Quận 5 Sài Gòn

Kowloon Bingsutt, Saigon | Đỉnh cao dòng dimsum giá rẻ ở Saigon

Trong các quán dimsum trong phân khúc 400k/ người trở lại, mình nghĩ Kowloon là bất bại nhất. Giá chỉ trong tầm 50k/ món, tuy nhiên chất lượng lại cực ổn, cụ thể ổn ra sao thì mọi người xuống xem review nha 😀 Kowloon rất rất nổi tiếng trong khu Q5 + nhà hàng khá nhỏ, nên ai muốn ăn phải đặt trước từ 1-2 ngày nha. Nếu thèm mà tới liền là không có chỗ đâu

Quán trang trí hình ảnh, vật dụng và vibe đều giống HongKong nha 😀 Các món trong menu thì chủ yếu là xoay quanh dimsum + các món mì + hải sản nha, không có gà quay vịt quay gì đâu T_T

Há cảo tôm 48k

Há cảo tôm tới 4 viên 1 phần lận, mà lúc mình chụp thì 1 cục đã được gắp cho em bé ăn nên chỉ có 3 cục trong hình thôi (。。) ゝHá cảo vỏ mỏng, tôm giòn sực, nói chung rất là đáng trong mức giá nha.

Há cảo tôm cá mú X.O 55k

Tuy há cảo tôm rất ngon, nhưng há cảo tôm cá mú mới đỉnh cao nè. Mình chưa thấy nhà hàng nào có món này luôn á. Há cảo vỏ mỏng, bên trong vừa có tôm lại có cá mú, chưa kể bếp chế biến theo kiểu cá mú chưng tương: thơm mùi nước tương + gừng. Mình ăn 2 cục liền vẫn thòm thèm ♡ ( ̄З ̄)

Bánh củ cải chiên trứng 53k

Bánh củ cải ăn cũng được, thơm thơm mùi củ cải, không quá đặc biệt cũng không dở, 7/10 nha.

Đậu hũ ky tôm chiên 48k

Phần này thì cắt nhỏ quá ăn hơi ít…Đậu hũ ky giòn, mayonnaise béo béo ngọt ngọt, nhân hơi ít. Mình thấy món này bình thường à.

Bao tử tiêu đen 43k

Bếp ở đây chắc rất là tâm đắc với bao tử hầm, thành ra bao tử được hấp tới mềm rụm luôn. Điểm cộng là nhờ hấp lâu nên bao tử rất thấm vị, tuy nhiên điểm trừ là bao tử mềm rục luôn, mà mình lại thích ăn giòn…

Nấm thập cẩm rang muối HK 108k

Nấm lăn bột chiên giòn ăn với muối cũng vui vui, mấy món này ăn lúc uống bia chắc bắt lắm (¬‿¬) Mà món này ăn không nó mắc cười lắm, kiểu nó không ăn với cơm được, mà ăn không thì lại mặn… Nấm bên trong có vài loại, mình chỉ biết nấm linh chi nâu, còn mấy loại khác thì không rành…

Mì xào giòn 128k

Mì xào giòn ăn ổn, 1 dĩa có 128k mà có quá chời: 2 con tôm + cá + mực + rau củ. Mình thấy sốt ăn cũng được, vị thì 7/10 á. Mà do đồ ăn nhiều + giá rẻ nên mình tăng lên cho 8/10 (ノ ´ з `) ノ

Tôm chiên trái thơm 198k

Tôm trái thơm mình thấy cũng được, bột hơi dày, được cái tôm to + sốt làm chua ngọt ít ngán. Nếu bếp làm bớt mayonnaise lại + vỏ bột mỏng hơn thì mình dự đoán sẽ ngon hơn. Giá này thì tính ra là có mắc không nhỉ?

Chè dương chi cam lộ 43k

Không có gì gọi là thập toàn thập mỹ cả, tuy dimsum ở đây làm mình ưng, tuy nhiên tráng miệng thì lại không ngon lắm. Chè xoài ở đây làm cũng được, mà do bưởi bị đắng thành ra ăn hư luôn cái chè ~~ Được cái 1 tô siêu nhiều nên vớt bưởi ra ăn đỡ cũng được.

Chè khoai môn 43k

Chè khoai môn thì ăn siêu ngán, mình ăn 1 muỗng là ngán tận óc luôn >.< Chè này không ngon đâu đừng ăn huhu. Tóm lại thèm dimsum mà túi tiền hơi viêm viêm thì ghé Kowloon là chuẩn bài rồi

Điểm: 4/5

Địa chỉ: 74-76 Bùi Hữu Nghĩa P7 Q5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: