Quận 2

Mama Sens – Món Địa Trung Hải giữa lòng quận 2

16 Thảo Điền Q2

[GIÁ TIỀN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 5%]

Mình muốn thử quán này lâu lắm rồi, một phần là do thấy review nhiều người khen, phần khác tại set lunch 3 món mà rẻ dễ sợ. Nhà hàng nằm chung vs watami dining ah, mà do nằm ở mặt tiền nên khá hoành tráng. Giá cả ở đây cũng không đắt lắm, giống mấy nhà hàng tây khác hà

Menu set lunch sẽ được thay đổi mỗi tuần nha, mọi người có thể vào facebook của nhà hàng để hỏi thông tin ah

Mình nhớ cũng chụp nhà hàng nhiều hình mà đâu hết chơn rồi =)) Nhà hàng trang trí đẹp lắm, nhìn mát mắt vãi, có quầy bar nữa. Thấy mọi người tới đây uống cafe trò chuyện khá nhiều, nhân viên cũng dễ thương

Bánh mì miễn phí, bánh mì ở đây là bánh nguyên ổ sandwich bự cắt ra ah, ăn vs 2 loại mayonnaise. Bánh mì khá ngon, lúc mình ăn là nóng giòn luôn nên ghiền v~ :”>

Porchetta nicoise 175k++

Mình gọi này tại thấy ghi heo sữa cuộn các kiểu, đọc có cảm giác món này sẽ nóng giòn các kiểu, ai dè là món lạnh. Này ăn na ná thịt đông của VN ah, mình chán ăn thịt đông lắm, nên món này chán luôn =)) Ăn cứ dai dai lạnh lạnh chán ghia

Set lunch 3 món 250k++

Ở đây đặc biệt hơn mấy chỗ khác là áp dụng set lunch luôn tất cả trong ngày, đa phần mấy nhà hàng tây toàn áp dụng t2-t6 không hà. Set lunch bình thường sẽ toàn các món hơi cheap như cá trắng, gà, heo, có lần set lunch là thịt bò, mà mình lại bận phải chạy về nhà….

Dưa gang nướng vs prosciutto vs sốt basil

Món này ăn ok nè, dưa gang ăn fresh mà không bị mùi nồng như dưa hấu, ăn không át mùi của thịt muối. Thịt muối thì bình thường hà, ăn vs lá basil cũng ổn.

Cá bớp (cobia) vs tỏi tây, hành tây, rong biển, bọt sả cây

Sốt ăn khá… nhạt, mình cảm giác sốt này chả làm cá dậy mùi gì cả. Cá cũng bình thường, được cái ăn vs rong biển, hành baro các kiểu ổn đấy. Món này ăn cảm nhận rõ ràng vị biển luôn, cứ như đang ở Mũi Né, vừa ăn vừa hưởng gió biển hihi :”>

Ức vịt áp chảo vs măng tây nướng. hạt điều nghiền vs phô mai hy lạp, sốt quả lý đen (black currant) 370k++

Phần này khá rẻ ah, 370k++ mà được 2 phần ức vịt bự luôn, giá này ở mấy nhà hàng khác thì được 1 phần hà, giờ xem lại mấy rv xưa tụi mình ăn ở Park Hyatt mắc v~ =)) Vịt làm medium, ăn cũng không quá khô, mà sốt ăn gắt quá, thành ra mình phải ăn không sốt, mà không sốt thì lại ngán T___T Khó thiệt khó huhu

2 phần ăn nè, chà bá luôn nha, dù set lunch nhưng phần to bự chất lượng lắm, mình thấy set lunch ở đây đáng tiền ah

Camarel mousse vs vải, xoài vs caramel vị trái cây

Không hiểu sao caramel ở đây đắng vãi ra, chả ngon gì cả. Mousse thì ăn cũng bình thường hà, cũng không dở, mà cũng không ngon lắm =))

Crepe trái phật thủ, kem tỏi đen vs chà là nghiền, ăn kèm sốt khế

Bánh này hơi giống pancake ah, cũng puffy, vỏ giòn, ăn cũng được, mình thấy không đặc biệt lắm 😀 Tại mình thấy lạ nên gọi thử thôi, mà thật ra món này ngon hơn mousse ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: