Quận 1 Sài Gòn

Chài Village – Buffet hải sản giá rẻ ngay phố đi bộ

77 Nguyễn Huệ Q1

Chài Village mở cũng được 1 2 năm gì á, mình thấy lâu rùi mà ngại ăn mấy buffet vầy lắm. Mình sợ nhất là đồ ăn lên lâu rồi hải sản kiểu 1 tiếng lên được 1 dĩa á =)) Nay chồng mình nằng nặc quá nên thui cả nhà dắt díu nhau đi ăn thử. Buffet nhìn cũn bình dân ha, giá thì có 6xx với 730k++ á. 730k thì có thêm sò điệp nhật, tôm tít với ốc hương nha. Còn tôm hùm vs cua thì 6xx vẫn có nha 😀 Mình quên giá bn rồi.

Điểm cộng rất rất rất lớn ở đây là phục vụ siêu siêu dễ thương + món lên nhanh dã man. Mình gọi tầm 5′ là món lên đầy bàn á, hối hận luôn. Mà không phải chỉ lên ốc rẻ tiền nha, lên toàn tôm hùm, cua, ốc hương đồ :v Nói chung là hơi sốc với buffet bình dân mà lên lẹ v á =))

Có 1 quầy buffet tráng miệng + khai vị súp, sushi, trứng hấp đồ nữa mà mình quên chụp rùi. Nói chung cũng nhiều món lắm á

Nước chấm thì mỗi người có sẵn 2 loại nước mắm ớt vs nước chấm muối ớt xanh nha. Ngoài quầy còn có thêm mấy loại nước chấm rồi muối tiêu này nọ nữa, thấy okela á

Gỏi xoài

Món khai vị thui, ốc được chần sơ nên mềm mềm chứ hem dai. Gỏi xoài chua chua ngọt ngọt ăn cũng ổn, không quá đặc biệt nhưng là món phải có khi ăn buffet =)) Không có mấy món gỏi chua ngọt này cứu rỗi chắc ăn buffet tầm 3 dĩa là bỏ cuộc

Sò lụa

Điểm cộng là ốc nóng sốt + không bị cát, rất là sạch sẽ nha. Mình gọi thử sò lụa hấp thui. Nước hấp thì nêm nếm cơ bản thui, bù lại ốc size khá ổn + mập thịt + sạch cát, không thể chê được :v

Salad lườn ngỗng xông khói

Salad rong nho

Salad khá tươi, lườn ngỗng dày ăn phê. Điểm chê chắc là sốt mayonnaise á, lườn ngỗng đã béo mà thêm sốt béo nữa ăn ngán qué T.T

Ốc bươu

Ốc bươu ở đây hình như không có nướng, mà hấp thiệt sự nó tào lao nhảm nhí vô cùng T__T Mình chỉ ưng mỗi ốc bươu nướng thui huhu

Cua xào sốt

Cua ở đây size nhỏ thui à, chắc 1 kg 7-10 con á. Bù lại cua tươi, có hồ cua sống đàng hoàng luôn :v Ăn có gạch nữa phê vãi =)) Thịt okela không bị ốp. Tóm lại mình thấy ăn ổn, ngon hơn nhiều 5 sao nha. Mình nhớ được 4 5 loại sốt gì á, mình chọn sốt me vs sốt trứng muối ăn cũng na ná nhau à, cũng không có gì đặc biệt hay gợi nhớ lắm. Cứ nhàn nhạt

Tôm càng

Tôm càng cũng có hấp vs xào. Tôm thì không quá tươi đâu, mà ăn cũng được, size tôm cũng không quá nhỏ. Có sốt mắm tắc ăn chua chua cũng oki á

Ốc hương

Mình mua thêm gói 729k thì có thêm ốc hương, sò điệp Nhật vs tôm tít nha. Ốc hương mình thấy size nhỏ à, ăn cũng được. Không quá ấn tượng. Mong có ốc hương nướng chắc ngon hơn :'< Ghiền ốc hương vãi huhu

Bò bít tết

Mặc dù là buffet hải sản nhưng Chài Village vẫn có phục vụ thịt nha :v Steak ở đây ăn cũng ổn, mình nghĩ bò VN. Mềm không quá dai, làm medium đàng hoàng. Sốt thì hơi chán, mà có vẻ sốt không phải điểm mạnh của Chài Village rồi…

Hàu nướng phô mai

Đi tiếp tới hải sản thui. Hàu ở đây là hàu sữa đàng hoàng nha, không phải loại hàu bự trong quán ốc đâu. Phô mai béo vừa phải, không quá ngán, tóm lại ngon, nên gọi nha

Sò điệp Nhật

Mình gọi gói mắc được gọi thêm sò điệp nè. Sò điệp này Nhật thiệt nha, bự vãi luôn =)) Con bên này bự y chang bên Kingscross luôn á, ảo chưa. Sò điệp nướng thì mình thấy ngon, nên gọi nên gọi

Bò lúc lắc 

Ai ngại ăn steak kiểu tây thì có thể ăn bò lúc lắc kiểu VN nha 😀 Bò mềm, mình cảm giác thấm vị okela hơn là bò steak á 😕 Mà bù lại nó dai hơn…

Xiên bò bbq

Xiên bò không ngon, khô khốc ăn dở ẹc. Không nên gọi món này nha

Heo rừng nướng

Heo rừng cũng dở luôn, khô lém đừng gọi T___T

Tôm hùm

Tôm hùm ở đây lên siêu lẹ, ăn không kịp luôn á ~~ Tôm hùm khá tươi, cũng không quá nhỏ đâu. Mình thấy ngon nhất là nướng phô mai với nướng muối ớt á. Mình có gọi thử tôm hùm rang nữa mà dở ẹc à, ăn khô khốc chán chết >”<

Tôm tít

Do đã gọi gói mắc hơn nên tụi mình cũng gọi thử tôm tít luôn. Chời ơi nó dở =))) Dở lạy luôn. Tôm khô, thịt cũng chả bao nhiêu. Chồng mình nói ăn tôm tít tươi sống dưới Vũng Tàu ngon hơn á, này không biết phải tôm tít sống không hay tôm tít đông lạnh.. Mà nói chung hem ngon á

Lẩu thái hải sản

Ngoài mấy món no để ăn cơm ra thì ở đây còn có lẩu nữa nha. Mình thấy nước lẩu cũng ổn, lẩu thái chua chua ngọt ngọt, ngọt nhiều hơn chua :v Tóm lại là no lémmmmmm

Chốt lại ở đây ăn ngon, phục vụ siêu siêu dễ thương, đồ ăn lên nhanh dã man, các món hải sản đa phần đều ngon. Chê thì chắc chê cái không gian nhìn hơi bình dân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: