Quận 3 Sài Gòn

Miến gà Kỳ Đồng

14/5 Kỳ Đồng P9 Q3

Trong các tiệm miến gà mình biết thì chắc miến gà Kỳ Đồng là bán lâu đời nhất luôn á. Bán gì mà hơn 50 năm rồi, vậy mà luôn đông nghẹt @.@ quán lúc nào cũng đông nghẹt. Thiệt ra ở đây miến gà không phải quá ngon, nhưng mà ăn không tệ + ăn lâu có kỷ niệm nên vc tụi mình ghé ăn hoài 😛

Giá ở đây ngày càng cao… Mình nhớ trước tết mình ăn 45k/ tô, giờ lên 50k rồi 🙁 Mà chả hiểu lý do gì lên giá luôn…. Quán thì siêu siêu đông, thành ra lên giá bao nhiêu thì cũng có người ăn….

Miến gà ở đây chấm với 3 loại: nước mắm, muối tiêu chanh với tương ớt Bắc, mà tương ở đây hơi chua, nên pha thêm xíu muối tiêu vô mới ngon ah

Trong hình là tô miến nhỏ 50k với tô miến lớn 60k

Tô lớn thì thịt nhiều hơn, lượng miến chắc cũng nhiều hơn…. Mình ăn tô nhỏ no lặc lè rồi ==” Ở đây bán miến gà kiểu miền Nam nên ăn với rau răm, nước lèo cũng hơi mỡ. Miến kiểu bắc mình thấy nước lèo trong hơn, ăn với lá chanh :v Miến ở đây xài miến dong, cọng dai dai ăn khá thích =)) Nói chung là chỗ này với chỗ miến gà Bốn Mùa (134 Vườn Chuối) là 2 chỗ vc mình hay ăn nhất SG ah 😀 Có ai giống tụi mình hơm ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: