Quận 1

Kingscross – Nhà hàng tây giữa lòng phố Nhật

15 Lê Thánh Tôn Q1

http://kingscross.com.vn

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ PHÍ 15% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Năm mới, để an toàn cả năm không ăn dở, thành ra tụi mình đã lựa ra quán khá an toàn để cả nhà cùng ăn, mong là cả năm sẽ ăn ngon, ai dè…… Cái số nghiệp không bỏ được =)) Tụi mình đã ăn thử Kingscross bên Q7 từ hồi mới mở rồi, thấy cũng chán nên không review. Giờ Kingscross mở bên Q1, còn có buffet + quá chời người khen nên cả gia đình già trẻ lớn bé của tụi mình mới dắt díu nhau tới ăn. Ở đây cuối tuần có buffet tôm hùm giá 880k++ nghe nói ngon lắm

Ở đây phục vụ khá ổn, dễ thương, không gian cũng rộng rãi. Điểm trừ là bếp làm siêu siêu lâu, nhà mình ăn có mấy món mà ăn gần 1:30′, quá lâu 😦 Không biết buffet có lên món lâu vầy không, lên vầy chắc khỏi ăn luôn…. OK giờ vô màn đồ ăn nha

BÁNH MÌ KHAI VỊ

Bánh mì free mỗi người được 1 miếng vầy :v Lần đầu mình ăn nhà hàng mà thấy keo vầy luôn ah =))) Bánh mì giòn, ăn với bơ vs sauce, mà 1 miếng cho 3 sốt sao đủ ăn ~~ Cho mỗi người 1 ổ nhỏ plzzzz, tiền trả đồ ăn đâu có rẻ mà chơi cho mỗi người 1 miếng nhỏ xíu chời 😦

Súp bí đỏ cà rốt 108k++

Súp hoà trộn cà rốt vs bí đỏ nên ít ngán đi hẳn so vs súp bí đỏ thuần, ai ngại ăn đồ tây mà béo béo thì nên gọi món này nha. Nhiều chỗ đồ tây giá rẻ chọn cách làm súp bí đỏ ít ngán là nêm thiệt mặn, ăn xong teo tèo teo luôn ~~

Salad caesar 238k++

Lần đầu trong cuộc đời mình ăn salad caesar với sốt X.O…. Mình biết nhiều khi làm bếp phải có sự phá cách, nhưng phá vầy thành phá nát món luôn rồi 😦 Ăn đúng kiểu lạt quẻ, sốt X.O nó át hết sốt caesar rồi 😦 Gà nướng khá khô, nói chung món này không ngon nha

Salad cá chẽm 258k++

Salad này ngon hơn nè, salad ăn kèm với bưởi, xoài, nho, quýt, cà chua bi vs sốt trái cây (citrus), sốt ăn chua chua ngọt ngọt khá hợp vs salad. Cá chẽm áp chảo siêu khô, ăn chán đời lắm, bù lại salad sốt ổn nên cũng tàm tạm

Hàu nướng chanh dây 6 con 149k++

Không hiểu sao lại kết hợp chanh dây với mỡ hành nhỉ =)) Món này bao dở, bao lạt quẻ. Cảm giác sốt chanh dây nó không có 1 cái liên quan gì tới hàu luôn, bó tay ai nghĩ ra món này

Hàu nướng trứng tôm 149k++

Món này thì na ná hàu nướng phô mai ah, ăn cũng được, mà so với Osaka 88 thì ăn y chang dù giá bên kia 1/2 =))

Lasagna hải sản đút lò 358k++

Hình này lừa tình nha, đại khái là thố này cỡ hơn 1 gang tay, bự lắm. Có 1 con sò điệp bự bự, 1 2 con tôm gì ah, thêm mực, vẹm, … nói chung cũng nhiều hải sản. Lasagna ăn béo, dễ ăn, cũng khá ổn. NHƯNG 1 thố này phải >2 người mới ăn ok nha, 1 người ăn xong chắc nhịn đồ tây 1 năm huhu

Burger surf ‘n turf 338k++

Này mình chụp chứ mình không ăn nên miễn bàn =))

Mì ý sò điệp 338k++

Này là mì ý xào cà thôi, ăn với 1 con sò điệp bự, với mấy miếng thịt parma ham. Món này cũng dễ ăn luôn, kiểu khá thuần việt, nhưng mà không có gì đặc sắc cả, parma ham vs rocket bỏ vô chả lan quyên gì cả :v Sò điệp thì ngon, to bự ăn đã lắm

Heo iberico 398k++

1 thớt vầy có 2 loại thịt heo: ba rọi (secreto, phần gần ba rọi ah, này dịch tiếng việt là gì nhỉ) vs cổ heo, ăn kèm rau củ nướng, khoai tây nghiền vs sốt chua cay

Ba rọi heo ăn mềm mà siêu ngán, ăn cỡ miếng thứ 3 là ngán khủng khiếp luôn ah huhu,  2 vợ chồng mình share dĩa này mà ráng ăn mới hết ah T______T

Cổ heo cũng mềm, ướp đậm đà, ăn ít ngán hơn do có nạc, không biết buffet là xài cổ heo hay ba rọi heo nữa….

Khoai nghiền thì ăn cũng bình thường hà, sốt thì ngon nè, ngon là tại nó chua  chua ngọt ngọt, ăn với heo ít ngán, không có sốt này mình không biết sao ăn được luôn ah…

Rossini steak 868k++

Lại thêm 1 món mình chỉ chụp chứ không ăn =)))) Mà phần này gần cả triệu mắc vãi chưởng nhỉ, thấy có vẻ không đáng lắm… Maybe ăn món này trong buffet thì may ra

Tóm lại là ăn mắc mà không đáng, mà mình nghe khen buffet thì ok hơn, maybe mấy món này trong buffet thì 880k++ cũng được, chứ gọi món thì khá phí

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: