Quận 3 Sài Gòn

Hồng Hải – Quán nhậu sang trọng ngay trung tâm Q3

236 Pasteur P6 Q3

Mặc dù mình làm việc gần đây rất nhiều năm nhưng chẳng bao giờ mình ăn thử chỗ này, kiểu bụt nhà hổng linh á =)) Chỉ tới khi ba mẹ rủ thì tụi mình mới đi ăn thử. Quán nằm ngay kế au lac do brazil, gần góc Pasteur – Võ Thị Sáu á

Giá cả ngay khu này thì khỏi bàn về độ mắc hen, trung bình là 150k-300k/ món nha, ốc thì dao động từ 100k-200k/ dĩa. Dù giá mắc vậy á chứ nhân viên cũng tào lao lắm, thấy thích tám hơn thích phục vụ =)) Bỏ qua vấn đề phục vụ + gi

Gỏi cá mai 249k

Tới bây giờ mình mới biết cá trích vs cá mai là chung 1 họ :v Hèn gì ăn thấy na ná. Gỏi cá mai mình hay ăn thì gồm cá, củ hành vs đậu phộng thôi. Ở đây chơi phá cách có thêm dừa sợi nữa. Điểm trừ là gỏi không chua, thêm dừa béo chấm với sốt đậu phộng béo béo nữa, ăn khoảng 2 cuốn là bắt đầu ngán rồi 🙁 1 dĩa khá nhiều á, nhà mình 5 người chia nhau ăn đủ nha

Chả giò hải sản 155k

Chả giò ở đây làm ngon nè, lớp vỏ giòn nhưng không cứng, nhân hải sản nhiều, nêm nếm vừa miệng ăn không ngán

Đậu hũ lướt ván 59k

Lần đầu tiên mình thấy có chỗ lấy đậu hũ trứng làm món này luôn =)) Bếp đem ướp đậu hũ trước rồi mới đem chiên, mà ướp mặn quá, ăn cũng ngán nữa. Không ngon nha

Chem chép nướng mỡ hành 139k

Đúng là quán sang có khác, nhìn giá ốc muốn xỉu ngang luôn ;( Chem chép thì chỗ nào cũng vậy, mình chưa thấy chỗ nào ngon hơn chỗ nào hết á

Ốc bươu nướng tiêu 109k

Ốc bươu nhỏ, được cái nướng chín kỹ ăn không ghê như ở Dì Út :v Sốt ăn cũng được, mà mà mình không hảo ốc bươu nên ăn 1 2 con cho biết thôi

Nghêu hấp thái 109k

Một phần nhiều nghêu nha, gần gấp đôi mấy tiệm ốc luôn á. Nghêu sạch cát, nước hấp thì chỉ là nước sả + ớt thôi chứ không đậm đà như nước hấp thái á

Ếch xào lăn 249k + bánh mì 14k

Ếch nhỏ xíu ốm nhách, mình ăn toàn xương với xương ~~ Nước xào lăn cũng được mà sả nhiều quá ăn sạm miệng khó chịu quá

Cánh gà chiên nước mắm 139k

Cánh gà chiên không giòn, sốt cũng bình thường, gà bị cứng. Chốt là thua nhà làm nha :v

Cá tai tượng chiên xù 319k

Một con cá tai tượng siêu to khổng lồ >’< Cá chiên không giòn bằng bên Bình Quới, bù lại không bị ngấm dầu + thịt có vẻ ngọt hơn. Điểm trừ là mắm nêm làm dở quá, quá nhiều thơm mà quá ít mắm nên ăn chán chết T__T

Cơm chiên tỏi 79k

Cơm chiên hơi khô, ai thích khô chắc thích kiểu này á. 1 dĩa quá chời đất luôn, ăn cũng đậm đà lắm

Canh chua nghêu 149k

Lúc gọi thì mình cứ nghĩ là canh chua thì là kiểu Bắc á, ai dè đem ra là canh chua miền nam… Cảm giác nghêu mà nấu vs canh chua miền nam nó lạc quẻ vô cùng, mà canh chua ở đây nấu cũng bình thường hổng gì đặc biệt luôn, nói chung là chán ó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: