Các tỉnh khác ở Việt Nam Phú Yên

Đi phượt Phú Yên ngày 3 – Hòn Yến – Bãi Xép

Bánh canh bột gạo chả cá ở 27 Phan Bội Châu

Bữa cuối cùng ở Phú Yên nên hơi nhọc nhằn xíu, chắc Phú Yên không muốn 2 con lười bỏ đi :)) Sáng tụi mình đi kiếm bánh canh hẹ, mà kiếm hoài không thấy, buồn dễ sợ luôn 😦 Sau 30p mệt mỏi tụi mình ăn đại bánh canh bột gạo chả cá ở 27 Phan Bội Châu, đối diện với tiệm bánh căn ngày hôm qua ah.

Bánh canh ăn cũng được, không đặc sắc lắm. Mà sao chả lụa ở đây ngon ghê, ăn không bị cái mùi như ở SG, chả biết có phương pháp nào làm được @@ Bánh canh 13k/ tô nha.

Cơm gà Tuyết Nhung

Ăn xong chưa no, 2 vợ chồng mình chạy ra ăn thêm cơm gà Tuyết Nhung (189 Lê Thánh Tôn P3) nổi tiếng. Giữ xe quán này khá vô duyên, 2 vợ chồng mình vô tự dưng nói 2 anh em đi ăn huh =.=

Do là quán nổi tiếng nên giá cũng phải ảo luôn, 25k/ dĩa cơm gà xé 😦 Mắc mà ăn ngon thì cũng đỡ, chỗ này làm dở vãi luôn. Cơm khô khốc, gà cũng khô, y chang gà công nghiệp vậy, nước mắm ăn cũng tạm. Điểm cộng là có hành tím ngâm chua ăn ít ngán, với lại dĩa cơm cũng nhiều thịt :3

Canh ăn kèm mỡ quá chời, vị cũng chán, thua xa cơm gà sáng hôm qua mình ăn.

Hòn Yến


Ăn uống no nê có sức rồi tụi mình đi Hòn Yến, chỗ này thì cách thành phố tầm 20km thôi. Ở đây còn hoang sơ so với Ghềnh Đá Dĩa hay Mũi Đại Lãnh, ngoài mình ra chỉ còn 1 cặp khác, đẹp dã man mà sao hổng ai đi hết dzạ 😦

Tự sướng đã đời tụi mình chạy về Bãi Xép, ở đây nổi tiếng nhờ phim “tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nên khách đông đúc hơn, nhưng cũng vì vậy mà toàn rác với rác, đường thì đường cát thôi, leo lên hơi nhọc nhằn chút. Bù lại cảnh đẹp nên không sao :3

Nem cuốn 4/4 Trần Bình Trọng

Trưa tụi mình về ăn nem cuốn trước khi check out khách sạn. Chỗ mình ăn đối diện nem nướng Nhật Hoàng 4/4 Trần Bình Trọng.

Này giống gỏi cuốn ở SG thôi, mà nhân là nem nướng + ram, ăn cũng lạ lạ, chấm nước đậu phộng giống chả dông hôm qua 😕 1 cuốn to bự hơn hẳn so với gỏi cuốn trong SG.

Sky lounge – khách sạn Cendeluxe

Về khách sạn tụi mình dọn dẹp rồi check out, giá 2 ngày mướn xe 2 đêm khách sạn 695k. Sau đó tụi mình chạy qua khách sạn 5 sao Cendeluxe (2 Hải Dương) để ăn trưa. Ở đây chỉ có Sky lounge lầu 17 là có bán đồ ăn thôi.

Từ trên lầu 17 nhìn xuống nè, toàn đồng lúa luôn :v

Sữa dê 50k

Tụi mình mua ở Dê Chóp Chài ah. Uống khá lạ, mà mùi nồng lắm, ai không quen uống không được đâu.

Mocktail Fruit Punch 60k

Này là hỗn hợp siro dâu, nước đào, nước thơm với soda. Mà mình uống không thấy soda đâu, chắc bartender quên bỏ vô :v Ly này uống ok, dễ uống, chua chua ngọt ngọt.

Mì ý bò bằm 130k

2 vợ chồng share ra còn đủ @@ Thịt cho nhiều, vị làm cũng ok, dưới này mà làm vầy là ổn rồi 😀

Bò 1 nắng muối é 200k

Ăn giống trâu gác bếp ah, mà ở đây hình như là luộc nên ăn không thơm, làm hơi dở, phải nướng lên ăn mới đã 😦

Súp tomyum kiểu thái 80k

Súp ăn chua chua cay cay khá ổn, mà hơi đắt, 1 chén có 3 con tôm hà 😦

Steak bò kiểu VN 140k

2 miếng chắc ~150gr, cũng mềm mà hơi dính răng, nhưng bếp nêm nếm khá ổn, ăn vừa miệng luôn, khoai chiên làm giòn ngon.

Cafe sữa đá 40k

Ly nhiều, uống đậm đà cũng được.

Xong xuôi tụi mình ra sân bay Phú Yên chờ bay về SG thôi. Kết thúc chuyến đi tại đây 😥 Mong sẽ có ngày quay lại Phú Yên để đi tham quan các điểm chưa đi ^_^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: