Quận 7 Sài Gòn

VIII RE – Nhà hàng Ý ngon nhất Sài Gòn

27 Lê Văn Thiêm P.Tân Phong Q7

Trong các món thì món Ý là mình ít ăn nhất, vì 1 phần món cũng không đặc biệt lắm, phần còn lại cũng vì ít có nhà hàng nào lạ. Hôm nay thèm pizza, dạo lòng vòng foody tìm ra quán này, mặc dù trên đó chả có cmt gì nhưng bên tripadvisor khen điên đảo nên mình chơi liều quất luôn :v Tới quán thì mưa xối xả, mà lần nào mưa mình cũng ăn ngon, nên lần này cũng không ngoại lệ :3

Bàn ghế ở đây hơi chán, không phải sofa này nọ, chưa kể còn bị dột nữa =.= Bù lại nhân viên siêu siêu dễ thương ❤

Ở đây có quầy bar nữa, mà mình thấy ai vô cũng ngồi ăn thôi :v

Ở đây chơi pizza lò củi đảng hoàng luôn nha, ai ăn thì bếp bắt đầu làm bánh nướng tại chỗ 😀

Có tủ lạnh đựng rượu vang luôn, mà ai vô cũng uống bia :v

Bánh mì free chờ món, ở đây là chỗ đầu tiên dùng bột bánh pizza làm bánh mì nướng luôn, mà có thêm bơ với muối nên ăn thơm mà vừa ăn, bánh thơm cực kỳ, càng ăn càng thích, bình chọn là bánh mì free ngon nhất SG (y)

Ăn kèm giấm balsamic với dầu oliu

Thịt tổng hợp (gà, bò, cừu, xúc xích heo, rau củ nướng) 398k

1 dĩa mình chụp vậy chứ ở ngoài bự tổ bố, ăn lòi họng luôn. Trong này được 2 miếng gà + 2 miếng xúc xích heo + 1 miếng bò + 1 miếng cừu + đống rau củ nướng.

2 loại sốt ăn kèm, này ăn hợp với cừu với xúc xích thôi, còn bò với gà hổng hợp 😦

Gà ở đây làm ngon vô đối luôn, gà nướng mềm, thơm mà không bị khô bở như gà tây, ăn giống như gà Nhật gì ah :v Mà gà hình như có ướp lá hương thảo hay mấy lá gì của Ý ah, thơm lắm

Rau củ nướng ăn bình thường, có khoai tây là cũng có ướp

Bò mình order medium, đem ra đúng chuẩn, thịt bò mềm mà juicy, ăn ngon, mà tiếc là không có sốt, lần sau mình sẽ thử steak ở đây 😀

Cừu thì làm hơi rare chút, bù lại ngon, bếp xử lý gần hết mùi rồi, ăn mềm juicy khá ổn, không có gì để chê :v

Pizza half 4 cheese, half 188k

1 nửa mình chọn phô mai 4 loại, 1 bên mình chọn thịt heo muối vs atiso. 1 cái bự kinh khủng, tới 32cm lận @@ Ăn ói máu luôn @@

Phần heo muối cho quá chời, ăn mà ngán luôn, không như nhiều quán cho như tiếc, mỗi miếng bánh cho 1 lát mỏng te @@ Thịt heo ơ đây mềm thơm, phần bánh đế mỏng như có da có thịt, không mỏng lét như 4Ps nên ăn vẫn no :v

Phần 4 loại phô mai mình chỉ nhận ra phô mai dê vs mozarella thôi, hình như có cheddar nữa thì phải.

Tiramisu 

Ăn cũng được, mà làm sẵn để tủ lạnh nên không bằng R&J 😦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: