Quận 1

Saigon Cafe – Sau dịch lại thăm Sheraton

88 Đồng Khởi Q1

Giá: 765k++/ người buffet trưa. 1tr550k++/ người buffet tối

Sau cơn dịch các nhà hàng 5 sao bắt đầu mở lại buffet. Kingscross vs Nikko mình cũng quay lại ăn rồi, nay quay lại thử Sheraton. Dù sao gia đình mình cũng là fan cuồng của Sheraton =)) Do mình có em bé rồi nên chỉ ăn trưa thôi, không ăn tối được nữa :'( Giá buffet trưa của Sheraton bây giờ chắc cao nhất nhì ở Sài gòn luôn rồi á @@ Tối hình như đắt hơn cả Nikko thì phải…

Không khí noel tràn vào Sheraton rồi. Bên này trang trí sung hơn hẳn so vs Nikko =))

Tông màu chính của Saigon Cafe là đỏ vs vàng hen 😀 Sau mấy tháng dịch quay lại thấy vẫn như cũ, không có gì khác

Buổi trưa mình recommend ngồi ngay cửa sổ nha, nhìn ra Đồng Khởi thích lém. Hoặc nhìn ra Đông Du cũng được

Đầu tiên là quầy hải sản, dù sao cũng gần 1tr nên phải có hải sản hen =)) Trưa thì đơn giản là tôm sú, vẹm vs ốc bươu luộc để lạnh thôi. Bỏ ra 1tr mà hải sản lèo tèo vầy cũng khá suy nghĩ hen :v

Mặc dù mình không ăn nhưng nhìn mấy con vẹm này thì cũng mập địt á =))

Tiếp tục là quầy món nướng. Tối thì có hải sản luộc nữa, mà trưa thì chỉ có món nướng thôi. Quầy này có phục vụ pizza vỏ mỏng ăn cũng được. Bên cạnh là đùi heo nướng, giống heo quay vậy á, ăn giòn giòn. Mà không có sốt gì đặc biệt ăn kèm nên cũng ngán. Dưới nữa là xúc xích vs cá nướng

Mấy món ăn chơi: chả giò, cánh gà chiên vs đùi heo chiên.

Quầy mì ý, ăn chán đời lắm. Này có em bé thì order cho ăn thôi, chứ người lớn ăn thì làm chán vãi ra. Bếp thì láo, mình order mà cứ hét vô mặt mình. 5 sao mà dịch vụ như quần què. Trong các 5 sao chắc Sheraton là phục vụ tệ hại nhất luôn ~~

Quầy salad cũng được trang trí bắt mắt. Đủ các loại salad kiểu tây, gỏi ta và thịt nguội hen 😀 Pate ở đây cũng khá ngon á, mọi người nhớ ăn thử :v Mình nhớ sau lưng quầy này cũng có quầy thịt nguội nữa, nói chung là cũng 5 6 loại thịt gì á

Cá hồi xông khói, cá hồi ngâm vs pate 

Ở đây có nước sốt giấm châu á màu đen, ăn ngon xỉu luôn. Mình chưa tìm ra chỗ nào có giấm này luôn á. Này không phải giấm balsamiq, ăn hơi gắt mà phê lắm lắm luôn. Lần nào nhà mình cũng trộn 1 dĩa hết >.<

Rồi giờ đi qua quầy món nấu nha. Ở Sheraton đa dạng hơn các buffet khác, là sẽ phân ra món tây vs món việt. Quầy này là quầy món việt, có ốc xào sốt vs mấy món việt. Thiệt ra mình thấy 5 sao mà phục vụ ốc nó cheap vãi luôn. Mà hình như giờ 5 sao nào cũng đem ốc vô rồi, chắc tại rẻ. Mấy món việt như mì xào, vịt nấu măng, … ăn cũng được

Ai thích ăn ốc thì né ra nha. Ốc bên này toàn luộc sẵn để lạnh, ai gọi thì bếp sẽ xào lại. Ăn chả thấm gì, nhảm lắm

Mình có gọi thử sốt me. Sốt ăn cũng ổn, mà do ốc quá dở nên sốt ngon cũng vứt ~~

Nhắc món Việt mà không nhắc tới phở là 1 thiếu sót rồi. Phở cũng được phục vụ buổi trưa, kèm theo 1 món nước là bún hoặc hủ tiếu nghen. Nước lèo kiểu quốc tế nên ăn khá thanh đạm, tùy gu mỗi người nha =))

Sau quầy món việt là quầy món tây. Sau đợt dịch thấy Sheraton update món tây đậm đà, vừa miệng người Việt hơn hẳn so vs ngày trước :v Các món đa phần là đút lò cho nhanh, mấy món này vô ăn cho biết thôi chứ ăn nhiều no lắm

Khoai nghiền mà để sốt basil vô ăn lạc quẻ vô cùng :v 

Ngạc nhiên khi thấy Sheraton phục vụ thêm quầy nước vào buổi trưa @.@ Có trà chanh, nước detox, nước ép trái cây các loại luôn. Có dừa trái nữa. Đáng khen

Quầy bánh mì, phô mai vs đồ chay. Ở đây có phô mai tươi gì, mình nhớ tên bo bo gì á, màu trắng ăn chua nhẹ. Loại đó ngon lém, tới đây mọi người nên thử nha. Ăn đó ghiền luôn á

Món chay có 4 món vầy thôi, mà dù sao mình cũng không ăn =))

Cuối cùng là quầy sushi, do mình đi sớm chụp nên chưa khui ra nha. Chứ sau 15′ mở quầy là đống này còn 1/2 hà =)) Sushi ăn cũng bình thường, không bằng bên Nikko

Cuối cùng là quầy tráng miệng. Quầy này mình đánh giá cao nhất trong các 5 sao luôn. Các loại bánh trái để trong tủ kính vô cùng sạch sẽ, không sợ bị vi khuẩn. Tóm lại là ưng nha. Tráng miệng thì Sheraton phục vụ: bánh âu, chè Vn, kem và kem xào. Nhiều loại chưa :v

Bánh ăn cũng ổn, đa dạng nhiều loại.

Quầy kem vs kem xào. Kem trà xanh ở đây xài matcha Nhật xịn xò chứ không phải matcha Đài nha, điểm cộng 😀

Chốt lại là giá gần 1tr/ người thì khá cao á. Tuy nhiên món cũng khá nhiều. Có món âu mình thấy làm ổn, các món khác cũng không tệ. Ai muốn tìm buffet trưa không gian sang trọng đẳng cấp thì Sheraton cũng là 1 lựa chọn tốt á.

1 Comment

  1. Very nice write-up. I definitely appreciate this site. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: