Quận 2 Sài Gòn

P’Ti Saigon – Ăn món tây sang chảnh ở Q2

52 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Q2

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Lâu lắm lắm rồi tụi mình chưa đi ăn món tây, có ăn thì toàn ăn kiểu bình dân dạng Ciao Vợ Đẹp T______T Nay mình quyết tâm xổng chuồng, chạy qua tuốt Q2 để ăn set lunch món tây. Riết cách ly lâu quá mình hem biết nhà hàng nào luôn 😦

Nhà hàng này chung chủ với Le Corto á. Mà xưa mình ăn Le Corto thấy không có thiện cảm lắm, nay thử ở đây, mong là có thiện cảm hơn =)) Nhà hàng trang trí cũng khá ổn, kiểu không gian ngoài trời nhiều hơn. Giờ đang dịch Corona ăn nóng nóng chút cho an toàn =))))

Nhà hàng P'Ti

Nhà hàng P'Ti

Nhà hàng P'Ti

Nhà hàng P'Ti

Nhà hàng P'Ti

Nước suối có gas 55k+

Phục vụ sẽ suggest chai lớn (750ml hay sao ah) dù mình có nói là muốn chai nhỏ… Mình phải nói lần 2 mình sẽ không lấy chai lớn thì phục vụ mới đổi sang chai nhỏ… Điểm trừ hen 😦

Nước suối alba

Bánh mì

Tụi mình ăn set lunch – 250k+/ set 3 món, 200k+/ set 2 món. Tụi mình sẽ review từ khai vị -> món chính -> tráng miệng hen. Hình như set lunch ở đây cũng đổi hoài ah, mà mình không hỏi là đổi mỗi ngày luôn hay đổi theo tháng

Salad Caesar

Salad ở đây hơi bựa, bếp để nguyên cây salad luôn, rồi rưới sốt, rắc topping với để thịt gà lên trên =)) Mình tưởng cũng cắt salad ra chớ, để vầy rồi cho khách tự ngồi xé xé hơi kỳ…1 phần vầy cũng không ít đâu, chắc tương đương dĩa salad 80-100k ngoài mấy tiệm đồ tây ah =))

Salad Caesar

Ở đây sốt làm hơi mặn, mình trộn còn dư sốt mà đã thấy mặn rồi 😦 Ngoài các topping truyền thống như bánh mì nướng, thịt gà ra thì bếp còn cho thêm xíu rau thơm, cà chua bi, trứng chần, đậu phộng. Ăn cũng được, có thêm miếng cà chua bi ăn ít ngán =)) Gà ở đây làm cũng được, gà nướng mà thái lát mỏng nên ăn đỡ khô

Salad

Trứng chần trộn chung với salad ăn béo béo, cũng ổn

Trứng chần

Ức vịt áp chảo ăn kèm củ cải nghiền, bánh tofu với sốt gravy

Ức vịt được áp chảo tái thôi, ai ngại ăn tái thì nhớ dặn bếp. Mà mình thấy thịt vịt tái mới ngon, giống steak bò ah, ăn chín là hết ngon rồi 😦 Phần vịt ở đây cũng hơi dai tí, mà không quá dai, ăn cũng được. Sốt ăn hơi chán, sao gravy mà mình ăn cứ như sốt vang ở mấy tiệm tây bình thường ah =)) Ăn được thôi hà, cũng không đặc sắc lắm

Ức vịt áp chảo ăn kèm củ cải nghiền, bánh tofu với sốt gravy

Củ cải nghiền ăn kèm hơi dị, bánh tofu thì không ngon, nói chung là mình thấy có mỗi thịt ngon thôi =)))))

Ức vịt áp chảo ăn kèm củ cải nghiền, bánh tofu với sốt gravy

Vẹm xanh nhồi thịt ăn với khoai nghiền

Món này thì…. mình không thích… Con vẹm nhỏ xíu, thịt nhồi ăn cứ như ốc bưu nhồi thịt =)))) Ở dưới là khoai nghiền, thêm sốt ăn kèm. Sốt ăn giống sốt gạch cua ah, mà không sure lắm…. Mình chỉ thấy ăn chán + ngán thôi 😦 Biết vậy mình gọi 2 vịt huhu T_______T

Vẹm xanh nhồi thịt ăn với khoai nghiền

Chocolate mousse với sorbet dâu

Chocolate mousse ăn đậm đà, chocolate nhiều, làm ít ngon nên ăn ổn. Ngán thì múc xíu sorbet dâu ăn chua chua vô, hòa vị chua với ngọt đắng với nhau, món này ok 😀

Chocolate mousse với sorbet dâu

Chốt lại là quán làm được thôi hà, nếu ăn set lunch thì mình ăn, tại nó rẻ =)) Mà này chắc chung bếp với Le Corto, mình thấy ăn cứ chán chán sao ah….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: