Quận 8 Sài Gòn

Cơm tấm Trúc Linh

134 Lê Quyên Q8

Cơm tấm mặc dù là món miền tây, nhưng lại không có đặc trưng của tỉnh nào. Mình thì vì là dân Sài Gòn nên thích cơm tấm sài gòn nhất =)) Mà không hiểu sao blog mình lười review món này ghê =))

Cơm tấm Trúc Linh thì mở cũng lâu lắm lắm rồi. Hồi xưa nó ở Nguyễn Thái Học, ngay trước tiệm ốc Đào ah. Xong chuyển qua Tạ Quang Bửu, rồi giờ dời sang Lê Quyên… Do ăn lâu năm nên vc mình có cảm tình với tiệm này lắm, 1 phần do kỷ niệm nữa 😀

Cơm tấm Trúc Linh

Ngoài các món sườn bì chả ốp la ra thì ở đây còn có: lạp xưởng, cà tím nướng, thịt kho,… Hình như món mặn cũng thay đổi theo ngày thì phải, mình cũng không để ý lắm.

Cơm tấm sườn cọng, chả, lạp xưởng 55k

Ở đây theo phong cách nước mắm kẹo kẹo ngọt ngọt, không phải dạng loãng hen. Ai thích ăn kiểu nước mắm này thì nên tới đây thử 😀 Ở đây thì không phải cơm tấm ngon nhất SG, mình dám cá ai nói cơm tấm ngon nhất SG toàn nói xạo, có ngon nhất theo khẩu vị thôi =))

Cơm tấm sườn cọng

Sườn cọng ở đây mình thấy ngon hơn sườn miếng. Sườn cọng thì do có mỡ nên mình thấy juicy và mềm mọng hơn. Sườn miếng thì nước kiểu khô hơn, nhưng sườn miếng thì ướp ít ngọt hơn sườn cọng. Nói chung tuỳ mọi người thích ăn kiểu nào nữa 😕

Cơm tấm sườn cọng

Chả thì mình thấy ăn cũng bình thường. Lạp xưởng nghe quảng cáo là của Cần Đước, lạp xưởng nạc nhiều nên hơi cứng 🙁

Cơm sườn ốp la 35k

Sườn cọng nướng

Cơm tấm sườn ốp la thì rẻ hơn, có 35k thôi :v Bình thường có canh ăn kèm nữa, mà hình như do mới dời tới chỗ mới thành ra không có canh 🙁

Nói chung ở đây ăn được. Cơm nấu không bị khô, nước mắm kiểu kẹo kẹo ngọt ngọt. Ai thích phong cách này thì có thể tới ăn thử nha 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: