~~

Bánh cuốn tôm 39k

Món ngon nhất ở đây luôn, dù vỏ bánh cuốn hơi dày nhưng cũng không tới nổi tệ, nước tương ăn kèm ngọt ngọt dễ ăn, tôm ở đây chắc tôm thẻ, nhỏ xíu hà :v Ăn cũng tươi chứ không bị bở

Xíu mại nước 37k

Ăn khô y chang xíu mại khô, nước xíu mại là hỗn hợp tương cà cholimex, má ơi ăn vô toàn mùi tương cà, dở gì đâu dở 😦

Bánh củ cải chiên trứng 40k

Ăn cũng bình thường hà, có cái chiên trứng khô quá, còn bánh củ cải cũng giống mấy chỗ khác

Mì sủi cảo 49k

Mì quá chời mì, tô này ăn xong no lặc lè luôn =)) Sủi cảo siêu dở, vỏ dày cui, mì thì ăn bình thường, nước lèo cũng được, mình thấy rau đen đen dơ dơ, không biết rửa không sạch hay sao, ghê vãi chưởng 😦

Tóm lại món nào cũng fail, không gian cũng fail, chắc quán nên tích đức dẹp tiệm sớm 😦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: