Các tỉnh khác ở Việt Nam Mộc Châu

[Mộc Châu] Khám phá vùng hoa tam giác mạch – Ngày 3

Sáng sớm dậy 2 vợ chồng mình chạy ra trước cửa khách sạn uống sữa tươi, sữa cũng được, mà cái vãi hồn là sữa dư mình thấy bà chủ đổ lại vô chai @@ Chắc tính bán cho người sau uống @@ Thấy xong mình té luôn, ai lên đây đừng dính vô sữa bò nha ==” Uống thì uống loại đóng chai trong siêu thị ah, không thì miễn luôn ih T_T

Uống xong tụi mình chạy tới quán bún cá Đức Lương để ăn, mình cũng chả biết địa chỉ, ai muốn tới ăn thì hỏi dân địa phương hen :v Quán kiểu bình dân thôi, cũng rộng rãi lắm 😀 Ở đây có 1 đặc sản là lá húng mèo, nghe dân quảng cáo là mọc ở suối, thấy mùi lạ hơn húng lủi :v

Bún cá 30k/ tô, tô bự tổ mẹ luôn, mình ăn 1/2 tô là no rồi @@ Cá được chiên sơ qua, xương nhiều, cá cũng nhiều :v Bún nấu với cà chua thôi nên khá thanh, ăn cũng ok, mà có mắm tôm chắc đã lắm T.T À ngoài cá ra còn có đậu hũ nữa ah :v

Chiều về HN rồi nên giờ 2 vợ chồng mình ráng chơi phút chót :v Điểm đầu tiên của ngày hôm nay mình tham quan là Happy Land, chỗ này xàm còn hơn Thung Lũng Vàng của Đà Lạt nữa :v Hình như 20k/ người thì phải :v Tào lao, chả có mẹ gì hết =)) Trong này có mấy cái phòng cho mướn nữa, toilet công cộng, thiệt cho free mình cũng không lấy, phục các bạn mướn ở :v

Bên ngoài thì cũng chả đẹp đâu, chả biết sao máy chụp lên ảo quá =)) Tiếp tục đi thăm rừng thông, trong này cũng giống Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt vậy ah, để xe 5k/ chiếc, mướn xe đạp đôi thì 30k. Ở đây chạy tới khi nào đã thì thôi, mà thường thì chạy giỏi lắm 1h là cùng ==” Có gì đâu mà đi lâu ==”

Chạy lòng vòng mình thấy thịt nướng ngon quá nên ghé ăn thử, 10k/ xiên hen :v Thịt ngon, ướp đậm đà ngon lắm, ăn với tương ớt Bắc, ăn đứt cái thịt nướng tào lao ở đường gì Q3 ah :'( Quảng cáo là thịt nướng HQ chứ éo thấy giống gì hết >”<

Chạy xuống thì mình gặp thêm 1 chỗ nữa, chỗ này ướp không đậm đà bằng, bù lại có nướng chung với lá chanh nên thơm kiểu khác, cũng 10k hen :v

Ăn xong tụi mình dắt bộ xe đạp đi lòng vòng cho tiêu bớt, mập quá rồi :(((((

Tiếp tục mình đi bản Pa Phách để sống ảo :v Cảnh báo là đường vô cực kỳ xấu , và cuối đường là 1 dốc đứng chắc 60 độ và toàn ổ voi ổ gà. Các bạn thuê xe máy thì kiếm xe xịn chút, ko là ko leo nổi đâu.

Trên này nổi tiếng với các đồng hoa cực kỳ đẹp >.< Này hoa dại nè, hoa dại mà đẹp dã man rợ luôn :((

Lên đây sống ảo thì hết chỗ để chê luôn :v Mà mọi người chú ý, chụp gì thì chụp chứ đừng phá hoa tội người ta nha 🙁

Còn hoa cải thì khỏi nói rồi, quá nổi tiếng hen :v Thấy cũng nhiều cặp đôi lên đây chụp ảnh cưới lắm, lãng mạn phải biết 😛

Sau đó tụi mình đi tiếp đến Thuông Cuông , đường ko xấu lắm mà trong này chỉ có mận/đào thôi, lúc này chưa phải mùa nên ko có gì đẹp hết. Này chung đường với cá hồi 7 món Vườn đào, mà tụi mình quyết định ăn quán chưa ai review :v. Quán mình sẽ ăn cho trưa nay là quán Chiềng, chuyên cá hồi 7 món :v

Quán kiểu nhà gỗ cũng đẹp lắm, mà đông dã man đông, nhân viên làm không kịp luôn ==” Mình chọn set tính theo đầu người, 250k/ người, 2 người thì chỉ có 5 món thôi hen T_T

Gỏi cá hồi, là cá hồi sống cuốn rau ah :v Cá sông nên ăn dai dai chứ không béo như cá biển hay ăn trong nhà hàng Nhật đâu, mà cá ở đây xương quá là xương, ăn cuốn là xém chết mấy lần ==” Điểm cộng là cá tươi :v

Da cá hồi chiên giòn, chiên với bơ, ăn cũng ngon lắm, da giòn rụm, ăn ít ngán hơn ở SG :v

Cá hồi chiên xù, cũng y chang da cá mà thay bằng thịt cá thôi hen 😀 Mình ăn thấy ít ngán hơn hẳn so với trong SG, hổng hiểu tại sao >.<

Cháo cá hồi, ăn với tía tô + hành phi, ăn hơi ngán, cháo nấu đặc nhưng nguội, nêm cũng vừa ăn.

Lẩu cá hồi, nấu với canh chua, ăn chua vãi luôn :v 1 nồi này đừng nói 2 người, 5 người ăn còn đủ ==” Ý là đủ nước ah =)))

Dĩa cá + trứng cá để ăn với lẩu, trứng cá ngon dã man, dai dai sực sực, ngon hơn trứng cá hồi trong nhà hàng Nhật luôn >.< Cá thì không bằng :v

Rau rợ cho quá chời :v

Ăn xong tụi mình chạy về HN, đừờng đi nản ơi là nản T.T Được cái lúc gần tới HN thì rất nhiều chỗ bán sữa dê, mọi người nhớ mua thử 1 chai, uống ok lắm 😀 Không nồng nặc như sữa dê nguyên chất ở Phú Yên đâu :v Về tụi mình ghé ăn bún chả Đắc Kim, quán này với quán đối diện tố nhau dữ lắm :v

Tố nhau đây =)) Bên kia y chang chắc luôn =)))

Rau rợ nước mắm

Bún chả 60k/ phần, 1 tô nhiều dữ dội, gấp đôi trong SG ah. Mà chất lượng chán lắm, kiểu ăn cũng ok nhưng so với bún chả Hàng Mành ngay Tô Hiến Thành thì thua 🙁 Đặc biệt là chả ah T_T Nói chung kiểu quán cho khách du lịch thôi T_T

Tới HN mà không uống cafe trứng là 1 sai lầm :v Mình chọn cafe Giảng (39 Nguyễn Hữu Huân) để thử vì thiên hạ khen dữ quá >_< Cafe trứng có nhiều chỗ nhưng ở đây ai cũng nói là chỗ đầu tiên, chồng mình uống nhiều lần cũng chỉ uống ở đây thôi.

Quán trang trí kiểu hoài cổ hen, đông ơi là đông luôn @.@

Mình thử cafe trứng với rum trứng cacao (nếu nhớ không nhầm :v), 2 ly 65k ah. Ôi mẹ ơi nó ngon T_T Đám milk foam của Gong Cha này nọ thua xa nha T_T Cái này ngon dã man rợ luôn T_T Nếu nó có ở SG chắc tuần này mình cũng làm vài ly quá T_T Ngon dã man ngon T_T

Xong tụi mình đi trả xe rồi ra sân bay về lại SG. Hẹn HN 1 ngày không xa :v

Ngày 1

Ngày 2

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: