Quận 10 Sài Gòn

Ốc Như – Ốc nổi tiếng siêu đông

650/4/29D Điện Biên Phủ P11 Q10

Ở Sài Gòn có 3 quán ốc nổi tiếng nhất: ốc Đào, ốc Như với ốc Thảo. Mặc dù nổi tiếng vậy mà mình chưa ăn chỗ nào hết :(( Hôm nay mới thử ốc Như á :(( Thật ra chồng mình có mua cho mình ăn mì ốc giác ở đây rồi, mà mình chưa tới quán ăn :v Hôm nay tới ăn thử, thấy đông khủng khiếp luôn @@

Bên ngoài trưng bày các loại ốc, thích ăn món này thì nghỉa xong gọi món, kinh nghiệm của mình là 1 lần gọi hết chứ đừng gọi lẻ tẻ, 1 lần làm ở đây siêu lâu >.<

Có tôm càng ngâm muối ớt hơi bị đã, mà mình không có ăn

Bên trong nghẹt kín người luôn, có người đứng chờ bên ngoài nữa. Mà có tới 2 nhà đó nha, không biết 1 nhà thì sao nữa ~~

Khách vô mặc định đem rau răm muối tiên lên, nĩa muỗng lấy lẹ nha, tầm 10p là nhân viên dẹp ah ~~

Các món ở đây khá bình thường, chả thấy món nào đặc biệt, thậm chí nướng muối ớt còn không có 😦 Ốc cũng toàn mấy con đâu đâu cũng có 😦

Ốc bông xào tỏi 50k

Bắt đầu bữa ăn bằng ốc bông xào tỏi, 1 phần ở đây nói mắc thì không mắc do nhiều lắm, ăn xong no căng luôn @@ Dĩa nào dĩa nấy chà bá lửa @@ Xào hơi mặn, tép mỡ cho nhiều ăn đã, nhưng thiếu vị ngọt nên không thích lắm 😦

Bạch tuộc nướng sa tế 80k

Hình như ở đây tính theo lạng thì phải, cứ gọi 1 con thì quán tự xử mấy lạng luôn. Mình cũng không hỏi kỹ giá nữa. Bạch tuộc ở đây điểm cộng con to, cắn vô sựt sựt rất đã, nướng cũng vừa tới nên không quá khô. Mặc dù nói ướp sa tế nhưng khá ít cay

Nước muối ớt xanh hình như là nước chai nên ít cay, có vị chua nhẹ. Bạch tuộc chấm với sốt này ăn khá ổn

Sò huyết xào tiêu 35k

Con nào cũng khá bự, 1 dĩa cũng nhiều, tính ra cũng rẻ chứ không mắc. Mà chả hiểu sao ở đây làm mặn quá đáng, ăn chả có vị ngọt gì luôn ah. Mặn vô lý luôn @@ Thiệt là chả hiểu sao lại có thể chế biến mặn vậy ~~

Ốc mỡ xào me 50k

Xào me ngọt dữ luôn chứ không chua, hình như ở đây chỉ làm cho có 1 vị thì phải? Ốc mỡ nhiều, đa phần con to, cũng có con nhỏ nhưng ít. Me nhiều, chấm bánh mì ăn ok, mà ngọt quá ăn ngán 😦

Lộn xào me 8k/ trứng

Mình order 1 trứng quán không làm, phải 2 trứng trở lên ~~ Hột vịt lộn thì đâu cũng như đâu thôi, có điều xào me ngọt quá

Hàu phô mai 18k/ con

Mình cũng chả biết là mắc hay rẻ. Phô mai ở đây béo nhẹ, không bằng phô mai bên ốc Nguyễn Cư Trinh, 1 con hàu cũng to, ăn ok

Nghêu hấp thái 35k

Lại là vấn đề cũ, mặn mà không chua @@ Tui kêu hấp thái thì phải chua cay chớ @@ Nghêu nhiều quá chời luôn, ăn ngập họng, nhưng mà không chua gì hết, chán quá chời ~~

Mì ốc giác 55k

Phần này khá mắc, 1 dĩa có 1 gói mì + 1 con ốc giác mà tới 55k 😦 Mì xào kiểu khô, chan nước mắm vô là vừa, rau muống cho thênh thang luôn :v Nước mắm ở đây pha vừa ăn, mình thấy món này ok, nó làm mì khô mình khá thích 😛

Ở đây được cái món này nhiều, mì xào ok, còn lại các món xào mặn quá nên ăn chán dã man 😦 Mình chắc trung thành với bên Nguyễn Cư Trinh thôi :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: