Quận 5 Sài Gòn

Khẩu Vị Thái – Ăn món Thái kiểu Hoa

636, 636A Nguyễn Trãi P8 Q5

 Nằm ngay trung tâm Q5, Khẩu Vị Thái thu hút khá nhiều người hoa trong khu chợ lớn, mình tham khảo nhiều review thì đa phần toàn khen chứ không thấy chê nên quyết tâm thử 1 lần 😀

Quán gia đình nêm bên trong cũng không trang trí quá đặc biệt

Trà đá thái 3k với trà sữa thái 20k

Trà sữa thái thơm, hơi ngọt. Chỗ nào giờ cũng dùng chung 1 bịch để làm nên không thể nói ngon hay dở được :v

Vi cá 390k

Lúc mình ăn quán đang khuyến mãi vi cá còn 390k thay vì 450k nên mình gọi thử 1 thố, 1 phần cũng vì chồng mình mới đi xa về đuối quá 😦 1 thố vi cá ở đây khá bự, chắc cũng cỡ thố nhỏ ở các chỗ khác. Trong thố có 1 miếng vi cá dài gần 1 gang tay, được hầm mềm cùng nấm đông cô, thịt cua. Vi cá ăn kèm với giá, ngò, nhưng mình nghĩ đừng nên bỏ giá vô, vì giá sẽ át vị hết

Zoom gần thố vi cá cho mọi người xem 😀 Vi cá ở đây loại thường thôi, ăn cũng ok, mà sao ăn xong không thấy ‘nóng’ người ta :v Có khỏe nhưng không nóng người :v Chắc loại dỏm nên vậy :v

Nước hầm vừa ăn, giống canh hầm thôi, quán có cho nước tương chan vô thêm ah. Thịt cua cũng nhiều, nấm cũng không ít. Ai chưa ăn vi cá thì đây là cơ hội ăn vi cá giá rẻ nè 😀

Tôm xào cà ri 160k

1 phần cũng 7 8 con tôm, nhiều lắm chứ không ít đâu. Tôm tươi, con cũng to, nước cà ri béo béo, nhưng vị này không phải vị cà ri Thái 😦 Ăn chẳng thơm gì hết, giống cà ri kiểu VN hơn, mà béo nữa, siêu ngán luôn ~~ Món này thua xa bên Koh Thai =.= Giá chả rẻ gì hết =.=

Gỏi bún tàu hải sản 85k

Ở đây thay vì dùng miến như các chỗ khác thì lại dùng bún tàu, nó bở bở ăn gớm gì đâu, y chang bên Yeebo 😐 Bộ dạo này miến lên giá hay sao mà lại thay bằng bún tàu vậy chời… Nước làm cũng ok, chua chua, ít cay, hải sản không thấm lắm, có tôm vs mực thôi. Mình có mua món này của anh chủ quán ốc 379 Vĩnh Viễn, ngon ăn đứt món này gấp 2 3 lần =.= Tóm lại quá nhảm

Chả tôm chiên 140k

Thất bại luôn :v Thảm hại là đằng khác, chả không thơm, bột nhiều, vỏ chiên bên ngoài hơi cứng, sốt dở, tóm lại là dở đều…

Nhìn chung kiếm quán thái dở như vầy cũng khó, mình ăn buffet Con Voi Vàng có 200k/ người mà ngon gấp trăm lần ở đây :v Thiệt chớ bếp làm ở đây chắc cũng hay lắm mới làm ra đồ ăn tởm lợm vầy, vậy mà dân tình vẫn bu vô ăn @@ Chả lẽ dân VN không biết ăn là gì chời @@ Ra đây ăn thì thôi để nhà nấu cho lành =.= Thiệt chả hiểu =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: