Quận 3

Daruma – Buffet lẩu mới giá cả phải chăng

199A Nam Kỳ Khởi Nghĩa P7 Q3

Giá: 199k/ người

Hình như trong mấy chuỗi nhà hàng của GoldenGate thì Daruma là 1 trong những thằng ít nổi nhất, mình cũng chưa bao giờ ăn ở đây luôn mặc dù mở cũng 1 2 năm gì rồi :v Giờ thấy mở buffet với bán deal nên mình mới đi thử thôi. Quán nhỏ, mình đi ngày thường mà khoảng 7g30 là khách phải ngồi chờ luôn, lưu ý chỗ này để mọi người biết đặt bàn trước khi tới ăn 😀

Mình mua deal nên có refill nước ngọt hen, mà không có gas, nhảm nhí lắm, nói thiệt chứ thà mua chai nước suối còn sướng hơn :v

Kimchi ăn trong buffet, kimchi mấy chỗ này toàn dở dở ương ương, ăn cho vui thôi hen :v

Do trong buffet không có món ăn chơi nên mình gọi món trong menu ngoài luôn. Hàu nướng phô mai trứng tôm 29k+/ con, hàu cũng bình thường, không to lắm, nướng với phô mai miếng (cheddar?) + chút éc trứng tôm ở trên :v Tóm lại không hơn hàu 10k ngoài quán ốc là mấy :v

Khoai lang chiên sốt bơ mật ong 29k+, món này siêu dở, khoai chiên mềm èo, sốt thì dính dính siêu dở, thua cả khoai lang lắc lề đường ==”

Tới màn buffet lẩu đây :v Mình cũng không nhớ chọn nước lẩu gì, nhớ là chung loại với Sumo thôi, ăn cũng được, vị cũng thường chứ không có chua cay gì hết.

Bò trong menu cũng khá giống với bên Hotpot Story, có cổ bò, ba rọi, rồi thăn bò gì tùm lum hết, nói chung mình ăn cũng chả biết loại nào =)) Chỉ thấy được cái bò tươi, ăn ổn hơn bên Kichi :v

Này ba rọi heo, cũng có mấy loại thịt heo ah, nói chung là bò ngon hơn heo, ăn bò sướng hơn :v

Các loại viên bên này khá đa dạng, có há cảo nữa :v Mà mình thấy cái nào cũng như shit =))

Các loại hải sản nè, có đầu cá hồi, cá hồi, tôm sú, mực, nghêu. Nhìn chung chất lượng hải sản ở mức ổn, không khen không chê, ăn ok :v

Ở đây cũng có bò cuộn ống tre như bên Hotpot Story luôn, mà mình thấy bên này chất lượng hơn, ăn thấy ít trộn tào lao như bên kia :v Ăn này y chang bò viên ah, cũng ngon lắm 😀

Nước chấm thì bên này giống bên Kichi, chua chua ít ngán, đánh giá cao hen :v

Dĩ nhiên rau củ là 1 phần không thể thiếu trong lẩu hen :v Rau cũng không đa dạng lắm, đủ ăn là được, mình cũng ít ăn rau nên không quan tâm lắm =))

Cuối buổi không có tráng miệng, hơi chán hen 🙁 Nhìn chung giá cũng được, vô ăn bò thả ga cũng ổn :v Thèm bò sẽ ghé lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: