Các tỉnh khác ở Việt Nam Phú Yên

Đi phượt Phú Yên ngày 1 – Mũi Đại Lãnh – Bãi Môn

Lần trước chồng mình đi Phú Yên với bạn, có review trên blog rồi ah. Lần này 2 vợ chồng mình ra đây chơi thôi, mình chưa đi lần nào, chồng mình cũng muốn đi lại nên 2 vợ chồng quẫy luôn :))

Trước khi vô review mình có vài hướng dẫn: các bạn nên mang theo bản đồ hoặc điện thoại có 3g để dò đường, đường ở đây không khó nhưng đi ra các điểm tham quan nó ngoằng ngoèo khó đi. Thứ 2, nên mang theo nón, mũ kết càng tốt, đừng mang theo dù, leo trèo nhiều mang dù phê lắm. ~~ Nhớ mang theo kem chống nắng luôn, không có kem chống nắng là vừa đen vừa hại da ah >.< Thứ 3, nên mang giày dễ đi, mang giày cao gót leo trèo té lộn cổ :)) Khẩu trang, găng tay nên mang theo nha, nhớ mang theo 1 đôi dép lào để đi ngoài biển luôn. Cơ bản là vậy thôi 😀

Mình đi chuyến bay của Vietjet Air, giờ bay là 7g35 sáng. 2 vợ chồng mình ra sân bay cũng sớm nên làm 1 tô phở :3 Tụi mình chọn hiệu phở quen thuộc của sân bay quốc nội Big Bowl :v

Phở bò tái nạm 85k

Mặc định phở 1 loại thịt là 55k, cứ thêm 1 loại là thêm 30k. Nước suối thì 20k. Theo mình mọi người nên ăn ở dưới lầu, ăn trên lầu mắc lắm 😦 Mắc hơn tầm 10k thì phải 😕 Tô cũng bự lắm, mỗi người ăn 1 tô là no luôn ah, thịt thà cũng nhiều, nước lèo kiểu international nên đừng đòi hỏi nhiều quá nha…

Chờ đợi mòn mỏi tới 9g vẫn chưa thấy bay, dân tình bu vô hỏi quá chời thì nhân viên mới thông báo 9g40 mới bay =.= Bó tay luôn =.= Kiểu như máy bay giá rẻ lúc nào cũng delay vậy =.= Biết không ra ăn sáng kịp ngoài Phú Yên nên 2 vợ chồng mình vô Burger King quất 1 cái burger double cheese cho đỡ đói luôn :v Nói chung burger king thì chất lượng cũng vậy thôi, chả đòi hỏi được gì =.=

Cuối cùng tới 10g20 máy bay cũng chịu bay, mà nói 10g20 chớ phải 10g40 mới cất cánh bay ~~ Ra tới Phú Yên là 11g43, trễ quá chời đất ~~ Nhiều người gia đình ngồi đợi thấy tội luôn 😦 Do sân bay ở đây nhỏ nên dân chúng phải vác xác vô sân bay chứ không có xe bus ra rước :v Lúc này nhiệt độ ở Phú Yên tầm 30 độ ah, nắng ghê hồn luôn.

Sau khi lấy hành lý xong tụi mình bắt taxi vô trong khách sạn Nhiệt Đới, khách sạn này cũng nổi tiếng ghê, nói ra là tài xế biết liền :3 Đường vô trong thành phố nè 😀 Từ sân bay vô khách sạn hết 110k ah.

Khách sạn Nhiệt Đới – 216 Nguyễn Huệ P7.

Khách sạn mình ở nè

Phòng thì mình lấy 1 phòng đôi, giá 200k/ đêm, thấy cũng sạch sẽ ok. Nghe nói có các khách sạn khác rẻ hơn, tầm 150-180k, mà mình thấy ở đây ok rồi, rẻ quá mà dơ cũng chán. Ở đây có 1 khách sạn 5 sao nữa mà khá xa trung tâm, nếu mọi người muốn ở sang thì nên ở Kaya, gần trung tâm hơn ah, cái đó thì 4 sao 😀 Điểm trừ của khách sạn này là phòng có muỗi + máy lạnh cùi, nóng muốn chết luôn ~~ Mở 16 độ mà vẫn nóng ~~

Tới phần xe, chồng mình mướn xe số, giá 130k/ ngày, xe tự lựa. Thấy chạy cũng được. Nghe nói xe tay ga ở đây cùi lắm, leo đèo không nổi =.= Mặc dù giá xe tay ga đắt hơn xe số…

Mũi Đại Lãnh

Ngày đầu tiên 2 vợ chồng mình chạy ra mũi Đại Lãnh tham quan, tiện tắm ở Bãi Môn luôn. Đường đi cũng khá xa nha, hình như tầm 1 tiếng thì phải, cũng hơi phê ah. Này đường trong thành phố nè, Phú Yên phát triển cũng cỡ cỡ Đà Lạt ah, cái gì cũng có hết, chỉ không có mấy siêu thị 24h thôi.

Đường tới Mũi Đại Lãnh :3 Nói chung cứ theo bản đồ mà đi thôi, mình gợi ý mọi người dùng Here map hoặc Google map cho dễ xài 😀

Đường rất vắng, chạy 90km/h luôn ah.

Thấy cửa biển Đà Nông tụi mình dừng lại để chụp hình, chụp tự sướng tè le luôn :))

Cầu Đà Nông cắt qua sông Đà Nông.

Chạy một lát tụi mình cũng tới Mũi Đại Lãnh, nhìn biển xanh mượt luôn đã gì đâu ❤

Xa xa cái mũi nhô ra là mũi Đại Lãnh ah 😀

Ngày xưa chồng mình đi thì vô free, chả ma nào thèm quan tâm, giờ do lên phim nên đã thu vé, vé tham quan mũi Đại Lãnh là 10k/ người ah 😦 Cũng mong có thu vé sẽ cải thiện đường xá này nọ 😦

Chỗ gửi xe nè, chỗ này là quán nước kết hợp chỗ giữ xe luôn, mình có uống nước ở đây, trái dừa 20k.

Đường đi bộ từ dưới lên hải đăng cũng xa ah, tầm 20-30p tùy nhanh chậm, đường cũng không có cây cối nên mọi người nhớ mang theo dù, nón, nước nha. Gió ở đây cũng khá mạnh, mình xém bay nón mấy lần ~~ Nên cẩn thận khi đi :v

Lết tới 1/2 đường sẽ thấy bãi Môn, nhìn nước biển là ghiền luôn, không bay xuống tắm cũng uổng >.<

Đường ra mũi rạng đông, tụi mình lên trên hải đăng luôn, nghỉ ngơi xong mới chui ra ngoài này.

Lên tới dãy nhà bộ đội là mọi người có thể nghỉ ngơi rồi 😀 Có 2 lựa chọn: hoặc lên hải đăng, hoặc xuống mũi rạng đông. 2 vợ chồng mình ngồi nghỉ, ăn chả mang theo với uống revive 15k mua tại chỗ cho khỏe rồi mới đi tham quan tiếp.

Ở đây hình như có cho mướn chòi luôn thì phải.

Sau khi ăn no nê tụi mình xuống dưới tham quan chụp hình, có bảng hướng dẫn đi xuống nè, mà đi xuống không phải đường mà phải leo đá nha, phải đi bằng giày thể thao nếu không quen ah, đi guốc có mà té lộn cổ @@

Ta đa, mình đã thành công tới cái biển đá :)) Mọi người có thể ở đây chụp hình checkin, mà sóng ở đây hơi yếu nha. Tới Phú Yên mà không chụp cái bảng này phí lắm luôn ah.

Tham quan chụp hình đã đời thì mình chui lên hải đăng chụp hình, cũng là chụp xung quanh thôi, mà từ trên cao hơn.

Chỗ cuối cùng 2 vợ chồng mình phải đi trong hôm nay là xuống bãi Môn tắm biển. Bãi biển cực vắng luôn, nước cực kỳ trong, nhìn thấy rõ chân luôn ah. Mà nước khá lạnh chứ không ấm 😦 Bù lại sóng nhẹ, dễ tắm. Tóm lại mình ưng biển ở đây hơn Nha Trang ah :3

Bà Tám – 289 Lê Duẩn P7

Chiều về mình tắm rửa rồi đi ăn cá ngừ nổi tiếng ở quán Bà Tám – 289 Lê Duẩn P7,mình đọc review thì ai cũng khen đây ngon nên tụi mình ghé đây luôn 😀

Menu quán vỏn vẹn vài món vầy thôi

Cá ngừ sống mù tạt 90k + 10k tuýp mù tạt

Tự dưng mù tạt tính tiền thêm, lãng xẹt =.= Món này dở, cá đông lạnh ăn ê răng, chả có vị ngọt của cá gì hết. Mà mình để ý bàn nào kêu món này ra cũng bỏ :v Khá nhảm nhí :v Chả hiểu sao quán nào cũng bán món này @@ Ăn thua xa sashimi trong SG =.=

Cà chua, khế…

với rau thơm ăn kèm.

Lươn đùm 25k

Ăn bình thường, cũng như chả đùm thôi à, mà này làm sẵn, ăn bỏ vô quầy hâm lại, nhảm nhí =.= 1 cục cũng nhỏ, như bánh giò ah.

Đèn pha (mắt cá ngừ hầm thuốc bắc) 30k

Món này đặc sản nè. Nguyên một con mắt cá ngừ đem chưng trong cái thố với thuốc bắc, ăn thịt ngọt, mềm mà ngon lắm >.< Nước hầm cũng ngon, hơi cay cay, ăn xong khỏe hẳn luôn (y) Ai ra đây nhớ phải thử món này nha, cứ mỗi người 1 thố là coi như khỏe re cả ngày luôn :3

Bún mắm đục Lê Trung Kiên

Ăn xong 2 vợ chồng mình tiếp tục đi khám phá ẩm thực Phú Yên: bún mắm đục.  Chỗ tụi mình ăn là bún mắm đục Lê Trung Kiên, đường này mấy chỗ bán lận, tụi mình thử đại 1 chỗ

Ban đầu mình tưởng bún mắm giống ở SG, ai dè không phải. Bún mắm thật ra là bún + rau + mắm cá + xoài + đậu phộng, 1 tô ăn đủ 1 người ah. Tùy chỗ, có chỗ cho xoài, có chỗ cho giá, tùy người bán thôi. Bún ở đây ăn cũng được mà mắm chưa đậm đà lắm, 5k/ tô.

Mắm đục về cơ bản cũng như mắm nêm thôi, mà cái mắm pha là mắm cá, ăn cũng ổn, món này ngon dở tùy vào người pha mắm thôi.

Ăn vặt Nguyễn Huệ – 87 Nguyễn Huệ

Chị Trang – bạn của chồng mình sau đó chạy ra dẫn tụi mình đi ăn tiếp :v Lần này ăn thêm 1 món lạ: trứng xả. Tụi mình ăn ở Ăn vặt Nguyễn Huệ – 87 Nguyễn Huệ. Ở đây có nhiều món lắm, bán chủ yếu cho học sinh thôi nên giá cũng phải chăng.

Trứng xả 4k/ trứng

Ăn hơi giống hột vịt lộn ah, mà lòng đỏ với lòng trắng hòa nhau, ăn ướt ướt béo béo lạ lắm, chấm nước mắm chua cay, ăn cũng ngon lắm, mà nghe nói này trứng gà @@ Ăn này cũng ngon mà ăn trứng lộn cũng ngon, nhưng lâu lâu có dịp ra đây mọi người nên thử món này 😀

Bún mắm nêm 4k

Bún bên này thì đậm đà hơn bên kia, mà có giá, không có xoài. Mình thích có xoài hơn 😦 Mà bên này làm cay nha, ai không biết ăn cay nhớ dặn đừng lấy ớt.

Ốc hút 20k

Ban đầu mình tính kêu ốc dài dài, ai dè đem ra con này, mà phải kéo ra chứ có hút đâu ~~

Sau đó bạn của chồng mình đi đổi lại con dài, cũng may là đổi được :v Con này ăn ngon hơn hẳn, béo béo nước dừa, thịt ốc na ná ốc len mà không có nhớt, nhưng hơi cát, cũng ổn :3

Sâm dứa 4k

Uống ít ngọt mà mùi lạ hơn SG, mình thì thích mùi ở SG hơn 😕

Chè mít đát

Món tiếp theo 2 vợ chồng mình đi khám phá là chè mít đát, chỗ mình ăn đối diện bưu điện tỉnh Phú Yên. 1 ly chè mít đát 5k, cũng rẻ hen. Mít chín cây ăn ngon, giòn, không quá ngọt, đát ăn cũng được, na ná thốt nốt mà ngon hơn :3

Kem trộn Duy Tân

Tiếp tục ăn kem trộn (kem nhãn trộn bánh flan) ở Duy Tân (ngay góc Trần Hưng Đạo – Duy Tân), nổi tiếng nha. Món này thì phải trộn kỹ kem dừa nhãn với bánh flan lên rồi mới ăn được. Ăn cũng béo béo, bên trong có nhãn nữa, cũng ngon lắm. Nghe nói món này là đặc sản ở đây, ai tới cũng ăn :v Kem trộn 10k/ dĩa.

Gọi thêm kem dừa thì cũng 10k/ ly cho 4 viên, mình ăn thấy đá hơi nhiều.

Bắp nướng muối é ở 394 Hùng Vương

Ăn ngọt xong quay lại ăn mặn tiếp :)) Ăn riết có ngày tào tháo rượt luôn ~~ Món tụi mình được giới thiệu tiếp là bắp nướng muối é ở 394 Hùng Vương. Món này thì mình có đọc review trên mạng rồi, chụp luôn cái mặt cô bán mới vãi @@ Đường này hình như có vài quán bán, nhưng chỉ có chỗ này là đông thôi.

Bắp nướng muối é 6k

Ở đây có 2 loại bắp nướng là bắp nướng mắm đục và bắp nướng muối é, mình thử cả 2 luôn :)) Bắp nướng muối é (6k/ trái) thì nướng xong cắn vô rồi bỏ chút muối vô miệng, muối mặn, thơm mà hơi cay nha.

Bắp nướng mắm đục 6k

Bắp nướng mắm đục (6k/ trái) thì quét mắm đục trộn hẹ lên ăn, thơm khỏi chê nha :3 Mà mắm hơi mặn, đã dặn ít mặn mà mình ăn vẫn khát nước kinh khủng ~~

Thịt nướng ngay cổng khách sạn Long Beach

Món cuối là thịt nướng ngay cổng khách sạn Long Beach (17 Độc Lập), xe đẩy ở đây đông dữ lắm nha @@ Nghẹt người luôn, mặc dù đã gần 9g tối rồi (ở đây 9g dân chúng đi ngủ hết trơn).

Thịt nướng thì 3kram nướng thì 2k, thịt nướng ngon, ăn thấm, hình như có rắc mè nữa thì phải 😕 Ram ăn giòn giòn cũng lạ.

Ăn kèm với đồ nướng là rau sống, xoài với nước chấm ớt. Nước chấm khá cay, nhưng bù lại chấm vô ăn ngon dã man 😥 Không chấm ăn thiếu thiếu >.<

Nước mía 5k kế bên

Ăn xong no quá tụi mình về khách sạn lăn ạch ra ngủ luôn ==” Chuẩn bị sẵn sàng cho 1 ngày dài tiếp theo nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: