Châu Á Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc – Kỳ 3

Đi du lịch thì ngày nào cũng phải dậy sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ 😦 Trời đã lạnh mà còn phải dậy sớm nữa T_T Lúc mình xuống là dưới nhà hàng gần như full bàn luôn, mình cũng không có chụp quầy buffet, nhưng đại khái là ok hơn khách sạn ở Suwon :v

Bữa sáng của mình, ở đây có súp miso ăn mặn mặn, dễ ăn nên sáng nào mình cũng quất > 3 chén :v

Ăn xong cũng hơn 7g30 rồi, mọi người di chuyển ra xe chuẩn bị đi tham quan. Trước khi đi mình để ý trước cửa khách sạn có trồng bắp cải trang trí khá ngộ nên chụp 1 pô :3

Lịch trình của đoàn mình hôm nay là tham quan đảo Nami – nơi quay bộ phim nổi tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông 😀 Ai thế hệ 8x chắc coi phim này rồi 😛 Hiện tại đảo này rất nổi tiếng với du khách quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản 😀 Nghe nói đảo này của ông nào đó thì phải, sau khi quay phim xong nổi tiếng quá nên ổng thành lập khu du lịch ở đây luôn, rồi nói đây là 1 quốc gia tự do gì đó… Tóm lại là chiêu trò câu khách thôi =.=

TV quảng cáo hình ảnh trên đảo, nói chung cũng không lung linh vầy đâu :v

Phà bắt đầu qua đón nè, bên này có 2 chiếc phà thì lại, mình thấy qua lại thường xuyên tấp nập lắm, đứng chờ tầm 5p là có liền ah 😀 Trên thuyền có cắm cờ là cờ các nước có liên thông vs “quốc gia” Nami ah :v

Đi vài phút là tới đảo ah, mình đứng ra ngoài cho mát, bên trong có máy sưởi khá ngợp

Vừa bước vào bên trong là nguyên hàng cây xuất hiện cùng tuyết phủ trắng xóa, tha hồ tự sướng nha :)) Mấy bạn nữ qua đây nhớ ghé đây để tự sướng cho đã 😛 Bên này nói chung góc chụp tự sướng nhiều lắm :v Tha hồ sống ảo luôn :v

Ngoài ra có 1 cái vòm móc ống khóa nữa, giống cây cầu bên Pháp ah :v

Mà này toàn móc khóa giấy thôi =)) Kiểu như ghi lời yêu thương lên ah 😀 Cũng dễ thương hen 😛 Mà mình khuyên mọi người nên đi vào tháng nào ít khách du lịch 1 chút, mình đi trùng khách đông chả chụp được cái vòm 😦 Cũng may trong đây cảnh để chụp cũng hơi bị nhiều :v

Do là mùa đông nên các trò chơi liên quan tới tuyết cũng phải có, điển hình như nhà băng này 😀 Nhìn này ai nhớ Đầm Sen không :v :))

Ngoài ra mọi người còn có thể “tự sướng” cùng người tuyết nữa, mỗi người đại diện cho 1 nước ah 😉

“Xin chào, tui là người tuyết chính cống Việt Nam đây ;)” ❤

Ngoài tự sướng với người tuyết ra thì khách du lịch còn được chơi vs đà điểu nữa 😀 Đà điểu nhìn chung khá ngu :v Khách cho đồ ăn dư dả mà cũng giành ăn :v Hổ báo thấy sợ luôn :))

Vì là khu du lịch nên dĩ nhiên phải có khách sạn cho khách lưu trú rồi, mình cũng chưa thấy khách sạn ở đây, thấy bảng chỉ dẫn vậy thôi

Khu ăn uống vui chơi thì hàng cây được trang trí bong bóng cho đẹp thêm, mà có 1 khúc hà, bên trong hết trang trí rồi

1 số khu vực khác để chụp hình

Khu vực đồ ăn đây :3 Chỗ này là bán xúc xích nướng vs bia tươi, thấy tầm trưa khách bu cũng đông lắm 😀

Xúc xích nướng liên tục luôn, hình như chỉ có 1 loại thôi, cứ chỉ tay vô rồi đưa ngón tay ra bao nhiêu thì người ta sẽ lấy cho bấy nhiêu cái :v Body language luôn hữu dụng với bất kỳ nước nào :3

1 cây vầy giá 2,5k won, tính ra cũng không quá mắc, dĩ nhiên là không rẻ rồi :v Xúc xích ăn cũng được, bột không nhiều lắm, đỡ hơn Vissan :v Mù tạt với tương cà bên này ngon lắm luôn ah, ăn chua chua ngọt ngọt mà thơm lắm, mình chế đầy cây luôn :v

Mình tiếp tục đi vào bên trong để tham quan, cảnh thì cũng vậy thôi, lâu lâu có chỗ để ăn :v Đại khái vậy

Bên này bán bánh bao không nhân (màn thầu ah), chả lẽ ở VN ăn bánh bao chưa đã sao còn qua HQ ăn, nên mình không có thử :v

Thêm 1 số khu vực khác của đảo

Ngoài xúc xích ra thì ở đây có thêm 1 món nữa là cừu xiên nướng, cừu ướp mấy gia vị kiểu Hồi nên khá nặng mùi, mà mình thấy ngon 😀 Mình ăn luôn 2 xiên :v

3k won cho 1 xiên như vầy ah, mắc ghê luôn 😦

Đây là điểm nhấn của đảo: ảnh của cặp đôi phim Bản Tình Ca Mùa Đông. Mọi người tới đây hay ngồi che 1 bên nhân vật để chụp bên còn lại, giống như cô trong hình đang làm ah :)) Mình thấy khá nhảm, mà trò này ai cũng làm hết :v

Tầm 11g hơn mình quay về đất liền để ăn trưa, tấm cuối trước khi rời đảo 😀

Quay về đất liền là đoàn mình ngay lập tức vô ăn liền (ham ăn dễ sợ :v). Nhà hàng mình sẽ ăn đây, ngay bãi giữ xe luôn nên rất tiện 😀

Bên trong hình như được 2 hay 3 tầng gì ah, vậy mà cũng thiếu chỗ 😦 Mỗi bàn được 1 ống hút siêu bự như vầy, hút không thấy khói luôn ah :v

Gà được ướp vs nướng sơ rồi để sẵn, khách kêu sẽ đem lại bàn

Ở đây cũng dạng ăn buffet luôn ah, ăn nhiêu cứ kêu 😀 Ăn vầy mới no nổi :v Sà lách ăn kèm với thịt

Panchan ăn kèm chỉ có kimchi vs củ cải trắng, nghèo nàn thấy sợ luôn 😦

Súp rong biển dễ bị nguội, để bên ngoài chắc được 2-3p là nguội rồi, 5p thành lạnh luôn, mặc dù trong nhà có máy sưởi đàng hoàng 😦

Gà nướng khá là khó nướng, vị cũng nhạt, ăn chán ngắt, thua xa ăn heo nướng hôm qua 😦 Mình chả thấy bàn nào xin thêm luôn. Mà cái ngộ là mình qua HQ mà không ăn tokpokki mới ghê =.= Không thấy đâu bán luôn =.=

Ăn xong mình xuống xe đi tham quan tiếp, đi ngang thấy con chó này siêu khôn, thấy ai cũng bắt tay =)) Mà nhìn cưng chịu không nổi luôn ah >.< Ai biết này giống chó gì không, nhìn mập ú, lông nhiều mà cưng dã man >.<

Ăn uống xong cũng 1g hơn rồi, mình tiếp tục đi tham quan khu vực mua sắm mỹ phẩm, hên gặp hàng sale mua được 2 chai kem chống nắng giá hời 😀 Vô đây chắc chắn hướng dẫn viên sẽ dụ bạn mua cái hàng nhảm nhí gì đó, chả khác gì kem trộn ngoài chợ luôn 😐 Gì mà tẩy tế bào chết, mới chà chà lên da, rửa lại da trắng hơn bình thường phải 4 5 tone luôn 😐 Mấy chị em bu vô mua quá chời, còn ghê hơn thuốc tẩy ~~ Nên mua hàng uy tín một chút nha, son cũng mua lựa chọn kỹ tí

Sau đó thì qua mua sâm, tóm lại đi mấy này toàn đi mua đồ tào lao gì đâu ~~ Sâm mắc lắm nha, toàn 3 số 0 trở lên ah @@ (tiền đô la Mỹ, không phải tiền Việt :v). Nói chung hiệu quả thì mình chưa thấy, nhà mình cũng có uống mà thấy bình thường, y chang sâm mấy trăm ở VN :))

Quãng đời của 1 cây sâm :v Mình khuyên mọi người không nên mua sâm ở đây, sâm gì mà mua còn kỳ kèo trả giá, còn kỳ kèo được quà nữa? Lúc quảng cáo thì hứa tặng khác, tới lúc mua đem hàng tặng ra khác. HDV thì thất đức, ăn cứt của tụi này ngập họng nên bênh ra mặt, lên xe nhiều khi hay nói xỉa xói kiểu anh chị giàu mà, nhà toàn mấy trăm m2, xài toàn chục ngàn đô? Nói thiệt, ai làm chồng con bà này chắc kiếp trước cũng thất đức lắm =.=

Sau khi mua sắm xong thì rảnh quá chả biết đi đâu, hdv vác tất cả khách lên tham quan tháp truyền hình NamSan để ngắm cảnh. Từ đây nhìn xuống toàn cảnh thành phố nè 😀

Lên đèn 😛 Tối chắc rực rỡ lắm ❤

Đi bộ từ chỗ xe thả người tới trên tháp cũng tầm 5p hơn ah, đi hơi dốc nhưng được cái trời mát, đi cũng khỏe 😀

Trên này cũng có vụ móc khóa tình yêu gì đó, bên này hình như bị ghiền vụ này thì phải :v

Mình bị hạ đường huyết nên phải kiếm gì để ăn 😦 Chui vô chuỗi N Burger bên này, mình thấy chuỗi này khắp nơi luôn ah, lấn át cả KFC hay Lotteria luôn. Mọi người có thể xem thông tin nhà hàng và menu trong này hen 😀 http://www.nseoultower.co.kr/eng/visit/restaurant5.asp

Gía cả bên này thì khá cao rồi, 1 bịch khoai chiên cũng 3k won (~57k ah) 😦

Sau khi gọi món thì nhân viên sẽ phát cho cục này, khi nào rung thì lấy món :v Giống Highland hen :v

Nachos burger 7.5k won, burger được nướng giòn 2 mặt chứ không mềm èo như ở SG, điểm cộng :v Kiếm ra thức ăn nhanh nào ở SG chịu khó nướng burger cũng khó =.= Bên trong là thịt bò, sốt mayonnaise cùng bánh tortillas. Sốt cho khá nhiều, mình cắn vô nó chảy chèm nhẹp ra ~~ Vị thì không ngon lắm, hơi cay nồng, kiểu mù tạt ah, chứ không cay lâu như ớt đâu. Thịt bò dày, nướng vừa tới nên ăn ok. Bánh cũng nhỏ hà, cỡ Lotteria ở Vn ah, được cái thịt dày thôi

Khoai tây chiên 3k won, khoai ướt nhẹp dầu luôn, được cái giòn rụm, cọng nhỏ lạ hơn khoai VN, công nhận ngon hơn hẳn khoai ở VN, VN cọng thì cứng, cọng thì mềm, không có giòn rụm 😦

Coconut shrimp 14k won, bao mắc luôn ~~ Tôm không ráo dầu, vỏ giòn rụm, tôm hơi nhỏ, chấm với sốt xí muội khá thường, tóm lại không ngon 😦 Mà bên này hình như không có giấy thấm dầu thì phải =.= Thì cũng chèm nhẹp dầu gớm chết ~~

Bên dưới tôm là phần khoai… ướt dầu =.=

Nước ngọt 2.5k won, chả biết sao bên này nước ngọt tươi rất ít gas + ít ngọt, tóm lại không ngon như ở SG !!

Ăn uống xong mình nhơ nhơ tới tầm 6g là về đi ăn tối, chụp tấm cuối khi tháp lên đèn 😀

Tối nay của mình là khám phá buffet lẩu tại trung tâm thủ đô Seoul 😛

Không gian bình dân, mình nghĩ này giống Kichi ở SG ah, giá chắc cũng không cao lắm đâu

Quầy buffet ở đây chia làm 4 khu: món khai vị gồm súp, gỏi, các loại panchan như miến xào, bánh xèo, kimchi,… Món nóng như sushi, xúc xích. Món ăn lẩu: rau, thịt, hải sản với tráng miệng: trái cây, rau câu

Sushi dở lắm, cơm nhão nhẹt à, mù tạt cũng tào lao

Này như kimbap trá hình sushi =))

Xúc xích Đức :v

Sà lách, bắp gì tùm lum tè le

Các món nước chấm, có nước mắm luôn, vãi cả ảo diệu :v

Rau rợ ăn lẩu, mì gói ở đây tào lao lắm, nhanh bở, không ngon như mì HQ ở VN, mà dở hơn mì ký ở VN luôn :v

Thịt các loại, ở đây là ba rọi heo với ba rọi bò, mà dân chúng lấy heo nhiều hơn bò, thiệt ra cả 2 đều dở như nhau thôi nên bạn thích ăn nào cũng được 😀

Hải sản hơi ghê, nghêu nhỏ, ăn có con chết, con cát. Bạch tuộc cũng nhỏ xìu

Tôm thẻ, gì đó với chem chép

Rượu shoju thì mua, mà thật ra cũng hơi nhảm, vì mình lấy mấy chai xong hỏi nhân viên tính tiền, nhân viên ra hiệu ăn xong mới tính, tới ăn xong nhân viên cũng lơ luôn :v Uống quá chời đất là mà chả cần trả cắc nào @@ Mình mà là chủ chắc tức ói máu

Nước tare với nước chấm gì đó

Nước lẩu ở đây phải nói là bao dở luôn, mặn lòi, ngoài nước lẩu ở Sushi Dining Aoi ra thì mình chưa ăn ở đâu nước lẩu vãi lúa như ở đây @@

Ăn no nê thì về khách sạn lăn ra ngủ thôi, có rượu vô là cứ giường mà quất thôi =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: