Châu Á Thái Lan

Thái Lan 2012 (tập 1)

Chuyện đi Thái Lan này cũng không phải mới đây, nhưng do mình lười + không có thời gian nên không viết được, nay đang rảnh viết luôn. Thái Lan lần này mình đi đoàn chứ không đi riêng lẻ nên tất cả nhà hàng mình không có địa chỉ cũng như tên món ăn, xin lỗi mọi người

1 bah = 700d VN (mình ghi trước để trong bài mình có thể mình quên, chỉ viết bah, mọi ng biết mà tính ra tiền Việt Nam)

Mình đi Thái Lan vào lúc tối, hình như 6g tới sân bay. Bay tới Thái là cũng đã khuya (gần 10g),  đoàn mình sau khi làm thủ tục xong thì được hướng dẫn viên đưa về khách sạn ăn khuya & nghỉ ngơi. Mình cảm thấy việc vừa xuống máy bay là phóng về khách sạn ăn liền là 1 hành động không nên, vì chẳng có ai còn sức ăn nữa, nhưng mình nghĩ là cái bữa khuya này là bao gồm trong giá phòng luôn rồi nên vietravel không muốn bỏ phí

Cái nhìn đầu tiên về sân bay Thái Lan Suvarnabhumi: sân bay Thái rộng – đẹp – mát

Twin tower hotel

Mình được Vietravel cho ở khách sạn 4 sao Twin Tower Hotel, khách sạn to đẹp nhưng khá xa khu vực mua sắm & không cho wifi free, mình cũng không hiểu tại sao 1 khách sạn lớn như vậy lại không cho được wifi free, mà muốn xài wifi phải đi khoảng 5p ra 1 chỗ gì đó đóng tiền mới xài được. Mình hỏi mua sim 3G, cả hướng dẫn Việt Nam & Thái đều không biết 3G là cái gì, cứ có cảm giác mình là người cõi trên vậy, bùn 5p

Đây là khách sạn, nhìn web sao khách sạn vậy, không hề lừa tình

Buffet khuya tại Gold Teak (1 nhà hàng trong khách sạn) chỉ lèo tèo vài món: cháo, canh cải của người Tàu (không hiểu sao lại không làm canh Thái nhỉ?), cơm chiên,… & bánh ngọt. Chuyến này mình đi do đang có đợt khuyến mãi nên đoàn có tới 100 khách!!! mà 90% là khách dưới quê, tỉnh,… lên nên người ta không được thân thiện cho lắm. Ăn khuya mà cũng giành đồ ăn là hiểu, mình nghĩ buffet có gì để giành nhỉ? Ừ thì giành, giành xong đồ ăn vẫn đem lên tiếp, vậy giành chi??? nhờ những người này mà mình càng thấy phản cảm với những người dưới quê (dưới quê kiểu được chút tiền là lên mặt á, chứ những người bình thường giản dị thì ai cũng quý, ghét không được) )

Sau 1 giấc ngủ say để lấy sức thì sáng sớm mọi người phải dậy sớm để đi Safari world, mình trích dẫn chút về Safari nha

Safari world

[Cách Bangkok 12 km, Safari World (Tiger Zoo) là điểm tham quan hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua trong các chuyến du lịch đến Thái Lan. Đây là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất Châu Á với hơn 75 loài động vật có vú, 300 loài chim đến từ châu Phi và Châu Á cùng các loài động vật đặc trưng khắp nơi trên thế giới.] Trích Wikipedia

Mình giới thiệu sơ vậy thôi, mà nghe hoành tráng qua ha. Do khách sạn có cho ăn sáng nên tour cho mình ăn ở đây luôn. Khi mình xuống ăn có thấy cái quầy bán bánh này, bánh nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Mình có mua 1 bánh vào ngày cuối, mình sẽ nói tới nó sau.

Buffet sáng ở đây khá nghèo nàn so với khách sạn 4 sao mình đã ở bên Sing, các món chỉ có bánh ngọt, cơm, trứng, 1 món nước, vài món tây. Y hệt bên Trung Quốc

Khách sạn nhìn từ bên ngoài, mình thấy thang máy khá là vô dụng, nhưng chắc người ta xây có ý đồ gì đó

Mình đi từ khách sạn đến Safari, thấy có 1 thứ khá ngộ, dù Thái không giàu nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo, vậy mà đâu đâu mình cũng thấy sử dụng ăng ten chảo? còn nhà cửa thì y như Việt Nam chục năm về trướ. Khi xe dừng đèn đỏ mình có chụp lại 1 tấm, mình giống như mới động đất hay gì đó, hoang tàn ghê gớm

Khi tới Safari World, xe chạy thật chậm để khách có thể ngắm nhìn & chụp hình các con thú ở đây. Bắt đầu vô là khu vực chim chóc, sau đó là thú dữ, cuối cùng mới vô khu vui chơi. Khu vực chim chóc thì toàn chim cò gì đâu không, có 1 lát gần tới khu thú dữ mới thấy mấy con hươu nai này nọ, mà mình thích mấy con lạc đà, nhìn mặt ngu ngu tếu tếu

Còn tê giác với mấy con hươu hoẵng gì đó mà mình quên chụp rồi. Tới khu thú dữ mình thấy người ta đề cái bảng bự kinh khủng phía trước: cấm xuống xe!! Rồi cấm gì nữa quên rồi. Bên ngoài có tới 2 cổng bằng sắt rất cao & kiên cố, nên có thể an tâm là mình mà bị tụi này thịt thì có lên trời mới thoát được.  Mà mấy con trong này cũng hiền, thấy người là nó ngáp, đi chỗ khác,… túm lại là mấy người trên xe này không hấp dẫn nên tụi nó ứ thèm quan tâm

Con thì ngủ…

Con thì lo ngửi chân, thịt trên xe này không thơm bằng chân nữa

Bên trong khu vui chơi được hướng dẫn khá đầy đủ bằng cả tiếng Anh lẫn Thái, khá thuận lợi cho khách du lịch. Đây là bản đồ khu Safari & lịch diễn của các chương trình xiếc,…

Khi vô khu vui chơi thì tour tiếp tục dắt đi ăn (đi tour hoài mập như heo), lúc đi tới chỗ ăn mình có ngang cái này, thấy giống chợ nổi ở Cà Mau nên chụp lại

Jungle Cruise Restaurant B

Đoàn mình ăn trưa ở Jungle Cruise Restaurant B, mình thấy có đoàn ăn bên khu A, mình nghĩ nó cũng vậy. Này ăn giống như đám ăn tạp, không ngon, cũng không có món gì Thái, túm lại là không ngon, hình như trên dưới 200bah/ ng á

1 trong những món dễ ăn nhất, nhìn vậy chứ không cay lắm, nó giống bánh ướt của Việt Nam rồi chế nước lèo vô vậy

Cơm cà ri gà, nhìn màu giống vậy thôi chứ ăn vô chỉ thấy cay, không có vị gì ngoài vị cay hết

Sau khi ăn uống xong, mọi người trong đoàn được đi tự do tham quan vui chơi, hướng dẫn viên hẹn giờ mọi người tới nơi diễn show cá heo xong “thả” mọi người ra. Nhà mình chỉ đi dạo xung quan chứ không tham gia chơi. Trò chơi ở đây mình thấy mắc chứ không rẻ, mà thiệt ra thì chỗ nào khu vui chơi cũng mắc hơn bên ngoài, nên mình cũng không lên án vụ này. Các trò chơi ở đây chủ yếu là 60bah/ 4 phần (60 bah/ 4 trái bóng rổ chẳng hạn). Có trò chơi ném bóng vào cái bia, nếu trúng nước từ trên sẽ xịt xuống cô gái ngồi trong chuồng, và phần thưởng cho trò này là….1 con thú bông… trò này tới 120bah lận

Đi hết khu trò chơi là ra thấy mấy con khỉ đang làm trò. Mình phải trả vài trăm bah để được ngồi chụp với mấy con khỉ này á, mà tụi nó nhìn cũng dễ thương, chắc trả 1 lần được chụp vài tấm

Hun lun nè :”> :))))

“Răng ai đẹp bằng răng tui”

Có 1 khu biểu diễn múa võ thái mà hình như không ai quan tâm, từ khi bắt đầu đến kết thúc chỉ lèo tèo vài người coi, còn tệ hơn mấy con khỉ

Xa xa mình thấy có mấy người đàn ông bu lại, mình cũng ham hố chui lại. Có 1 bức tượng người đàn bà, ừ thì ng đàn bà không mặc áo, có gì nhỉ. 1 người đàn ông đi lại, 2 tay để lên vú bức tượng, khoảng 1p sau người đó thả tay ra, từ vú bắn nước ra!!! Đây là 1 thứ thu hút khách rất nhiều, mình để ý lúc nào cái tượng đó cũng có người đứng đó sờ vú

Tới đúng giờ, mọi người bắt đầu ồ ạt vào sân khấu để xem show cá heo, mình tính ngồi phía gần gần mà ba mẹ muốn ngồi xa để có gì rút lẹ, hình như ai tới đây cũng để coi cái show này, mình thấy show này là đắt nhất

Khán đài rất rộng, xa xa mọi người có thể thấy rất nhiều bé mặc áo xanh xanh vàng vàng, đó là học sinh ở đây

Mình chỉ chụp vài tấm ngoại cảnh, show cá heo thật sự rất hay, nếu ai có qua Thái Lan nhớ đi coi show này. Có được chụp hình với cá heo nữa á, mình nhớ trên dưới 400bah. Mấy con cá heo hiền + dễ thương lắm, mình thấy có bà bầu kia lại, con cá heo còn hun lên bụng bả nữa, dễ thương cực kỳ luôn

Sau khi mình ra xong, nghe hướng dẫn viên nói đi tới coi show 007, do gia đình mình ra chưa hết nên phải đứng lại chờ, và vietravel đã hành xử 1 cách rất thiếu chuyên nghiệp, cả 2 hdv đều đi trước, mặc cho khách vẫn chưa đi hết!!! hướng dẫn viên bên Saigontourist đều 1 người đi trước, người ở lại đợi khách, không như ở đây. Nếu khu này không có bảng hướng dẫn tiếng anh hoặc khách không biết tiếng anh thì sao??? khu này ai cũng biết mùa du lịch rất đông, vậy mà Vietravel lại làm vậy. Nhờ vậy nên đây là lần cuối cùng mình đi vs Vietravel, Saigontourist dù mắc hơn nhưng ăn + ở + hướng dẫn viên đều tốt hơn Vietravel rất rất nhiều!!!!

Nhà mình phải tự mò đường để tới show 007, trong lúc mò đường, mình có mua được 1 hộp bánh, mình thấy nó hơi giống bánh khọt, bên này gọi là coconut pudding, 40bah/ hộp vầy nè. Bánh mềm, bên trong là nước dừa, có bỏ thêm vài hộp bắp lên. Ăn béo cực kỳ, mà ăn hết 1 hộp là ngán ứ hự rồi

Lúc gần tới khu vực diễn 007, mình thấy có khá nhiều thú lạ, nhìn dễ thương dù có vẻ nguy hiểm

Bên 007 thì người ta tái diễn lại cảnh trong phim 007, anh hùng cứu mỹ nhân. có mấy mẹ mỹ nhân đứng uốn éo, túm lại là anh 007 thấy gái đẹp, bị dụ vô vs gái. Anh người xấu thì cứ tìm cách bắn giết thế giới (dù không hiểu để làm gì?), đã đời rồi cuối cùng bị anh 007 phá cho hư hết, giúp sức cho anh 007 có 1 chị dễ thương từ trên trời rớt xuống, túm lại là rất ảo. Nhìn bao quát khu vực diễn ra show 007

Ah mà ai có đi coi cái này nhớ ngồi xa nha, cách hàng ghế đầu khoảng 5 dãy, tại ở đây người ta diễn, lúc chạy ca nô với nổ thì mình bị ảnh hưởng á

Xem xong show là lúc đoàn mình về khách sạn nghỉ ngơi, nghỉ tới 6g thì tập trung ở lầu 2 ăn lẩu, mình nghe hướng dẫn viên nói đây là buffet lẩu nhật. Ngoài cái tên nghe rất “Nhật” ra thì mình không thấy có cái gì Nhật nữa, các món ăn thì như các buffet lẩu ở Việt Nam, thậm chí nhìn còn tệ hơn. Nước lèo thì như nước sôi, làm mẹ mình phải pha lại mới ăn được

Ngay quầy buffet người ta để rau rợ, 1 số món mặn + tráng miệng cho khách, còn thịt thà này nọ thì để trong cái khay, muốn ăn thì đem nguyên cái về bàn. Ở đây dù là khách sạn 4 sao nhưng nhìn còn dơ + tệ hơn Kichi ở Việt Nam nữa

Rau không tươi gì hết

Nồi nước nhìn có mỡ vậy chứ húp thử thì không có vị gì hết, cũng không có mùi gì luôn

Bún gạo

1 khay thịt bò này bằng 5 khay bình thường á, mình phải gom 5 khay lại. Thịt bò khá giống Việt Nam, không được mềm cho lắm, mình thấy nó còn dai hơn Kichi

Mì xanh, giống lẩu MK

Nồi lẩu sau khi cho hầm bà lằng vào, ở đây không có tôm nha, bùn dễ sợ

Tráng miệng, không ngon, trộn hầm bà lằng lên để ăn đỡ thôi

Ăn uống no nê rồi gia đình mình tính đi ra ngoài dạo chơi mà mưa lớn quá chời nên ở khách sạn ngủ lun, hết 1 ngày!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: