Quận 1 Sài Gòn

The HYPE – Eatery & More, Saigon

Dạo này bắt đầu có nhiều nhà hàng mở ra các set hoặc buffet giá rẻ rồi nè, ngay đúng lúc túi tiền đang eo hẹp hehe. Lần này tụi mình tìm ra 1 buffet giá rẻ ngay tại quận 1, tại Công Trường Lam Sơn luôn, đối diện với Park Hyatt mà giá chưa tới 200k/ người nữa :v

The Hype là kiểu quán bar để uống bia tâm sự nhẹ nhàng, mà chắc do mới mở nên có thêm buffet để hút khách. Lúc mình tới ăn có 3 bàn thì đều là 3 gia đình luôn, hổng biết có đúng tệp khách không nữa =))) Nhà hàng nằm trên lầu 2 của chung cư nha, mọi người cứ gửi xe dưới chung cư rồi đi lên nha.

Do mình đi với gia đình nên cũng không có thử mấy món có cồn, mà nhìn qua thấy quán làm cũng đầu tư á

Menu buffet nè, 24 món hen. Chủ yếu trong menu là các món nhậu, cũng có món ăn no như mì ý hoặc bánh bao nghen. Rồi giờ vô luôn nè

Nước suối thì mình gọi riêng, nhớ là không mắc lắm, 30k thì phải, mình không nhớ lắm.

Bắp rang ăn chơi lúc chờ món, mà mình thấy hơi ỉu hổng giòn đâu ~~

Salad trộn dầu giấm

Món ruột của mình nè, món này đơn giản là salad trộn với dầu giấm cơ bản thôi. Sốt làm thiên về vị ngọt nhiều, ăn khá cuốn. Nhờ có salad mà ăn buffet đỡ ngán hẳn (´ ,, • ω • ,,) ♡

Xúc xích Đức xông khói

Xúc xích thì loại trong siêu thị nên ăn khá ngán T_T Mình chụp bự vậy thôi chứ thật ra ở ngoài cũng nhỏ ha, đúng chuẩn để nhậu luôn =]]

Lườn ngỗng xông khói

Lườn ngỗng xông khói cũng giống siêu thị, được cái sốt chua ngọt ăn ít ngán tí

Cánh gà 3 loại sốt

Có 3 loại sốt cho cánh gà: sốt HK, sốt cay với sốt phô mai. Mình thấy sốt HK ngon nhất, ăn ngọt đậm vị. Sốt cay mình thấy ăn cũng bình thường, sốt phô mai thì hơi ngán. Điểm cộng là ở đây bếp cho gọi cánh gà loại sốt nào mình thích luôn chứ không cần phải gọi 3 loại sốt nha

Khoai tây lắc phô mai

Khoai tây chiên ngon, giòn vs ráo dầu, bột phô mai cũng ngon, mình ăn thấy na ná bên Lotteria á. Mà Lotte mình vẫn cảm giác ngon nhất =]]

Khô gà lá chanh

Khô bò dở nha, khô bò mình cảm giác không khô ráo mà cứ ẩm ẩm, mềm mềm dính dính. Không nên gọi món này nghen

Mandu áp chảo

Manda được hấp xong áp chảo nhẹ, mình khá ghiền mấy món Hàn nên mandu cũng không ngoại lệ =]] Mình nghĩ món này cũng là mua hàng đóng gói thui chứ bếp không có tự làm đâu (cwl)

Mì ý bò bằm phô mai

Mì ý thì hem ngon lắm, dù nhiều bò, nhiều phô mai, nhưng mình ăn cảm giác ngán lắm. Cứ ngậy ngậy với nhiều nước nên ăn ngán ghê. Ăn 1 muỗng đầu là ngán xỉu rồi T_T

Mực ống sa tế

Mực không tươi lắm, sa tế cũng hem đậm đà lắm. Mình thấy ăn tàm tạm chứ hổng có gì đặc biệt

Sụn gà sốt trứng muối

Món ngon nhất bữa ăn nè, sụn gà giòn nhưng vẫn nhiều thịt, trứng muối béo, ăn vị cũng vừa vặn. Món này 1 mình mình ăn hết luôn =]]

Burger thịt xé

Món này mình chụp thui chứ hem có ăn, mà chồng mình nói ăn cũng bình thường à

Panna cotta

Panna cotta cũng bình thường nốt.

Nói chung là quán phục vụ dễ thương, chất lượng món thì bình thường. Bù lại giá okela + vị trí siêu đẹp nên vẫn recommend nha =]] Mà thiệt ra mình cũng không biết quán bán buffet tới khi nào nữa… Mà trong tháng 10 là chắc chắn còn á

Địa chỉ: 9 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1

Giá: 189k/ người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: