Quận 3

Saigon 3

157 Võ Văn Tần Q3

NHÀ HÀNG TÍNH PHÍ PHỤC VỤ 5%

Ai là fan của món Hoa và dimsum thì chắc đều biết tới chuỗi Saigon 2 Saigon 3, mình biết chuỗi nhà hàng này mở gần (hay trên) 10 năm rồi, mà có thể do ăn nhiều nên mình chả bao giờ review cả =)) Thôi giờ cũng rảnh nên review cho mọi người luôn. Mình cũng review sơ sơ hà, tại ăn nhiều nên cũng khá nhàm, thành ra review cũng không khách quan lắm… Mà mình nghĩ là…. chắc ai tới đây thì đa phần thích không gian thôi, chứ dimsum ở đây giá chỉ rẻ hơn từ 10-20k/ món so vs mấy chỗ sang chảnh (Shang Palace chẳng hạn), nên thường 2vc mình chả bao giờ ăn ở đây, thường mình chỉ tới vs gia đình thôi

Nhà hàng thì lúc nào cũng đông khách, mà kiểu nhà hàng Hoa dạng này (Saigon 3, Hoằng Long, Sông,…) đều có cảm giác hơi… dơ =)) Kiểu dầu mỡ vãi luôn, nhưng mấy chỗ sang chảnh hơn tí (mỗi món mắc hơn ~10k thôi) như Shang Palace, Jumbo,… thì sạch sẽ, khó hiểu v~ 😦

Xíu mại đông cô 66k+

Xíu mại chắc thịt, cục cũng vừa ăn

Bánh cuốn tôm 82k+

Món này không ngon, bột bánh cuốn dày + bở, ăn chán, tôm cũng không phải loại ngon, ăn sực sực kiểu đông lạnh, chán

Há cảo tôm 66k+

Món này ăn cũng bình thường luôn, tôm xay ra làm há cảo thôi, không phải tôm nguyên con, mà ướp cũng ổn ah 😕

Bánh cuốn X.O 66k+

Bánh cuốn X.O mình cảm giác cái bánh nó không bị dày vs bỡ như bánh cuốn tôm, chả hiểu sao luôn =)) Bếp làm có vẻ không đều tay lắm

Đậu hũ ky tôm chiên 66k+

Món này cũng bình thường như mọi chỗ khác, món này Shang Palace là best luôn

Bánh củ cải chiên trứng 82k+

Ở đây làm bánh củ cải cũng thường, mà ít củ cải quá, mình không thích lắm. Món này mình cũng không nhớ chỗ nào ngon nữa huhu T______T Mà nhớ có chỗ ăn ngon lém T_______T

Tôm trái thơm (nhỏ) 228k+

Món này ăn cũng được, tôm chiên ráo dầu, bột cũng không quá dày, ăn ít ngán. Mà mình thích thơm nhiều hơn, món này ít thơm quá

Mì xào tam tơ (nhỏ) 190k+

Dù là mì nhỏ nhưng cũng được 7 8 chén ah, mì xào ngon, thấm vị, cọng mì dai, ăn ít ngán. Mà điểm trừ là thịt ít quá 😦

Miến xào cua 350k+

Lúc mình đi đang khuyến mãi nên có giá này nha, chứ ở đây cua mắc vãi đạn, >1tr/ kg cua ah, mà dây dày cộm 😦 Miến xào khá dở, bếp xào miến vs ớt chuông, ăn toàn mùi ớt chuông không hà, miế xào cũng không thấm vị. Được cái điểm cộng là cua tươi chắc thịt :v

Chốt bàn ăn cả nhà mình nè 😛

Chè hạt sen 58k+

Món này ăn y chang ngoài lề đường, mắc vãi hiu hiu

Pudding xoài 58k+

Pudding siêu dở, ăn cảm giác bột không, dở nhất mình từng ăn luôn, chả thơm gì cả T_______T

Nói chung là ở đây ăn như Tiến Phát này nọ ah, ăn ổn, giá không rẻ, mà hợp kiểu phong cách người Hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: