Châu Á Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc – Kỳ 4

Ngày thứ 4 là ngày cuối rồi (không tính ngày về ah), mình quay về hoàng cung để tham quan tiếp. Lúc mình đi cũng sớm (Tầm 7g hơn) nên rất vắng, lúc sau khoảng 9g có diễu hành, dân chúng bu coi đông nghẹt luôn @@

Này còn bên ngoài nè, lạnh buốt luôn, ai cũng trùm kín mít hết 😥 Mình quên mang găng tay, phải nói vừa chụp hình vừa hà hơi vô tay nó phê gì đâu ~~

Khu vực bên trong, công bằng mà nói thì nó cũng như mấy cái cung điện ở TQ thôi… Sắp tới mình có dịp đi mấy tỉnh xa xôi của TQ, sẽ review cho mọi người xem 😀

Nội thất bên trong cùi mía :v Nhìn không có lung linh như phim đâu, như đồ hàng mã =)) Dĩ nhiên này là trùng tu thôi, chớ hàng thiệt chắc cũng đỡ hơn này :v

Một vài cảnh quan khác, thì đại khái cũng thăm chỗ vua làm việc, ăn ở này nọ, coi mấy này còn chán hơn trong phim =.=

Hồ nước đóng băng hết luôn, mà nghe hdv nói hồ này đóng băng chứ không đủ cứng, làm mạnh nó vỡ băng ra liền

Tham quan hoàng cung xong chạy qua mua dầu thông đỏ, khá nhảm, uống mấy cái tào lao bá dơ này thật ra cũng chả có hiệu quả gì đâu. Mình thấy vô đây cũng khá là lừa đảo, gì mà trét dầu thông đỏ xong lấy kính soi ra mạch mỡ trong máu gì đó, hay vậy bác sĩ học 6 7 năm làm gì :v Tóm lại ai đi thấy cái vụ này thì né gấp. Sau khi xem xong thì qua tiếp nấm linh chi, nói chung cũng vớ vẩn thôi, đi mấy tour này thì 10 vụ dắt đi mua hết 9 vụ là lừa đảo :v

Cái mình quan tâm nhất: trưa ăn gì :v Trưa nay mình ăn bulgogi tại khu vực này :3

Nhà hàng mình ăn nè 😛

Không gian rộng lớn, chủ yếu là khách tour đi ăn, khách lẻ chắc chả có rồi. Mà không biết ở SG khách tour thường đi ăn ở đâu ta 😕

Panchan nghèo nàn dễ sợ 😦

Bulgogi của mình đây, cũng như các bữa ăn khác, này là buffet ăn thỏa thích, thích ăn nhiêu thì ăn. Khách với ở SG, bulgogi ở đây là hỗn hợp bò + bắp cải + mực. Nước lèo làm cực mặn, mặn tới mức ăn với cơm vẫn phải tu nước ừng ực :(( Gì mà mặn dã man dữ vậy :(( Tóm lại món này làm rất tào lao, ăn cũng không ngon, mà mình có cảm giác cái này là heo :v

Cơm trắng ăn kèm

Ăn xong mình xuống 24h kế tiệm ăn để đi dạo, tiên thể mua thử sữa chuối nổi tiếng nhất HQ, uống đúng tởm :v

Ăn xong có sức lại đi mua sắm, lần này là đi mua hàng miễn thuế. Mà ngạc nhiên là hàng ở đây mua xong, trả tiền xong, xách cái bill ra sân bay lấy hàng @@ Uả vậy sao không mua ở sân bay, mua ở đây làm gì @@ Mình không hiểu mục đích của việc lập ra cái tiệm chà bá quần què này làm gì @@ Để đú :-s Mà ngộ cái là, người HQ có vẻ thích người tàu? Mình thấy mặt mình cũng khác tàu lắm, mà cứ thấy mặt mình là nỉ hào??? Mình nói tiếng anh lại thì nhân viên vẫn cứ nỉ hào =)) Phải nói lại tiếng tàu, khổ dễ sợ ~~ Chả lẽ tiếng anh bên đây bị kỳ thị dữ vậy sao :((

“Mua sắm” xong (thật ra là không ai mua, vì cũng chả ai bị não tự dưng đưa tiền triệu để lấy cái hóa đơn) thì mình đi chơi Lotte World, 1 trong 3 công viên giải trí lớn nhất HQ (theo lời của hdv) 😀 Cổng vào đây, cái này là khu vực trong nhà, có khu vực bên ngoài nữa, mà lạnh quá mình ra không nổi 😦

Vé vào cửa

Bản đồ, thật ra cũng không có tác dụng lắm, đi tầm 20p cũng đi hết thôi… Bên này rộng hơn bên Disney Land HK, nhưng do nó làm theo tầng nên dễ tìm hơn, còn bên kia 1 khu đất lớn, muốn tìm 1 chỗ khá mệt mỏi 😦

Lối vào bán mỹ phẩm khá nhiều, cũng mấy thương hiệu quen thuộc như Etude,…

Bắt đầu vào bên trong nè

Khu vui chơi rất là rộng lớn, mình đi cũng thời điểm nghỉ tết nên mọi người đi khá đông, chứ bình thường mình nghe nói tầm 1/3 thôi

Các khu vực khác, nhìn chung ở đây bao gồm: trò chơi, ăn uống, mua sắm. Nhưng sản phẩm mua sắm ở đây khá xấu + nhân viên cũng chả tha thiết trong việc bán, mình có tới xem hàng nhưng nhân viên chả thèm giúp mình gì hết, giá cũng chả rẻ, ghét về VN mua [-( Đồ ăn thì ok hơn, mà tóm lại phục vụ ở đây khá tệ, tệ hơn mấy cái mall ở VN nữa

Ở đây có cái vui là lâu lâu lại có trình diễn như vầy, mà mỗi lần một khác, mấy người này cũng hay đi lòng vòng nhảy múa này nọ, tóm lại không theo thời gian như bên Disney :v Nhưng thật ra cũng không quy mô bằng luôn…

Ở đây đa phần mấy người biểu diễn là người nước ngoài, mình không hiểu tại sao, có ai biết không 😦

Ngoài ra ở đây còn có sân khấu nữa, cũng biểu diễn ca múa nhạc, hài kịch gì đó. Mình cảm giác bên này khá lu bu, không quy củ như bên Disney land, nhưng cũng vui :v Tóm lại tùy ý thích, ba mẹ mình thích kiểu lu bu vầy để ngồi cho khỏe =))

Hình ảnh toàn cảnh cho mọi người xem 😀

Xem phim 3D, nhảm lắm, đừng xem, đứng xếp hàng hơn 10p mà xem tào lao 😦

Này mình xuống bên dưới nè, dưới này chủ yếu là ăn uống + chơi nhẹ thôi

Này kiểu dòng sông huyền bí ah, ngồi trên thuyền đi lòng vòng ngắm mấy cái này, mình tính đi mà 1 thuyền tầm 5p cho 2 người, mà đứng xếp hàng phải hơn 20 cặp, chờ tới đi về luôn cũng chưa chờ xong 😦 Nản quá bỏ luôn. Chả hiểu sao không làm thuyền dài hoặc làm nhiều thuyền, làm vầy có đi cả gia đình cũng không được

1 số nhà hàng bên dưới

Chui lên lại =))

Mua ly đá bào chanh 3k won, ăn ngọt gắt ghê lắm

Xúc xích, nhìn mập ú hấp dẫn mua ăn tiếp ~~

3k won cho 1 cây 110gr, cũng không rẻ lắm, ăn tạm, không bằng bên đảo Nami 😦

Này nhà ma, nhà ma muốn xem phải đóng tiền riêng, hdv nói vì nhà ma sợ người già hoặc con nít vô không được? Liên quan gì tới đóng tiền riêng chời @@

Khoảng 6g hơn mình ra ngoài lại để ăn tối, mình ăn cũng gần đây hà

Xe đạp gửi nè

Tới khu mình ăn rồi, chụp đường phố 1 chút, nhìn buồn dã man luôn 😦

Vô trong thấy có quảng cáo Suzy va Krystal, thiệt chớ ca sĩ HQ nhớ nhiều lắm mà, trốn đâu hết chơn rồi :((

Tối nay bữa cuối, đoàn mình ăn đồ tàu, mình không thích lắm, qua đây ăn đồ tàu chi 😦

Không gian bên trong

Các món ăn siêu chán luôn: bạch tuộc chiên giòn ăn tạm, nguội ngắt hà

Cải xào

Nấm xào

Canh rong biển

Rau xào

Trứng chiên

Tóm lại ăn cho no chứ không ngon, bàn này là 10 người, nhà mình chỉ có 8 người, nhưng đồ ăn thì chỉ đủ cho 4 người ăn 😦 Ai ăn xong cũng đói 😦 Thiệt nản hết sức luôn 😦 Ăn xong về ngủ lẹ, mai dậy sớm ra sân bay nữa 😦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: