Quận 1

Lạc Thái – Nhà hàng Thái nổi nhất nhì SG

71/2 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé Q1

Ai sống ở Saigon thì ít nhiều cũng từng nghe tới Lạc Thái rồi ha, quán này là một trong những quán Thái đầu tiên ở SG luôn. Mình nhớ ngày xa xưa mình chỉ biết tới Lạc Thái, Con Voi Vàng (thời còn buffet ở maximart á), với Thai Village. Sau này thì nhiều nhà hàng Thái hơn rồi á, tuy nhiên Lạc Thái vẫn giữ được một vị trí đặc biệt trong lòng những người hâm mộ đồ Thái nha 😀 Gia đình mình thì thường chọn chi nhánh Mạc Thị Bưởi để ăn thôi, chắc do ăn quen rồi không muốn đổi

Nhà hàng tới 2 căn lận, hình như là 1 lầu á. Nói chung là rộng rãi lắm, đi nhóm ít 1 2 người hay nhóm đông 8 10 người để có chỗ nha. Decor ở đây thì nói chung hơi cổ cổ tối tối, nhân viên thì cũng bình thường à. Điểm mình không thích ở đây lắm mà phần ăn khá lớn nên giá cũng cao, đi nhóm ít người vô gọi được 2-3 món là no rồi 🙁

Gỏi miến tôm mực 320k+

Gỏi miến ở đây là ngon nhất trong các nhà hàng Thái mình từng ăn luôn, kiểu vừa miệng dã man luôn. Gỏi trộn không quá cay, có chua chua ngọt ngọt, hải sản to bự tươi rói, túm lại là nên thử khi tới Lạc Thái nha

Gỏi sò huyết 250k+

Gỏi sò huyết lại không phải điểm mạnh của Lạc Thái, món này ngon nhất chắc là Việt Thái á 😕 Gỏi ở đây trộn thì cay mà tổng thể thiếu vị đậm đà, rau thơm cho cũng ít. Mình là ghiền sò huyết lắm á mà ăn 3 con thấy ngán rồi 🙁

Gà cuốn lá dứa 190k+

Lại là một phần hơi bị nhiều… Gà được chiên giòn nhưng không khô, ăn vẫn juicy. Nước chấm gà mình thấy ngọt ngọt làm dễ ngán, ăn 1 cục không sao chứ tới cục thứ 2 là ngán lòi luôn… 🙁

Trứng bắc thảo lá hương nhu 150k+

Ban đầu mình tính không gọi món này do nghe chả có gì đặc biệt, mà anh nhân viên động viên quá nên mình gọi thử, ai dè nó… không có gì đặc biệt thiệt… Trứng bắc thảo bếp chiên sơ xong đem xào với thịt heo bằm và sốt, mà ăn nó không hợp gì hết, cảm giác lạc quẻ vô cùng. Tóm lại không ấn tượng, không nên gọi

Chả tôm chiên 280k+

Chả tôm chiên là món phải gọi của mình mỗi khi đi ăn đồ Thái, ghiền món này dã man. Tôm chiên ở Lạc Thái nhiều tôm, tuy nhiên khẩu vị thì mình thấy y chang các quán khác, hơn thì chắc chỉ là tôm nhiều hơn chút…

Chả cá chiên 250k+

Chả cá lại không hợp vị mình, 1 phần 6 7 viên gì á, mà dai nhách. Mình ghiền chả tôm mềm mại hơn

Cua đút lò 250k+

Khi thấy menu ghi cua đút lò, mình đã nghĩ là thịt cua đút lò với phô mai, ai dè… là cua… dồn thịt nướng… Mà mình ăn thấy cua thì ít mà thịt thì nhiều, thịt còn bị khô nữa. Chốt là không nên ăn

Canh tomyum 250k+

Canh tomyum có 2 loại nước béo vs nước trong nha, mình chọn nước béo, mà thấy cũng không béo lắm (cwl) Nước soup ở đây khá cay nha, ở trong có tôm với nấm rơm á, tôm tươi to bự. 1 tô này không to lắm, 2-3 người ăn thôi nha

Pad thai 250k+

Pad thái ở đây ăn cũng bình thường, thiệt ra mình thấy các quán mình ăn pad thái cứ na ná nhau? Hay tại mình này không phải món tủ của mình nên thấy chỗ nào cũng dị nhỉ?

Cà ri đỏ vịt quay 265k+

Ai thích cà ri mà ngại ăn cay thì cà ri đỏ là chuẩn luôn. Món này vẫn giữ được vị béo, nhưng chủ yếu là béo và ngọt thôi, cũng không béo nhiều như cà ri Việt Nam, nói chung là ăn ngon á, ít ngán lắm. Vịt quay thì mình thấy hơi nhảm, có vẻ không liên quan lắm. Món này ngon nhất là ăn với bánh roti á, mọi người gọi thêm để ăn nha, hết sảy luôn

Chốt lại là… Lạc Thái thì khá nổi ở Saigon rùi. Ai thích vị ở đây rồi là ăn chỗ nào cũng sẽ quay lại đây á, như bạn mình vs mẹ mình =)) Còn thấy bình thường như mình thì cũng không quá ấn tượng để quay lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: