Quận 3 Sài Gòn

Buffet sushi – Sushi Dining Aoi

53 – 55 Nguyễn Thị Minh Khai Q3

Giá buffet: 324k/ người (đặt bàn qua foody) hoặc 299k/ người (mua deal), bao gồm trà đá free

Hiện tại ở SG chắc chỉ có Enishi là buffet sushi ổn nhất vì có sashimi thả ga (trừ cá hồi ra), nhưng ăn 1 chỗ hoài cũng ngán nên mình quyết định đi thử Sushi Dining Aoi, mặc dù ngày xưa ở đây bao dở. Giờ quay lại thấy không gian bên trong sửa sang rộng rãi thoải mái hơn, có cảm giác là sáng sủa hơn luôn

Thấy free trà đá nên mình gọi luôn, trà không thơm, uống như nước lọc có màu

Món mình quan tâm khi vào buffet sushi là sashimi kêu ra sao, ở đây thì mỗi người được 5 miếng sashimi bất kỳ, mình gọi 2 phần cá hồi + 1 phần cá bớp. Cá hồi ăn ở mức tạm, không tanh nhưng ăn khá chán, không béo gì hết, có 5 miếng chút xíu mà ai cũng đùn đẩy cho nhau hết. Nhìn miếng ngò kế bên miếng cá hồi cũng thấy, miếng cá hồi chỉ bằng miếng ngò :v

Cá bớp ăn dai, tanh, siêu dở, món này nên né ra. À mà còn xương nữa chứ 😐 Chồng mình xém bị mắc xương luôn 😐

Hàu sống thì ăn thả ga, mình có gọi hàu chiên xù mà bị lãng quên luôn ~~ Hàu không tươi, mình ăn thấy hơi ghê nên ăn với lẩu luôn cho lành

Các món sushi ở đây ăn cũng khá chán, nếu không muốn nói là không hơn gì sushi lề đường. Trong hình là sushi cá ngừ, cá ngừ ăn tạm, không tươi, dai nhách. Sushi cá basa ngâm giấm mình không ăn. Gunkan trứng tôm ăn bình thường, cuốn không chặt. Cuộn sushi kia minh cũng chả biết gì luôn, giống cá kho…

Cuốn cali chả chặt gì hết, cầm mạnh chút là đồ ăn văng tung tóe, cuốn cá hồi nướng ăn lạt phèo, cuộn cá lột da gì ăn tào lao, cuốn thanh cua ăn bình thường, cơm loại dở.

Rồi, giờ tới các món chính. Ở đây có 100 món, nhưng nói chung là nhiều món (tầm 20 món) tào lao xịt bọ, thành ra cũng ít chứ không nhiều món đâu. Đậu nành Nhật hấp khai vị

Bạch tuộc làm chua, món này ăn ok, bạch tuộc cắt nhỏ dễ ăn, trộn với dưa leo càng dễ ăn hơn, hơn là chơi nguyên miếng tổ chảng như Enishi ~~

Sà lách rong biển, là sà lách dầu giấm rồi bỏ chút rong biển khô lên thôi, bình thường, không có gì đặc biệt. Mà ở đây đa phần là đồ chiên, ăn với salad cũng ok, ít ngán

Sà lách cá ngừ thì nhiều sốt mayonnaise quá, ăn bị ngán, thay bằng dầu giấm thì ngon hơn

Ba rọi bò nướng teri, hiếm có chỗ nào ba rọi mà 9 phần mỡ 1 phần nạc như ở đây :v Chắc tuyển cũng dữ lắm :v Đã mỡ quá chời còn ướp ngọt, ăn bao ngán luôn ~~

Trứng cuộn thịt heo, món này cũng bình thường luôn, trứng cuộn đem hấp, bên trong có thịt heo nướng, xong chế sốt lên là xong :v

Cá sanma nướng, món này mình không ưng nên không ăn

Tempura thập cẩm, thua xa bên Enishi, tempura gì mà có duy nhất 1 con tôm, còn lại toàn rau củ, chiên bột cũng không giòn mỏng như bên Enishi, tóm lại là dở

Gyoza chiên toàn rau củ, vỏ ngoài nhão, ăn chán luôn

Bánh xèo bên dưới cứng, bên trên là trứng chiên, ăn tào lao xịt bọ

Đậu hũ chiên sốt gì đó đúng thảm họa, lớp vỏ bên ngoài dai nhớt rất gớm, bên trong đậu hũ không mềm, nước chấm thì mặn lòi. Món này xúc phạm từ người nấu tới người ăn tới luôn người chụp và thằng bưng món @@

Tôm chiên xù ăn khá hơn chút, mà vẫn thua tôm tempura bên Enishi, tôm cũng ngấm dầu hơn

Bạch tuộc chiên dai nhách, toàn là dầu

Gà chiên mình không ăn vì ngán quá

Gà chiên sốt chua ngọt gì đó thì cứng ngắt, lớp vỏ ngọt kinh hồn

Món cuối là lẩu rong biển, nước lẩu siêu siêu mặn, mặn còn hơn nước tương nữa @@ Không hiểu sao ăn nổi luôn

1 số món mình gọi ăn kèm: rau, thịt bò, thịt bò mỡ vãi luôn

Nghêu nhỏ, sạch cát

Cá, cá thác lát viên, gà. Cá viên ăn mềm èo, ghê gì đâu ~~ Mấy món còn lại miễn bàn :v

Mì trứng

Ăn xong mỗi người được free 1 chén sương sáo cafe, cafe siêu đắng, này chắc chắn 10000% là hóa chất luôn chứ cafe nào mà đắng dã man vậy được 😐

Tóm lại rất dở, dở xúc phạm, dở tới mức mà mình nghĩ thằng nào vô đây ăn được lần 2 thì không PR cũng bị não, chứ thế quái nào Enishi giá rẻ hơn không ăn, chui vô cái hóc này để ăn đồ dở @@ Thật khó tin mà @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: