212B/C79 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Ở SG có quá nhiều quán ốc, ốc Đào mình có ăn 1 vài lần, ngoài giá khá mắc ra thì mình thấy cũng bình thường, mà không hiểu sao đông ghê luôn ah. Này chi nhánh Q1 nè, tiệm này có 2 3 chi nhánh gì ah
Ốc hương rang muối 100k
Ốc hương to bự, ăn đã lắm, rang muối ớt ăn đậm đà, nói chung là ưng món này nha
Nghêu hấp thái 50k
Nghêu hấp thái ăn bình thường hà, phần cũng không quá nhiều, 50k cũng được mà không ngon bằng ốc Nguyễn Cư Trinh :v
Sò điệp nƯớnG mỡ hành 50k
Sò điệp nhỏ, thấy giá 50k hơi đắt.
Lóng tay xào me 100k
Món này ngon nè, móng tay to mập, me xào vừa ăn chua chua ngọt ngọt, tóm lại là ngonnnnnn
MÌ xào hải sản 70k
Mì xào ăn ổn, tôm tươi, mực tươi bự, có bò nữa. Giá dĩa này cũng ok, mà xào không ngon bằng mì ốc giác ở ốc Nguyễn Cư Trinh, ốc bên kia ngon vô đối