Quận 1 Sài Gòn

Ốc Chú Lùn – Ốc ngon tại Q1

Từ ngày ốc Nguyễn Cư Trinh dẹp mình luôn đau đáu tìm quán ốc thay thế. Giá thì chắc khó chỗ nào ngon mà rẻ rồi nên mình tìm quán đáp ứng 1 trong 2 thôi T.T Dịp này bạn mình rủ đi ốc Chú Lùn, mình thấy nổi tiếng nên ghé ăn thử luôn

Mình không chụp lại bill nên không biết cụ thể giá. Chỉ biết các món mình ăn + 2 lon sting là 690k nha.

Sò huyết xào me

Sò huyết không quá to, xào me vừa ăn. Mà ở đây theo style xào ngọt, ai thích ăn chua nhớ dặn nha

Ốc nhum nướng nước mắm

Thay vì chơi nước mắm kẹo như các quán ốc khác thì ốc chú lùn chơi nước mắm gừng =)) Ăn vô khá lạc quẻ, bù lại ốc to tươi nên cũng vớt vác

Ốc hương trứng muối

Ốc hương size nhỏ, chắc bự hơn size ốc 40k thôi. Được cái ốc nhiều, nhiều lắm luôn. Sốt trứng muối ăn đậm đà, có bắp mỹ nữa. Sốt này ổn nha

Răng mực xào bơ

Răng mực bình thường mình ăn toàn tròn tròn, này cắt lát như ăn ốc lạ vãi =)) Mình thấy xào bơ vs xào trứng muối ăn giống 90% luôn á, ăn nào cũng vậy nha

Nghêu hấp thái

Thố siêu nhiều nha, ăn hoài không hết luôn =)) Nước hấp ăn cũng được, mà không bằng ốc Nguyễn Cư Trinh >.<

Chem chép nướng tiêu

Chem chép nướng vừa tới, mình ăn thấy ngon, chem chép còn mọng nước, sốt tiêu cay cay ngọt ngọt ngon nha

Hàu nướng phô mai

Hình như bếp có trộn thêm trứng vô thì phải? Mà hàu do bự quá nên có con nướng không chín, cái này bếp phải sửa thôi ~~

Mì xào hàu điếu

Đúng ra mình order ốc giác á, mà quán hết nên chuyển qua hàu điếu. Mình thấy cũng vậy =)) Mà mì xào ở đây làm không ngon, mình thấy như mì xào bò chứ không phải mì xào ốc

Điểm cộng ở đây là 1 phần nhiều lắm nha, ăn ngập miệng luôn á. Nêm nếm ok, không phải quá ngon mà mình thấy hợp vị hơn ốc Đào. Điểm trừ chắc là size ốc không lớn, mà nghe nói bây giờ ốc cũng mắc nên phải 100k/ phần ốc mới bự. Này không chắc đúng không 🙁

1 Comment

  1. Very nice write-up. I definitely appreciate this site. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: