Quận 3 Sài Gòn

Topping Beef – Giá thay đổi liệu chất có còn như xưa?

16L Lê Ngô Cát P7 Q3

Review cũ: Topping Beef – Bò chất lượng giá rẻ 

Ban đầu mình tới đây ăn, thấy thích lắm, ăn lại hoài, nên hình quá chời quá đất =,= Nhưng càng ăn mình càng thấy giá tăng mà chất thì… =,= Muốn biết chi tiết thì bắt đầu vô xem bài nha. Ngày trước vô quán sẽ được tặng bánh mì free, dạo này hết tặng luôn, rất nản =”= Chắc quán chủ trương người lạ được tặng, người quen thì miễn :v Rồi, tới các món khai vị

Grill fish salad 45k

1 dĩa cũng không nhiều lắm, mình nghĩ 1 người ăn là ok ah, 2 người hơi thiếu xíu. Cá được nướng lên khá thơm, có hơi cháy xém nữa, nhưng đáng tiếc cá bị hôi mùi cỏ làm món này dở đi….

Salad được trộn sẵn, ăn chua chua hơi nồng, cũng ok. Ăn ít ngán. Món này làm khai vị ổn ah 😕

Có salad, bắp cải tím, cà rốt, củ hành, cà chua :3 Đủ thứ luôn, ăn đỡ hơn salad ở Pizza 4P’s ah :v

Súp bí đỏ 35k

1 chén đủ cho 1 người ăn. Không biết đầu bếp ghét mình hay sao mà làm súp siêu mặn @,@ Mình húp 1 muỗng muốn phun ra luôn @.@ Vãi mặn :-s Phần súp làm đặc, thơm mùi bí đỏ, nhưng không quá nồng, khá dễ ăn

Quán trang trí từ trước tới giờ luôn rất là đẹp, mà nhìn thích lắm luôn ❤

Salad bò nướng 55k

Lúc mình hỏi nhân viên thì nghe nói sốt này có vị rượu vang, chua nhẹ, nhưng tới lúc đem ra thì mình chả thấy vị rượu vang gì =,= Thì cũng sốt giấm mà hơi nồng, nhưng mình thấy sốt có màu hơi hồng, có lẽ có rượu vang nhưng ít quá :v

1 dĩa cũng kha khá thịt bò, bò được mặc định là medium, nhưng bò này siêu dai luôn @_@ Vãi bò ==” Mình thì nghĩ mọi người ăn salad cá hay cesaer thì ok hơn ^_^

Phần bò này vừa có tái, vừa có mỡ nhưng vẫn dai =,=

Top blade 600gr 335k

Phần thịt khá khô, nhưng mình thì thích phần này hơn phần Chuck eye roll :v Mặc dù order rare nhưng tầm 15p sau là nó khô rồi nha ==” Để có dịp thử rib eye (nếu có dịp =,=) xem có bị vậy không… Thấy giống cái Sirloin bên New York Steakhouse =”= 

Còn đây là phần 300gr nè 😛 1 cục khá nhỏ, 1 người nữ ăn là vừa ah… Phần sốt trong hình là sốt giấm ah, không chua lắm, ăn cũng bình thường. Mình để ý sốt ở đây hình như cái nào cũng bình thường, không có cái nào đặc biệt hết ah…

Ở trên nhìn xuống nè 😉 Mỗi 1 phần bò đều có kèm phần salad trộn giấm ăn cho ít ngán

Chuck eye roll 200gr 125k

Còn này là chuck eye rollphần này thì thịt giống nhưng top blade thôi, nhưng không có gân :3 Cũng được, mà mình thấy top blade ok hơn… Mà không hiểu sao 200gr nhìn nó ngộ ngộ @@ Như 3 cục riêng biệt :-s

Này mình xui, gọi well done =,= Thành ra cục thịt vừa khô vừa cứng, ăn chán kinh dị T_T Biết vậy gọi medium 😥

Nhìn bên trong cũng thấy siêu chín T_T Ăn như nhai xác :(((

Khoai tây chiên 15k, khoai chiên giòn, rắc cái bột gì bên trên không cay mà mặn, ăn với tương cà cholimex thì phải :v Cũng ok

Này lava chocolate 35k, ăn kèm với sốt bạc hà, hơi bị lạc quẻ =,= Ăn với sữa thì chắc ngon hơn ah. Phần bánh lava làm khá ok, ngang ngữa với Domino ah :3

Nhìn chung sau khi lên giá thì chất lượng món ăn không thay đổi, có khi còn hơi giảm =,= Bây giờ ngoại trừ chỗ này còn có 1 số chỗ steak khác Bò Vàng, Texas Steak, ai ngại ăn bên này có thể chọn 2 chỗ kia, cũng chung nguồn bò với bên này thôi :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: