Quận 1

Buffet lẩu Ashima – Hại nhiều hơn lợi

11 Tú Xương Q3

Gía: 299k++/ người

 Sau rất lâu rồi mình mới có cơ hội quay lại Ashima, ngạc nhiên là nhà hàng vẫn bán buffet lẩu =)) Tuy nhiên bây giờ ít món hơn xưa nhiều. Bây giờ chỉ có thịt bò, thịt viên với há cảo thôi. Hải sản chắc mắc quá không bán buffet nữa…

Buffet chỉ áp dụng cho nhóm 4 người nha, nhóm 1-3 người phải ăn a la carte ah 🙁 Buffet có sẵn nước sâm với nước củ năng nha

Nước chấm ăn lẩu

Nước chấm ăn lẩu

Nước chấm ở đây dở lắm luôn. Mình phải xin thêm nước tương để ăn với lẩu á =)) Mà ăn lẩu không có nước chấm thì giảm 30% độ ngon rồi… Thua xa Kichi vs Manwah

Gỏi nấm

Gỏi nấm

Gỏi nằm trong mục khai vị của buffet luôn nha. Dù là buffet lẩu nhưng cũng có đầy đủ món ha =))  Dĩa gỏi có chút xíu thịt heo vầy thôi đó haha. Nguyên mớ heo trong dĩa gỏi này không bằng 1 cuốn gỏi nữa á =)) Mà thiệt ra ăn cũng ổn, không tệ nha.

Gỏi nấm

Bò cuộn nấm

Bò cuộn nấm

Bò cuộn nấm ăn cũng được, ướp thì ok mà bò hơi dai với khô

Chả giò nấm

Chả giò

Chả giò nóng giòn, mà nhân ăn như ăn chay, chán òm

Nước lẩu trong buffet có 2 loại: cay và không cay. Mình ăn thấy vị y hệt nhau luôn, chắc ai ăn cay phải nói là siêu siêu dở mới thấy cay ah…

Lẩu nấm

Nấm thì nhiều loại lắm, >20 loại ah. Nấm ở đây đủ loại lạ hết, ai fan cuồng của nấm chắc phải thử ở đây :v Nấm do phải canh nhiệt độ vs thời gian, nên nhân viên sẽ nấm giùm luôn nha. Mọi người đừng giành, cứ để nhân viên chăm sóc nha 😀 Để sức ăn cho bù lỗ thôi

Sau khi bỏ hết vô thì mọi người sẽ được 1 nồi nấm chà bá vầy nè :v

Ở đây có gà với ếch nữa, mọi người order cho ngọt nước cũng được

Ở đây có vài loại ăn với lẩu: thịt bò, giò sống thịt heo, giò sống thịt bò, há cảo, rau các loại. Chỉ vậy thôi hà, mình cũng không chụp hen…..

Nói chung ở đây ăn khá chán, ăn cho biết 1 lần rồi thôi, ai fan cuồng nấm hãy vô đây nha ~~

__________________________________________________

Ashima nổi tiếng xưa giờ chứ không phải mới đây mới nổi. Nhớ hồi xa xưa mình cũng có ghé ăn 1 lần, mà giá mắc kinh khủng khiếp. Phải 6 7 năm trước mà bill 2tr hơn ah @@  Giờ thấy có buffet, tính ra là 320k/người đã bao gồm thuế kèm nước. Giá rẻ hơn hồi xưa nhiều, nên thôi ghé lại thử :3 Vẫn là chỗ xưa cũ :v

Bên trong thiết kế đẹp mắt, mỗi bàn có 1 bông hoa hồng trang trí 😛

Có 1 cây đào… giả thiệt bự ngay tầng trệt 😛 Trên cây có nhiều con hạc giấy nữa nè :3

Khăn thì xài mới tính, trang trí đẹp mắt. Mình cũng không rõ giá nhiêu nữa.

Trong gói buffet thì bao gồm 2 loại nước rồi, khá tiện 😀 Này long nhãn hoa cúc, uống lạt, vị hơi khó uống. Cũng không thấy vị hoa cúc ==”

Nước bí đao thì dễ uống hơn, cũng lạt lắm 😛

Món ăn ở đây lên cực chậm luôn. Nghĩa sao mà 20p-30p/món, tệ hơn hẳn sumo ~~ Này khai vị, chờ 30p lận ah ~~ Salad khoai tây Nhật Bản. Giống salad trong Pizza Hut ah, ăn ngọt ngọt, khoai trộn với mayonnaise thôi. Có củ hành nữa. Phần khoai chiên bên dưới cứng ngắt, dở ẹc

Đậu hũ teppanyaki, món này làm hồi nào rồi mà thiệt lâu mới đem lên ~~ Ăn cũng được, đậu hũ mềm, sốt ngọt ngọt dễ ăn

Gỏi sứa nấm vị cua, món này ok nhất. Cua thì mình không thấy, chỉ thấy nấm với sứa trộn gỏi. Ăn chua chua ngọt ngọt, làm khai vị ổn

Nhân viên ở đây rất rất chậm, mình chẳng hiểu tại chính sách của nhà hàng làm vậy để giảm bớt lượng ăn của khách hay sao ~~ Lượng khách trong nhà hàng không tới mức chậm như vậy =.= Thua bên Sumo mà =.= Còn thua Ba Con Cừu nữa =.= Nồi lẩu đem lên quăng đây thôi, khách chờ mốc mỏ không đem lên =.= Đồ ăn cũng vậy, mình phải tự lết xác qua lấy =.= Để muốn lên mốc luôn =.=

Nước chấm có 2 loại, loại ngọt ngọt này cho chấm thịt

Này nước chấm nấm, lúc nấu nước lẩu sôi rồi mới bỏ vô

Nước lẩu lúc chưa bỏ gì vào. Nước lẩu ở đây rất rất mặn, cả nhà mình từ trẻ tới già ai ăn về cũng chóng mặt nhức đầu, kiểu lên tăng xông ah. Ai gia đình có người già thì coi chừng ~~ Ăn xong về trời luôn chắc chết ~~

Các loại nấm, ở đây nhân viên làm cực kỳ lẹ. Bỏ vô liền tù tì, không kịp chụp đâu :v Mình có thấy vài bài review chụp cảnh nhân viên bỏ đồ vô, mình cũng chả biết sao… Mà nhân viên cũng thấy mình chụp hình khí thế nha.. Chắc mấy bài review đó do người nhà nhân viên chụp ‘_’ Mấy hình nấm bên dưới đều là mình gọi lần 2, đang ăn chưa bỏ vô được mới chụp thôi ‘_’ Mình cũng chả biết nấm nào là nấm nào đâu… ~~

Có tới 13 loại lận, mà mình chả chụp kịp hết ~~ Ở đây cái gì cũng làm tia chớp ~~ Nồi lẩu sau khi bỏ nấm vào. Mặc dù mình bỏ nấm rau vô quá chời, mà tình hình là nước cũng mặn quá chời ~~ Kể cả thêm nước lèo vào ~~

Rau thập cẩm, có tùm lum hết, mà chỉ có khoai môn ăn ngon :v

Thịt bò, nói chung cũng lâu lên lắm ~~ Gọi 1 lần 2 3 dĩa cho chắc ăn, gọi 1 dĩa đợi tới kiếp sau mới mang ra ~~ Bò mềm, mà xắt mỏng quá, ăn không mềm nữa thôi ==”

Cá mắt ngọt, mình không ăn, mà nghe người nhà khen ngon. Có cá mú nữa mà không chụp kịp T_T

Đậu hũ

Mì gói, không ngon như mì bên sumo

Chén của lười mẹ :3 :))

Nhìn chung ở đây ăn cũng được, rẻ hơn gọi món, nhưng rất mặn, ăn có ngày chết luôn ~~ Mà món chờ cũng lâu nữa ~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: