Quận 1 Sài Gòn

Dalcheeni – Ăn thử set lunch món Ấn

2A Ngô Văn Năm, P Bến Nghé, Q1

Giờ xem lại blog tụi mình thấy ít review nhà hàng Ấn ghê dù tụi mình ăn cũng không ít =)) Chắc 1 phần tại tụi mình hổng rành đồ Ấn nên chả bao giờ review quá… Dalcheeni thì mở cũng mấy năm rồi, còn mở 2 chi nhánh 1 Saigon 1 Hà Nội nữa. Giờ nhà hàng mở bán thêm set lunch nên tụi mình mới có động lực đi thử á

Set lunch 3 món 220k++ (thêm 15%)

Set ăn trưa được bán cho các buổi trưa từ t2 – t6 nha, giá 220k++ cho 3 món á, tính ra cũng không mắc. Nhà hàng soang chảnh ngay khu Ngô Văn Năm, trang trí đẹp, nhân viên thì có vẻ khá lóng ngóng.

Mình thấy nhà hàng cũng hem lớn lắm, được cái các bàn cách xa nhau + trang trí okela

Soup gà

Soup gà hơi mặn, ăn cũng được, mình cảm giác ăn vị như soup gà gói á =)) Mà hình như soup gà kiểu Ấn nấu như vầy thì phải, tụi mình có ăn 1 quán Ấn ở bên Q7 vị súp gà cũng na ná vầy nè

Gà nướng tandori

1 phần gà nướng trong set lunch là được 2 phần nhỏ vầy ha. Gà nướng, nướng lên ăn ổn. Mà mình thấy hem đặc biệt lắm, nói chung là hổng phải chỗ ngon nhất mình từng ăn

Cà ri gà ăn với bánh naan vs bánh chapati

Mình không nhớ menu ăn trưa có các món chính nào, mà tụi mình chọn 1 cà ri gà + 1 cà ri cá ha. Cà ri gà được bếp cho ăn kèm với 1 phần bánh naan và 1 phần bánh chapati. Cà ri ở đây ăn cũng được, được ~5 6 cục gà nhỏ á. Nước sốt đậm đà, nhưng mà lại không để lại cho mình nhiều ấn tượng lắm. Mình đánh giá Baba’s kitchen với Naan & Masala hơn á

Cà ri cá ăn với cơm trắng

Cà ri cá thì ăn với cơm trắng với bánh hen. Điểm cộng là cơm dẻo, dạng gạo dài, ăn với cà ri siêu hợp nha. Cà ri ăn cũng được, xu là cá (có vẻ) là cá đồng nên ăn bị tanh, mà đã vậy còn xương mới vãi… Nếu bỏ qua phần cá, chỉ ăn cơm với cà ri thì ổn ha

 Kheer (gạo nấu ngọt) vs Gulab Jamin

Tráng miệng mình gọi 1 chè gạo kheer với gulab jamin. Gulab jamin kiểu giống như là bánh bột chiên dẻo á, ăn với nướng đường. Mà món này tiệm nào cũng làm ngọt vãi, Dalcheeni cũng không ngoại lệ ha =)) Chời ơi nó ngọtttttttttttt. Bù lại chè gạo ngon, ngon nhất mình từng ăn luôn á. Chè thơm, ngọt nhẹ, ăn không hề ngán luôn.

Nhìn chung là mình vẫn ấn tượng nhất với Baba’s Kitchen với Naan Masala thui, còn các nhà hàng quán ăn Ấn khác mình vẫn chưa thấy ấn tượng lém :<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: