Quận 1

El Sol – Trải nghiệm steak heo Tây Ban Nha giá phải chăng

4 Nguyễn Siêu Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Dạo này steak giá rẻ ở SG bắt đầu mọc lên nhiều rồi, định nghĩa giá rẻ ở đây là rẻ đúng so với chất lượng, không phải kiểu Titi hay Bonjour nha. Mình thấy nhà hàng trên facebook quảng cáo cũng khá hay, xem review thấy cũng rẻ nên ghé thử 😀 Nhà hàng nằm trên lầu của chung cư, mình cũng chả nhớ lầu mấy, hình như 3 4 gì ah.

Không gian bên trong khá mộc mạc, do chủ yếu là người Nhật tới ăn nên không gian cũng có hơi hướm Nhật một chút ^^

Ghế ngồi có gối dựa khá êm, cũng được :3 Lúc mình chụp thì chỉ có 1 bàn, nhưng trước thì có nhiều người hơn, chủ yếu là người nước ngoài ah 😀

Không gian trên lầu, hơi thấp 1 chút

Trên bàn có sẵn dao muỗng, khỏi xin xỏ tiện ghê :v

Nước lọc free ^^ Thích nhất là vụ này :3

Matcha latte 55k+

Matcha ở đây dùng đúng matcha Nhật nên uống đậm đà lắm, pha cũng khá ổn, nói chung mình cũng ít đánh giá cao matcha latte, mà ở đây ly bự mình uống hết luôn ah <3 Chỗ ngon sau MOF <3

Đá và đường đi kèm

Pork chop steak 300gr 110k+

Ai ăn nhiều mà muốn tiết kiệm thì phần này là quá ổn. Mình tính gọi heo hầm nước tương mà hết rồi, bán chạy quá 🙁 1 phần 300gr thì được gọi kèm 2 loại sốt và có churros khoai tây ăn kèm. Mình chọn sốt BBQ và sốt củ cải ngựa.

Mình đi ăn trưa nên có set cơm + súp ăn kèm. Súp hôm nay là súp bí đỏ, mùi bí khá nhẹ, ăn béo cũng ít, tương đối thanh hơn là súp bí đỏ kiểu tây.

Thịt heo mềm, juicy và có sớ, kiểu như bò ah. Không có khô như heo hay mua Vissan đâu. Mình có hỏi thì được biết là heo Tây Ban Nha, mình tin đây không phải lợn đen Iberia, nhưng chắc heo nhập nên thịt ăn ngon hơn :v Ăn hết luôn mà không bị ngán, cũng không dính răng như heo hay mua trong siêu thị.

El Sol Steak 150gr 105k+

Bò thì dĩ nhiên mắc hơn hen, lúc nào cũng vậy rồi :v Sốt cho bò mình chọn Chilli & Pepper vì nghe khen là sốt được order nhiều nhất :v Hình như 150gr ở đây nó hơi bé thì phải :v

Sốt 3 loại đây, từ trái qua: BBQ, củ cải ngựa, chilli pepper. Sốt BBQ ăn khá bình thường, ngọt ngọt, đa phần như các chỗ khác mà pha loãng ra. Sốt củ cải ngựa thì ngon hơn, ăn chua chua ngọt ngọt, bên trong có củ cải bào nữa, kiểu củ cải trắng bào ăn với tempura ah 😀 Ăn chung với thịt cho ít ngán :3 Sốt chilli pepper thơm và cay nhẹ, vị cũng ok lắm ^^

Mình order medium nên thịt ra hồng khá đúng chuẩn, mà bò chắc loại thường nên khá dai, không được mềm như heo. Bù lại ăn đúng bò chứ không kỳ kỳ như mấy ông nội quán tây giá rẻ :v

Tráng miệng mình gọi 2 món: kem quýt với bánh bí đỏ

Yuza sorbet 50k+

Kem làm từ quýt nên chua kinh khủng luôn nha :v Chua vãi luôn ah, mà hậu cũng ngọt ngọt. Giống như ăn quýt chưa chín ah :)) Ăn cũng được, mà chua dữ quá, thôi mình vẫn thích sorbet chanh hơn ==” Điểm cộng là nó rất chua cho ai cuồng chua :)) Và thơm, thơm mùi quýt lắm luôn ah. Tóm lại cũng được :v

Pumkin pudding 60k+

Không biết sao ở đây làm bánh hay súp đều ít mùi bí đỏ mà vẫn béo, hay thiệt. Bánh ăn thơm, ít ngọt, ở trên có whipping cream ăn ngon, có rưới mật ong lên nữa để tăng vị ngọt. Món này ăn thích hơn sorbet :v

Nhìn chung nhà hàng làm ổn, món ăn ít nhưng đều chất lượng, giá cũng không quá cao. Mà ở đây làm mấy ly nước nhìn hơi rẻ tiền, giống mấy quán cafe bình thường ah :v Mình thấy bàn kế bên uống xấu quá nên không uống, cũng chả biết ngon không =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: