Quận 1

Somtam Zaap – Quán Thái lâu đời ở Q1

136 Pasteur Q1

Dạo gần đây các quán thái không đa dạng nữa, mình search google vs facebook toàn ra các quán cũ không hà. Có quán này vs Malee Thái là mình chưa ăn nên tụi mình ghé ăn đây trước. Bữa nào thèm đồ thái sẽ ghé Malee Thai để thử thêm luôn. Somtam Zaap mở lâu lắm rồi, mình đi ngang thấy hoài mà chưa có hứng ghé ăn, không nghĩ quán tồn tại ngay địa điểm đắt đỏ được lâu ghê

Quán cũng nhỏ à, nếu đi đông chắc phải đặt bàn trước á. Vô tình chụp trúng anh nhân viên =))

Nước sả 35k+

Nước sả khá ngon á, vượt ngoài sự mong đợi của mình 😀 Ban đầu mình chỉ tính uống nước suối thôi mà quán hết nước suối (nghe lý do nó cứ bựa bựa sao á…) nên mình chuyển qua nước sả. Nước dễ uống, giảm cay tốt mà còn mát nữa, nên uống nha. À mình lấy không đường, cảm thấy ngon hơn có đường á.

Xiên heo nướng 135k+

Một phần 3 xiên bự nha, điểm cộng của Somtam là phần ăn lớn, cảm giác đem ra thấy đáng tiền á =)) Mình nhớ ăn quán thái gì ở góc Cao Thắng ĐBP, đem phần ăn ra chút éc hơi khó chịu dù giá cũng cỡ này. Thịt được ướp ngọt ngọt, ăn kèm nước dừa vs dừa sợi, thiệt ra thì… món này không hợp vị mình. Mình thấy không ngon gì luôn, thịt ngọt quá, sốt chấm cũng không đủ đậm đà để cân bằng lại, nên ăn 1/2 cây là bắt đầu ngán rồi

Điểm vớt cho món này là thịt dù không còn nóng nhưng vẫn không bị khô, nhiều chỗ thịt mà nguội là bắt đầu khô rang rồi

Tôm sú sống sốt ớt xanh đặc biệt 180k+

1 dĩa được 3 con tôm hen, ăn cũng na ná mấy quán mình từng ăn. Tôm tươi, ăn giòn sực, sốt cay dã man. Khá chán phục vụ vầy, mình dặn làm ít cay, phục vụ “hứa hẹn” sẽ để sốt riêng vì không giảm cay cho sốt được, xong mang ra cho mình cái dĩa vầy… Thiệt luôn…

Nhìn chung món này ăn ổn, khá cay nhưng vẫn chấp nhận được. Còn sốt thì bình thường giống mấy quán thái khác à, mà mình cảm giác bắt miệng vs dễ ăn hơn ở Am Dang Typhoon á =))) Món này ngon nhất mình từng ăn là ở Việt Thái hen :v

Cá trê chiên giòn mắm xoài 125k+

Món này gần như là món siêu căn bản mỗi khi mình tới ăn quán thái luôn á. Ở đây làm món này ngon nè, mình cũng không biết tả sao, mà kiểu vừa đủ độ chua cay ngọt á. Điểm cộng thứ 2 là cá không bị bỡ ra lúc mình ăn miếng cuối cùng, đa phần các quán mình ăn tới miếng cuối là thôi luôn, chèm nhẹppppppppp. Nên gọi món này nha

Súp tomyum 125k+

Trong menu không có súp tomyum, chỉ có hủ tiếu tomyum á, súp tomyum thì mọi người gọi riêng nha. Súp ít cay, ăn béo béo cũng ổn. Somtum mình thấy toàn dùng tôm to ổn áp phết chứ, giá này nhiều chỗ xài tôm nhỏ nhỏ không à. Món này cũng ok nha

Pad thai 135k+

Cuối cùng là pad thái nha, món này thì bình thường. Nói chung không ngon không dở, ăn xong cũng không đọng lại cảm xúc gì lắm

Túm cái quần lại thì Somtum Zaap là quán ăn được, giá cũng không quá cao, chất lượng hơn nhiều quán Thái hiện nay hen 😀 Cũng đáng ghé tới với gia đình nếu đã ngán Lạc Thái nha, còn mấy cái như Chang Thai hay quán gì ở Cao Thắng á thì không ngon bằng nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: