Quận 1

Ăn món Nhật thả ga tại Osaka 88 Premium

3A Ngô Văn Năm Q1

Thường thì mình ít ăn buffet sushi lắm, tại xưa mình ăn Isushi 1 lần mà dở quán, sashimi cho như bố thí, sushi thì toàn cơm thành ra mình dẹp luôn buffet sushi, ăn thì ăn gọi món thôi =)) Sau thấy quán này quảng cáo trên fb dữ dội quá nên cũng hơi bị động lòng…. Thành ra là….

Buffet ở đây có 2 gói: 399k+ vs 459k+, giá này chưa bao gồm nước vs phí phục vụ 5% nha. Menu 399k thì không có các món dấu * vs bụng cá hồi sashimi, còn 459k thì bao gồm hết, tính ra cũng rẻ mà ha 😕

Nhà hàng có 3 4 lầu gì lận, nhiều lắm, đi group đông vẫn không lo thiếu chỗ nha 😀 Mình ở lầu 1 thì có bàn cho 2 người riêng tư vầy nè

Giờ đi vào chi tiết nha. Mình order nhiều quá chời, ăn về no muốn ọc ra ngoài luôn uhuhu. 1 phần bàn tiệc của mình nè T_____T

Salad rong biển

Mình thì không thích rong biển lắm, không biết mặc định bàn nào cũng có món này hay sao, mình không order mà thấy cũng đem ra 😕

Sashimi tô cho 2 người

Mỗi bàn mới vào sẽ ra 1 tô vầy, mình order không cá ngừ mà thấy đem ra cũng có cá ngừ…. chán ghia. Ngoài việc có cá ngừ ra thì mình thấy mấy thứ khác ok, dù là buffet nhưng quán cũng trang trí đẹp lắm nha. 1 tô vầy bao gồm tất cả các loại cá có trong buffet: cá hồi, bụng cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng (chỉ được lên 1 lần, vãi chưởng), cá kiếm, cá chẽm, bạch tuộc. Nhìn chung là cá tươi, ăn ổn, nhưng so vs nguồn hàng như Hokkaido hay Yen thì không bằng đâu, nhưng ăn đã thèm cũng được, chắc cỡ sushi trong Aeon mall ah 😕

Bụng cá hồi nè

Kêu thêm sashimi cũng không lâu lắm, mà có cái bếp cắt hơi mỏng, ăn không đã gì cả T.T

Nigiri sushi

Ở đây cũng có mấy loại gunkan vs nigiri sushi ăn cũng ok ah, nói chung cái gì ở đây cũng có =)))

Cuộn lươn cầm tay

Cuộn này lươn nhỏ xíu hà, cơm thì nhiều =))) Ăn không cảm nhận được vị lươn gì cả, ăn mấy cái roll ok hơn

Cuộn sushi

Mấy tên cuộn thì mình không biết tên, mà đa phần ăn ổn, sốt ngon. Thấy nhân cá cũng đầy đặn chứ không phải toàn rau vs cơm hen 😀

Mấy cuộn chiên ở đây làm ngon nè, chiên giòn, sốt cũng ngon, nên thử mấy cuộn chiên nha 😀

Một cuộn chiên khác

Có cái cuộn xoài bao nhảm, xoài cũng không ngon, thôi đừng kêu nha

Súp thịt heo rau củ

Ăn không ấn tượng lắm nên mình cũng không nhớ vị, mà có miếng súp để húp cũng ổn 😕

Salad bò

Món này ngon nè, bò ba rọi ướp teriyaki thấm đẫm gia vị, ăn chơi thì hơi mặn, mà ăn vs rau ok lắm, ăn món này ít ngán hẳn hehe

Lườn cá hồi nướng teriyaki

Lườn cá hồi ướp thấm, nướng giòn, ai thích ăn xương thì chọn món này, ngoài ra cũng có cá hồi fillet nướng nữa nha. Món này cũng ngon :v

Hàu nướng miso vs Hàu nướng phô mai

Hàu con bự, nướng y chang nhau hà, khác cái là phô mai thì bỏ xíu phô mai lên thôi. Điểm cộng là hàu bự, ăn béo ngon, điểm trừ là hành tây cắt bự ăn hơi hăng 😦

Tôm nướng miso

Tôm bự, nướng sốt ăn béo béo, mà điểm trừ là nướng còn hơi sống, mình thích chín hơn chút nữa cơ. Mà món này cũng ngon nè, có cái món này lâu lắm, mọi người vô gọi sẵn 5 7 con nha 😦

Tôm sú nướng muối

Tôm sú nướng muối làm cũng lâu không kém… Ai không thích ăn béo có thể gọi tôm sú nướng muối nè, mình chẳng hạn =))

Cánh gà nướng muối

Thêm 1 món ăn cũng thường nữa, gà nướng muốn ngon mọi người vào quán Torimitsu trong khu Lê Thánh Tôn ah, gà nướng siêu siêu ngon >.<

Tempura thập cẩm

Thập cẩm là có thanh cua, rau củ, nấm, cá trứng, tôm, mực nha. Tempura chiên bột mỏng mà giòn rụm, không phải tempura ngon nhất SG, nhưng làm khá có tâm, buffet mà làm ổn ghê :v

Udon xào gà

Món này không ấn tượng lắm, ăn cũng không dở mà chưa thấy gì ấn tượng. Mà ai thèm udon xào gọi cũng ok 😕

Lẩu hải sản Osaka

Lẩu ăn cay nhẹ, cũng dễ ăn, mà lần sau chắc mình ăn sukiyaki quá =)) Hải sản cho tươi lắm nha, tôm mực xịn xò đàng hoàng, thấy ăn ok, mà tới đây no quá mình không ăn mì nổi nữa huhu

Chốt là quán ngon nha, mình thấy giá này ok, mình nhớ mình có ăn súp miso, gyoza vs bò xào nữa mà sao không thấy hình chụp huhu T______T Ăn nhớ là cũng ổn ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: