Quận 7 Sài Gòn

Yeebo – Vừa ăn lẩu vừa ngắm cầu Ánh Sao

Yeebo Phú Mỹ Hưng: Lot CR3-08-09-10-11, 109 Tôn Dật Tiên P.Tân Phú Q7

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Yeebo trong tiếng hoa là Hi Vọng (theo nhà hàng nói) nên mình cũng hi vọng ở nhà hàng dữ lắm 😀 Trong 3 chi nhánh của Di Bửu thì mình thích bên Q7 nhất, không phải tại mình ăn rồi, mà tại nó đẹp :v Nhìn ra cầu Ánh Sao đẹp lắm, ăn xong ra đi bộ cũng được 😀 Ngoài cửa nè, ở đây tới 2 cửa lận ah

Không gian bên trong rộng rãi lắm, có tầng trên nữa

Tối là full khách bên dưới luôn, trên lầu thì mình không rõ

Bên trong có treo gà luộc vịt quay như bao nhà hàng khác

Thấy bếp có cắt sẵn nhiều dĩa như vầy, mình không biết có phải đem ra cho khách ăn không @@

Trên bàn có sẵn khai vị, mà để sẵn từ kiếp nào nên mình không rớ vô

Chén đũa để sẵn trên bàn, mỗi người có 1 cái giá để ăn lẩu, hầu như ai vô đây cũng ăn lẩu hết á

Bồ câu quay 180k++/ con

Trong hình là 2 con ah. 1 con ở đây bự lắm, bự hơn mấy chỗ khác nhiều. Ở đây là bán bồ câu bự nhất mình từng ăn luôn. Lớp vỏ bên ngoài chiên giòn vừa phải chứ không giòn rụm, điểm này thì Yeebo thua Hoằng Long và Ocean rồi

Phần thịt bên trong chín đều chứ không tái tái như bên Ocean, mình đoán bếp luộc sơ rồi mới quay cho chín

Tôm sú xào bún tàu 670k++ (30k++ bún thêm)

Món này không ngon bằng bún miến xào tôm vì bún miến ăn dai dai mà thấm vị hơn, bún tàu mềm hơi giống miến trụng nên ăn dễ ngán, mà mình có cảm giác cũng không thấm vị bằng 🙁 Bún tàu đã thêm nhưng vẫn ít 🙁 Tôm to bự, tới nửa kg tôm sú lận. Nhờ ở đây có hồ nuôi hải sản nên tôm tươi lắm

Chả giò hải sản 300k++

Phần này 8 cục ah, mà mình lấy 1 cục rồi 😛 Chả giò bên ngoài hơi cứng, bên trong chưa đủ béo, thấy chuối nhiều nhất, hải sản chả có nhiêu. Tóm lại không ngon

Giò heo hầm xí muội tây 300k++

5 cục giò heo mà 300k++ là quá mắc luôn >.< Giò heo thì toàn da với mỡ chứ chả có thịt gì đâu, nước hầm chua chua mùi xí muội, ăn cũng khá bình thường. Giò heo hầm còn giòn chứ chưa tới mức quá mềm, cũng không ngon luôn 

Lẩu gà Tứ Xuyên 780k++

780k++ là chỉ có nước lèo với 1/2 con gà thôi nha, không kèm thịt thà bún rau gì đâu 🙁 Đầu tiên nhân viên sẽ đem kho gà trước rồi chia ra cho mỗi người 1 phần, mà mình thấy nên để trong nồi luôn, kho có tầm 5p mà đem ra rồi thì sao mà chín >.<

Sau đó nhân viên sẽ chế nước lèo vô, nước lèo hơi bị cay nha, cay dã man luôn ah ~~ Mình không dám húp nước lèo luôn ==”

Rau bún thì gọi riêng chứ không có kèm theo.

Mì trứng 65k++

1 tô cũng nhiều lắm

Tần ô 65k++

Nhìn chả khác gì ngoài chợ =.=

Bó xôi 65k++

Bắp bò Kim Tiền 120k++

Ở đây độn bò ghê vãi luôn @@ Bắp bò cắt mỏng nên ăn rất mềm, trụng sơ cho chín rồi ăn thôi, đừng để lâu quá 😀

Zoom xa ra nè, dĩa bò chưa tới 100gr nữa ~~

Nấm bào ngư 90k++

Nấm cũng không nhiều lắm

Vo viên trứng cua 290k++

1 phần được 8 viên, siêu mắc, ăn bên Shabu Ya chả có nhiêu mà ăn thả ga luôn, bên này mắc gì đâu 🙁

Thịt bò ướp vị 120k++

Sao mình ăn chả thấy có ướp gì @@ Bò được cái tươi và mềm 😀

Bò viên 140k++

Ăn quá chời bột luôn, dở ẹc, bên trong có trộn thêm lá chanh nữa

Pudding sầu riêng 66k++

Pudding ăn khá ok, sầu riêng xay ra luôn nên ăn thơm lắm, ăn ít ngọt. Pudding ở đây hơi bị chất ah :3

Nhìn chung ở đây giá khá cao, chất lượng mình thấy thua Ocean, Hoằng Long hoặc Dim Tu Tac. Tóm lại không nên ăn =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: