Quận 3 Sài Gòn

La maison wine dining

 201b Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3

Điểm: 4/5

Nhà hàng mặc dù ở mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghiã nhưng được thiết kế 1 lối đi xanh vô trong nhà hàng, mình cực kỳ thích kiểu thiết kế này luôn. Cảm giác mặc dù ở mặt tiền đường Nam Kỳ nhưng vẫn yên tĩnh chứ không hề xô bồ nha

Bên trong có các góc sống ảo khá đẹp, ngồi bên trong vừa ăn vừa dòm ra tưởng ở Pá Rì thiệt =)) Không liên quan mà ai thích Paris có thể tham khảo review của tụi mình ở Paris nha: bấm này nè

Lúc tụi mình đi là buổi trưa, cũng gần 1h rùi nên khá là vắng. Mà mình nghĩ với set lunch giá ổn áp vầy chắc trưa cũng hem vắng lắm đâu :v Phục vụ lịch sự, không quá nhiệt tình nhưng cũng ổn

Set lunch ở đây có giá 220k++ cho 2 món nha, chưa bao gồm nước. Mặc dù 220k nhưng vẫn có cá hồi rồi thịt heo đồ, nói chung là thấy phong phú chứ hem phải ăn chay đâu =)) Gía set lunch ở các nhà hàng dạo này cạnh tranh nhau phết

Bánh mì free

Bánh mì mình cũng không biết ăn hết được xin thêm không =)) Mỗi người sẽ được 2 ổ: 1 trắng 1 đen nha. Ăn kèm bơ vs oliu ngâm, cũng ổn, hem có gì quá đặc biệt á

Salmon tartare – Cá hồi tái ăn kèm gừng chua, rau thơm và kem chanh

Lần đầu mình ăn cá hồi tartare kiểu này luôn á. Cá hồi sống được cắt nhỏ, trộn với rau tía tô, gừng chua, thêm tí trứng cá chuồn. Và điểm nổi bật nhất là ăn với kem chanh, đúng sorbet chanh luôn nha @.@ Ăn vô siêu siêu lạ miệng, cá tươi, thơm mùi rau, có vị chua nhẹ + lành lạnh từ sorbet. Ưng nha :v

Ngoài ngon ra thì món này trang trí cũng ưng mắt nữa =))

Trứng nấu chậm ăn vs sốt vang đỏ vs măng tây nướng

Món này hơi nhảm chút, trứng chần ăn với sốt rượu vang. Mà mình ăn thử thấy 2 cái này chả liên quan gì =)) Bù lại ăn cũng ổn, không tệ. Măng tây mập dis khá thích =)))

Chụp xa để mọi người thấy 2 món cũng khá nhiều nha, không tới nổi ăn hương ăn hoa =))

Diềm thăn heo iberico nướng ăn vs bánh khoai môn và sốt tiêu

Giờ vô món chính nha, nay nhà hàng có diềm heo nướng. Mặc dù nhà hàng nói nướng như mình thấy ăn giòn giòn, có vẻ hơi giống chiên 😕 Ở đây làm heo siêu siêu ngon nha, mềm mọng như thịt bò luôn á chứ không hề khô. Mình lần đầu ăn heo mà thấy mềm mọng vậy luôn, ấn tượng á. Sốt ăn kèm thì khá bình thường hem có gì đặc biệt lắm

Đùi gà cuộn ăn kèm bí đỏ nghiền, rau củ và sốt hạt điều

Món này na ná Cordon Bleu v á, mà thay vì cuộn phô mai thì bếp cuộn bí đỏ. Mình thấy ăn cũng ổn, hơi ngán chắc do mình hổng thik gà =(( Mình thích món heo hơn huhu. Nhưng nhìn chung ăn vẫn ổn nha

Nhìn chung mình thấy La Maison ngon, đặc biệt là set trưa giá quá ổn áp so với chất lượng. Nên thử nha mọi người 😀 Đang suy nghĩ có nên làm 1 mục riêng trong blog để quảng cáo mấy set lunch ngon bổ rẻ hem =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: