Quận 5 Sài Gòn

Lẩu Đông Xuyên – quán bình dân giá nhà hàng

407-409 Nguyễn Chí Thanh P15 Q5

Thường thì khi thèm lẩu, mình chọn những nhà hàng vì giá cả lẫn vệ sinh đều đảm bảo. Nhưng hôm nay muốn đổi gió, rủ chồng ú đi ăn thử lẩu lề đường >V< Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, mình chọn Đông Xuyên làm điểm đến (y)

Lúc mình chụp cũng cỡ 7g40 hơn rồi, nhưng quán vẫn rất đông, trái ngược hoàn toàn với quán Vận Hảo đối diện. Mà 1 phần đông nhờ đội ngũ giữ xe quá ác liệt :v Ai chỉ cần đi gần, có ý định tấp vô là hốt liền :v

Này chỉ là hình dưới nhà thôi nha, còn 2 3 lầu gì nữa ah @@ Đắt kinh @@

Quán Vận Hảo đối diện hình như sinh sau đẻ muộn nên có vẻ ế hơn hẳn

Khách đủ thể loại, từ già tới trẻ :3

Giá cả ở đây phải nói chát không thua nhà hàng đâu :v Điển hình 1 phần lẩu Thái nhỏ đã 220k chưa tính rau bún =.= Trong hình là sa tế của tiệm, mình thấy không cay, mùi ngộ ngộ, kỳ kỳ, thích kiểu sa tế trong mấy quán dimsum hơn, sa tế này mình ăn không hợp ==”

Dồi trường xào cải chua 140k

Này dĩa nhỏ nha, dĩa bự thì mắc hơn. Thấy giá mắc vầy mình nghĩ chắc nó cũng ngon, mà thiệt chứ dồi trường cũng khó mà dở, ai dè…. Dồi trường cứng ngắt, không phải mới làm, này chắc làm lâu rồi, ăn như nhai xác, giòn giòn sựt sựt mà chẳng có vị gì. Nhai kiểu quái gì cũng y chang cao su…. Cải chua xào không mềm, cũng không chua, làm ngọt như đường. Này đổi tên dồi trường xào đường có vẻ hợp lý hơn~

Miếng dồi trường cắt nhỏ nhỏ, ăn còn tệ hơn mấy cái quán bún đậu :v Mà mấy thứ dở thường nhiều ác liệt….

Lẩu thái nhỏ 220k

Này dĩa thịt trong lẩu thái nè 😛 1 dĩa bự lắm, bằng cái nắp nồi ah. Có mực + cá + cá viên + tôm sú + thịt bò. 1 dĩa 2-3 người ăn cũng đủ 😀 Gia đình 3 người vô đây ăn 1 cái lẩu nhỏ này là vừa luôn ah 😛 Tôm hên xui, con tươi con không, mực cá thì ok, bò VN nên dai, nhưng tươi, nghêu nhỏ nhưng không bị cát >V<

So dĩa thịt với cái hũ tăm kế bên 😀

Bún 12k

Mặc định đem bún ra, có mì gói nữa thì phải, mình thấy đa phần ăn bún hoặc mì trứng. Ăn thì tính, không ăn thì thôi. Bó tay, bún mà cũng tính thêm….

Rau 15k

Dĩa vầy 15k =.= Không kèm rau theo lẩu nha… Rau có muống, nhúc với chuối.

1 nồi lẩu thái rất nhiều, mình ăn 2 đứa lăn luôn mới hết nổi ah T_T Mà là chỉ ăn 1 chén bún nha :v Không ăn bún nhiều đâu >_< Nước lẩu chua nhẹ, cũng không cay nhiều, ai thích thì thêm sa tế vô, mà thêm ít thôi, thêm nhiều quá át mùi lẩu thái :v Mà này hơi giống lẩu kiểu VN, chứ không phải kiểu Thái, dù tên là lẩu Thái :v Hơi bị vỡi…

Độ lớn của nồi lẩu (chụp ké vầy để thấy, chứ mình cũng chả chụp được nồi của mình…)

Sau khi bỏ đồ ăn vô :3 Không có nắp :v Mà gas ở đây mạnh lắm, chờ tầm 5p là sôi sùng sục luôn ah @@ Có đậu bắp với cà, thơm bên trong sẵn rồi ah 😀

Bò thì để riêng, từ từ trụng vô ăn sau

Tôm sú to mập, con này may mắn tươi :3 Mình ăn trúng 2 con không tươi =.= Bở rệu…

Chén của mình :3 Đồ ăn ngập chén kiểu này mà ăn hoài đồ ăn vẫn còn trong nồi :v Chả hiểu nổi ==” Lẩu lớn chắc chết trong quán luôn….

Nhìn chung quá giá mắc vãi… Ăn 2 món + chai nước suối = 403k 😐 Còn hơn tiền ăn buffet :v Thôi đi ăn buffet cho sướng :v Mắc hơn hồi ăn Imotaro nữa =.= Ăn cho đổi không khí thôi, chứ không ăn lại đâu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: