Quận 1

Imotaro – Lẩu Nhật giá rẻ chất lượng cao

8A1 Lê Thánh Tôn, Q1

Website + menu: http://www.imotaro.com.vn/

SDT: 08 3822 3761

Facebookhttps://www.facebook.com/imotaro.viet?fref=ts

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA BAO GỒM)

Chỗ này tính ra cũng không quá lâu, mới mở được 1 2 năm gì ah. Ban đầu mới mở mình thấy nó giảm giá 50%, cứ nghĩ là giảm giá hồi mới mở thôi. Mà giờ vẫn giảm 😕 Cụ thể ra sao thì coi facebook của nhà hàng để biết rõ chi tiết nha 😀 Nhìn bên ngoài thì thấy chỗ này khá nhỏ bé, vô trong mới biết nó… nhỏ thiệt =.= Chỗ gì mà có mấy bàn ah =.= Không biết trên lầu có thêm bàn không nữa =.= Ai muốn ăn thì nhớ đặt trước nha, vô bất chợt là không có bàn đâu…

Rất lịch sự, mình mới vô là đem ra trà đá rồi :3 Không cần biết mình có hay không có gọi thêm nước :3 Nhà hàng Việt Nam thì 1 là không cho gì hết, 2 là phải đòi mới đem ra -_-

Mình ăn lẩu nên nhân viên đem ra 1 chén sốt đậu phộng với mè, sốt ăn mặn mặn, đậu phộng giã nhuyễn nên ăn không bị cộm, lúc ăn nhớ trộn cái mè lên nha 😀

Oden 108k+

Bắt đầu phần khai vị, mình thì muốn ăn gì nhẹ 1 chút nên gọi oden để bắt đầu. Theo mình tìm hiểu thì oden là món hầm trong nước cốt dashi nêm shoyu, mình thì chả biết dashi là cái gì mà shoyu là cái gì ==” Chỉ biết khi húp vô thì có vị thanh của rong biển, nên mình nghĩ này nước hầm rong biển -_-

Trước giờ mình chỉ ăn oden ở Kichi Kichi nên không biết oden thật chất nó ra sao, giờ ăn xong cũng không biết có phải oden ở Nhật nó phải vậy không… Nhìn hình thì cũng thấy oden có những gì: chả cá, rong biển khô sợi, cá bào, rong biển lá, đậu hủ ky bọc… (bọc cái gì mình cũng không biết ==” hình như là khoai hay củ gì đó cứng ngắt…)

Cà tím được nướng qua rồi mới đem đi hầm nên ăn rất thơm mà lại mềm, ưng cà tím ở đây :3 Trứng gà nhìn vậy chứ là lòng đào nghen, không phải chín hoàn toàn đâu 😀

Phần thịt viên thì bình thường, vị cũng vừa ăn, không có gì quá nổi bật. Chả cá dai, nhiều cá chứ không bột, ăn ok :3 Mà hình như này là cá thác lác 😕

Không biết cái lá gì bên trong nữa, nhìn cũng đẹp đẹp mà ăn hổng thấy vị gì hết @_@

Nước hầm vị thanh, ăn xong thấy nhẹ bụng, lần đầu tiên trong năm nay mình ăn xong tới chiều tối vẫn không bị khó tiêu 😀 Cá bào thì hơi mặn, ăn chung với củ cải trắng cũng ok, mà nên cho nó ngấm nước thì ngon hơn, tại để khô nó mặn dữ lắm, khó ăn. Củ cải trắng hầm mềm, ăn cũng ngon <3

Phần lạ nhất trong món này: rong biển khô bào. Rong biển mặn ơi là mặn, ăn xong mình í ẹ luôn :-ss Ai ăn thì nhớ lấy nước chan vô nha, đừng ngu dại ăn không ToT Nhưng ăn thơm lắm :3 Món này nhìn chung thì chẳng có gì chê mà cũng chẳng có gì để mình phải ăn lại… Mà nước dùng mau nguội quá, mình ăn chút đã nguội, mong quán làm cho nóng thêm nữa 🙁

“Cục shit” mù tạt :v Dù nó có màu vàng nhưng vị lại giống mù tạt xanh… mà hình như này để chưng thôi chứ không có phải để ăn ==” Chẳng biết chấm cái gì với này ==”

Lẩu đôi rau thịt 200k+

Rồi tới món chính :3 Ở đây có 2 loại, lẩu đôi với lẩu đơn, mình chọn lẩu đôi rau thịt, 1 bên của mình làcà ri, 1 bên là lẩu thái. Nói về nước lẩu 1 chút, nước lẩu cà ri (màu trắng) thì mình không rõ bếp có lộn không… Ăn chẳng thấy mùi hay vị cà ri gì hết @_@ Nhưng bù lại nước lẩu thơm, ăn thanh (không có dầu mỡ), vị mặn thôi, nhìn chung là dễ ăn. Có quay lại mình sẽ ăn lẩu này tiếp <3 Bên lẩu Thái thì hơi giống canh chua hơn, nước lẩu chua hơi nhiều chứ không cay, ăn cũng được mà mình dạo này không thích ăn cái gì gia vị đậm quá nên thích bên kia hơn

Ở đây mỗi bàn có sẵn bếp từ luôn, mình thì thích bếp từ tại nó an toàn <3 Bếp ở đây cũng nhanh sôi lắm ah, mới để chút đã sôi rồi @_@

Ramen gói 30k+

Này ramen gói chứ không phải ramen tươi như bên Ba Con Cừu (review: Ba Con Cừu) nên hơi chán 🙁 Ramen gói ăn cái sợi mì giống mì trứng thôi, dai dai, mình thì không thích, ăn thấy phí phí, bỏ ra 30k để ăn mì gói T_T 1 gói thì cũng nhiều, 2 người ăn là vừa ah. Không biết cái chén hành kế bên để làm gì…

Sợi mì sau khi nấu nè, này nấu cỡ 5p là ok nha 😀

Rau trong lẩu, mặc dù là phần rau cho 2 người nhưng khá là tổ bố @_@ Rau (đặc biệt là cải thảo) nhiều lắm luôn ah, mà mình thì rất là nghiện cải thảo :3 Này có rau muống + nấm + cải thảo + đậu hủ + hành baro, đậu hủ khá ít nên hơi buồn…

Thịt theo lẩu, quá ít :v Qúa mỏng so với quy định :'( Chưa thấy thịt đâu mỏng như ở đây :'( Có ba rọi + thịt heo + 2 lát bò… Ôi thảm thương :'( Nói thiệt chứ mình chưa thấy đâu mà thịt nó thảm dữ như ở đây :'( Thịt bò thì không phải bò VN, ăn béo mà thơm, chỉ là không rõ Mỹ hay Úc thôi :v chứ bò Nhật là không có rồi…

Bò thêm 100k+

Mặc dù tới 100k nhưng vẫn ít… Nói thiệt chứ ăn thả ga mà không có giảm giá thì không biết tiền nào cho nổi T_T Miếng thịt bò đỏ nhìn tươi gì đâu :3 Không có bị sẫm màu như bò của Kichi :v Nhìn xa 1 chút để thấy độ nhỏ ==” Không biết nhiêu đây được 200gr không nữa…

Thịt bò vô lẩu <3 Mình để ý dù để lâu trong nồi nhưng thịt cũng không bị dai 😕 Hay do nó mỏng quá nên hết dai nổi… Bò chấm vô nước đậu phộng ăn béo béo thơm thơm đã lắm :3 Mà chấm ít thôi, nước này hơi mặn, thêm cái nước lẩu mặn nữa ==” Chấm nhiều là khỏi ăn ah ==”

Chén của con lười <3 Vừa có bò vừa có ba rọi :3

Matcha purin 45k+

Món tráng miệng mình thích nhất trong buổi này là món này: matcha :3 Mặc dù món kia cũng ngon, nhưng mình thì là con lười cuồng matcha :'( Và imotaro đã tạm thỏa mãn tính cuồng của mình :3 Phần pudding rất lạt, chỉ thơm mùi trà xanh thôi chứ không đắng, rất dễ ăn :3 Mùi này khá giống mùi bên MOF, mặc dù vị thì chả có, ăn chỉ béo thôi 😕 Không hiểu đầu bếp ở đây làm sao hay ghê… Mà nói thiệt mình thích đắng… -_- Phần kem ở trên là whipping cream nha :3 Kem xịn nên cũng không thua Angel In Us cafe là bao hết 😀 Mà kem hơi ngọt, ăn với pudding là vừa luôn :3 Pudding lạt + kem ngọt :3 Quá xứng :3

Oreni Babaroa 45k+

Nói về cái orenji trước, này là cam ah :v orenji = orange :v Mặc dù nhân viên nói là làm theo kiểu… yaua nhưng mình chẳng thấy vị yaua nào trong này hết -_- Ở dưới cùng có 1 lớp thạch rau câu chua nhẹ, phần giữa thì hơi giống pudding, phần này thì chua vị cam xen lẫn vị béo, nhưng chính vẫn là chua thôi, ăn chung với xoài ngọt ngọt :3 Quán tính toán rất hay, mình ăn xong phần bánh là vừa hết phần xoài luôn :v Món này nhìn chung là ăn ổn

Nhìn chung mình cho chỗ này 7d :3 Nếu nói nhà hàng ngon nhất mình từng ăn thì không phải, chỉ là nó tương xứng với những gì mình kỳ vọng, vị cũng ok. Nếu còn giảm giá thì mình sẽ quay lại tiếp :3 Còn không giảm thì không quay lại :v Vì cái chất lượng này chỉ đúng với giá đã giảm thôi :v Trừ cái tráng miệng ra…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: