Quận 1 Sài Gòn

Mangkorn – Buffet món Thái tại khu phố Nhật

17A Ngô Văn Năm Q1

Mình biết Mangkorn lâu rồi, từ lúc nhà hàng mới mở. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà mình lại không thử mà thử các nhà hàng khác. Nay thấy nhà hàng chạy chương trình buffet tụi mình mới ghé thử. Tụi mình chọn gói 500k++ để ăn thử á. Lúc tụi mình tới là chưa tới 6h nên chụp thấy vắng vậy á, chứ sau 6h là nhà hàng đông nghẹt…

Sau khi tụi mình chọn gói buffet xong thì nhân viên sẽ đem lên 1 đống sốt + rau sống lên nha. Sốt ở đây đa phần là vị ngọt là nhiều nha. Có một lưu ý là món ở đây lên siêu nhanh nên mọi người gọi thì nhớ chú ý ~~

Tôm sống sốt thái

Tôm tươi mà khá lạnh, ăn với sốt ớt xanh/ tỏi/ lá thơm khá ổn áp. Sốt ở đây làm không quá cay so với các chỗ khác ha. Mình thấy cũng ổn. Mà buffet hem được lựa khẩu phần nha, 1 phần 4 con á

Chả cá chiên

Chả cá chiên dai, bên trong có ớt xanh nữa, chấm với tương xí muội chua chua ngọt ngọt dễ ăn

Gỏi miến hải sản

Gỏi miến trộn khá thấm, không quá cay nha. Mình cảm giác ở đây bếp làm theo vị chua nhiều hơn á. Hải sản có mực, mực tro với tôm. Ăn cũng được

Trứng chiên hàu

Món này dở không nên gọi nha. Trứng chiên với hàu, mà còn thêm bột năng vô dai dai ăn kỳ lắm

Gà chiên lá dứa

Gà chiên ăn cũng được, mình cảm thấy hình như bếp luộc rồi chiên vừa tới nên ăn còn khá mềm á. Ai thích chiên giòn thì chắc hổng thích gà ở đây nha, bé nhà mình thì thích ăn mềm nên mình thích =))

Cải ngồng sốt dầu hào

Món ưa thích của mình, sốt ở đây thì hem đậm đà lắm, mà món này thì chỉ luộc thôi mình cũng ghiền nên vẫn cho 10đ nha =))

Trứng chiên cua

Nhìn hình này mình nhớ tới trứng chiên cua nổi tiếng của Jay Fai ở Bangkok á :v Không rõ là bên kia làm ngon không, mà món này mình ăn cứ bựa bựa. Bản thân cua nó không có vị gì rõ ràng, lại thêm trứng nhiều nữa. Nói chung ăn 1 miếng thì ok chứ nguyên dĩa này chắc 5-6 người ăn á ~~

Heo xiên nướng

Heo xiên nướng thơm, ướp ngọt ngọt dễ ăn.

Vẹm hấp chanh

Vẹm thì thiệt ra mình gọi cho biết thui, ăn cũng được, mà mình chỉ thấy vị tỏi. Không thấy vị chanh cũng hem thấy vị ngọt của vẹm luôn :/ Mà món này hot lắm, mình tới chưa 6h mới có ăn á. Chứ lúc sau ~6:30 nhân viên báo mình hết sạch vẹm :/

Cua lột chiên giòn

1 phần vầy là 1 con cua lột á, mình thấy chiên hơi dầu, bù lại nóng giòn. Tính ra cũng ổn, hem tệ nha. Tại mình no quá chứ không là gọi thêm phần nữa rùi ~~

Hải sản sốt cà ri

Sốt cà ri hơi bột, hải sản thì cũng giống mấy món kia thui. Ăn cũng được, mà mình thấy không bằng Khẩu Vị Thái bên Q5 :'<

Súp tomyum tôm

Súp tomyum ăn khá thơm, ít cay nên cũng dễ ăn. Mình cảm giác bếp ở Mangkorn chỉnh lại độ cay cho các món nên đa phần toàn ít cay nha

Cổ heo nướng

Cổ heo nướng hơi mỡ, ăn giòn giòn, chấm sốt me okela. Mà mình thích xiên nướng hơn >_<

Tôm hấp tỏi

Món này thì hem ngon nha. Nhìn thì đẹp á mà ăn hem thấy vị tương gì hết T_T Cảm giác như tôm luộc sẵn vậy á >.<

Đậu hũ sốt nấm vs thịt bằm

Đậu hũ ngon, sốt ngọt ngọt mặn mặn ăn khá cuống. Mình ăn hết cả dĩa đậu hũ luôn =)) Ăn cứ như 1 con heo huhu

Súp sườn ớt xanh

Súp tomyum thì ngon mà súp sườn ớt xanh lại không ngon. Mình chỉ thấy mỗi vị tỏi + vị chua, ăn không ra vị của món này 🙁 Điểm cộng chắc là sườn mềm á :v Món này mà ăn bên Việt Thái là bá cháy luônnnn

Pad thái gà

Pad thái ăn cũng tạm, cọng hủ tiếu hơi mềm quá. Vị thì ăn cũng ổn, ra được vị pad thái, cũng ok

Xôi xoài

Xôi xoài là món ngon nhất bữa ăn này luôn á. Xôi dẻo thơm, nước dừa béo, xoài ngọt. Mình cảm giác ăn ngon hơn cả ở Lạc Thái nữa 😀

Xôi mít

Xôi mít thì cũng như xôi xoài, khác là dùng mít thay vì xoài thôi ha

Chè Thái – Chè bạch quả

Chè Thái mình thấy làm nhạt khá ngon, mình ưng đồ ngọt bên này ghê =)) Chè bạch quả thì hơi ngán do bếp xài cream ~~

Nhìn chung buffet ở đây ăn ổn áp, tính ra ~500k/ người cũng ổn ha. Ăn quá chời món, món lên nhanh nữa. Ai thích ăn nhiều món Thái mà ít người thì có thể tham khảo Mangkorn nghen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: