Quận 2 Sài Gòn

Lu Bu – quán tây ấn tượng tại Thảo Điền

97B Thảo Điền, Q2

Chỗ này mình được biết là quán tây giá rẻ khá là nổi bật bên quận 2 😀 Ban đầu tính thử nhà hàng Tây Ban Nha mà dẹp rồi, nhà hàng Pháp thì nhìn vô thấy vắng tanh, chẳng có ai ở trong, ghê ghê sao ah nên thôi qua đây. Mặc dù nói giá rẻ nhưng nhìn cái giá cũng khá chát chứ không phải rẻ kiểu 60 70k/phần như Titi hay Bonjour Resto này nọ :v Mình cũng nghi ngờ không biết cái “giá rẻ” ở đây nó ra sao

Rồi, nói về khung cảnh xíu. Quán rộng rãi, bên ngoài sơn trắng bóc nhìn sạch sẽ, mình khoái :3 Nhưng so với các nhà hàng bên khu này thì Lu Bu có vẻ không nổi bật lắm

Bên trong thì rộng rãi, mình đi buổi trưa nên chả có ai… Lúc về thì có thêm người vô, tầm 2 bàn thôi… Nghe nói tối cuối tuần sẽ đông 😕 Phục vụ bên này có cái anh dễ thương lắm :3

Bên ngoài cũng có chỗ ngồi, nhưng view nhìn ra xấu òm….

Xong, tới phần ăn uống :3 Ban đầu mình tính uống nước suối thôi, mà thấy có soda home-made nên kêu thử luôn :v

Soda lime & butter 30k

Này là soda lime & butter, không rõ soda tự làm luôn hay sao :-s Chủ yếu là vị chua, chua hơn soda chanh nữa ==” Nhưng không gắt, khá là dễ uống 😀 1 ly cũng bự ah, 2 người uống cũng vừa, 2 vợ chồng mình uống có 1 ly ah… uống 2 ly hổng nổi T_T

Cola homemade 30k

Này là cola home-made, lần đầu nghe cola tự làm luôn *_* Uống vị khá là… khó uống ==” Chủ yếu là vị quế ah >.< Nhưng bù lại không ngọt nhiều, uống vô không bị no hơi. Mình chưa uống chỗ nào nước ngọt lạt như vầy luôn ah *_* Nói chung mấy người ăn kiêng uống hợp, nhưng phải không ghét quế ==”

Mình cũng chuẩn bị tinh thần trước là 1 món ở đây khá lớn (do chủ người tây thì đa phần toàn làm phần to bự chứ chả làm phần nhỏ ==” Khi hỏi nhân viên thì ảnh cũng tư vấn là nên gọi 2 món rồi share ra là vừa, 3 món là hơi nhiều. Nói chung là chuẩn bị thì chuẩn bị thôi chứ cũng không  biết tình hình thật tế ra sao, tới lúc đem món ra mới tá hỏa T_T

Ốc sên hầm mỡ cừu với cháo kiều mạch 200k (phần nhỏ)

Cái này là ốc sên hầm với mỡ cừu với kiều mạch luôn, không phải cháo đâu… Nên ai vô ăn thấy nó còn nguyên chứ hổng có nhão nhẹt thì đừng có la làng mình lừa đảo ==”

Dưới cuối bài có hình cái tô phóng xa ra để thấy độ bự, nhìn này chắc chẳng ai tin cái tô nó bự cỡ nào đâu… Phần nhỏ thì có 5 con ốc sên, phần lớn 10 con. Ốc sên nghe nói nhập từ bên Pháp về luôn ah *_* Phần rau dưới ốc là rau rocket ah, rau này có vẻ được ưa chuộng bên phương tây thì phải, mình đi ăn mấy chỗ thấy dùng rau này nhiều lắm. Mà này thì hơi khó ăn nha… Mình thấy hơi đắng với hăng, nhưng dù sao thì vẫn ít đắng hơn so với cải bẹ xanh

Bàn về ốc sên trước đi hen, bên này nói thiệt là làm thua bên Trois (review :Trois Gourmand), chắc các bạn cũng thắc mắc sao thua, nhìn hấp dẫn quá mà :v Ốc sên bên này được hầm nên ăn mềm chứ không còn giữ được độ giòn như đút lò. Mà mình nghĩ nguyên nhân chắc là do ốc bên kia để trong vỏ, này tách ra nên thịt ốc bị ngấm vô gây mềm… Bù lại ăn khá béo và thơm mùi cừu (nhưng không quá nồng dẫn đến khó ăn nha :D) Không hiểu sao mình ăn ốc sên thấy na ná ốc bươu *_* Hay cũng là ốc nên na ná nhau ta ==”

Cháo kiều mạch (tên nghe phát mệt -_- đách biết kiều mạch là cái gì… T_T) được nấu chung với mỡ cừu hầm trong ốc + hành + tỏi, khá là thú vị :3 Ăn này thú vị ở chỗ nó giòn giòn cứng cứng, hơi na ná hạt dẻ ah, mà cứng hơn, nhưng lại không cứng bằng hạt óc chó, nói chung là khó tả lắm ==” Mặc dù ăn lạ nhưng mình không thích, mình thì tính rất ghét ăn cái gì nó cứng cứng, thích mềm thôi ==” (Nên nhiều chỗ làm risotto mà cứng cứng sượng sượng là ghét lắm >.<) Phần mỡ nấu chung khá mặn, ăn với “cháo” thì vừa chứ ăn không mặn lòi >.<

Món này thì ăn kèm với muối tiêu nếu thấy lạt, mà mình thì thấy vừa rồi… Chắc người Việt đa phần ăn mặn nên quán phục vụ thêm, tương ớt tương cà thì không có nha 😀 Nói trước 1 phần này nữ ăn đảm bảo đủ, có khi dư, đừng nghe nói phần nhỏ mà ham hố kêu 2 3 phần, ăn hộc máu luôn ah T_T

Vai cừu hầm ăn với salad + bánh pita 280k

Mình nghĩ 280k chắc cũng ít, đem ra hộc máu lần 2 :(( Gì mà nhiều dữ dzạ chời :(( Quá chời quá đất :(( Đảm bảo ăn hết dĩa này là lăn về, khỏi đi :((

Cừu được hầm nên ăn mềm, nhưng vẫn còn sớ <3 Phần thịt ăn rất là thích, mặc dù nói là hầm nhưng nó không có rục, vừa phải thôi, ăn vẫn còn mùi cừu + thịt vẫn còn săn :3 Tóm lại là ngon :3

Phần bánh thì ổn, bánh chắc tự nướng nên ăn nóng + thơm mùi bột mì 😀 Ăn thì được nhưng mà ăn cỡ 1/3 bánh là đã ngán :'( 1 phần này nói thiệt cỡ 2 3 người ăn ah ==”

Salad trộn thì khá là chua, rắc chút muối lên thì dễ ăn hơn.

 Zoom ra để thấy độ bự, ăn 2 dĩa này xong mình thấy no luôn cả buổi >.< Đúng là khẩu phần của người nước ngoài có khác @_@

Chỗ này là chỗ hiếm hoi trong SG bán món tây giá mềm mà khẩu phần lớn ah. Mà món tây ở đây bán rất chất, không phải kiểu như Titi này nọ, mấy thứ đó đừng ai lấy ra so sánh với mấy chỗ này :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: