Thái Lan

[Ký Sự Thái Lan] Phuket 2018 – Day 2

Chỗ của tụi mình ở, cái gì không có chứ ăn chơi đầy luôn, quá chời chỗ ăn chơi. Từ khách sạn mình đi bộ ra tầm 200-300m có 1 tiệm bán dimsum, đồng giá 25 bath/ phần. Tính ra ăn cũng được lắm, ở trong có thịt tôm này nọ, tính ra giá vậy cũng được. Mà 1 người phải ăn >5 khay mới no ah, mình ăn 5 khay không có cảm giác gì hết T_T

Sau khi ăn uống no nê rồi, tụi mình bắt đầu ra phố cổ Phuket. Phố này thì na ná ở Penang ah, kiểu cổ của nó không giống phố cổ ở TQ. Phố cổ Phuket cũng nhỏ, có 2km, chủ yếu là pha trộn kiến trúc giữa Trung Hoa và Bồ Đào Nha, ngoài ra còn có mấy hình vẽ trên tường nữa.

Gấu bông siêu bự mặc đồ truyền thống Thái Lan >v<

Một số cảnh khác trong phố cổ. Mà mọi người nên đi sáng sớm tới trưa nha, đi chiều chiều đông khách với đông xe, chụp xấu lắm, tụi mình chụp trưa 12h thấy ổn ah

Ở đây cũng có hình vẽ để sống ảo giống Penang nè 😀 Mà hình bên này ít hơn bên Penang xíu ah

Đi xong tụi mình ghé tiệm Bookhemian Gastrobar cafe (61 Talang Road | Talad Yai Subdistrict, Phuket Town, Phuket 83000, Thailand) để nghỉ ngơi cũng như trú nắng, chỗ này mình thấy khá nổi tiếng trong phố cổ ah. Hình như ở đây có món cafe signature Bookhemian Iced Coffee: Iced Coffee with Toasted Marshmallow, mình có uống thử vs bạn mình, thấy cũng được, lạ lạ. Gía cả thì mình thấy không rẻ lắm…

Sau khi uống cafe nghỉ ngơi xong thì cũng trưa rồi, đói rồi. Tụi mình bắt đầu đi lang thang tìm đồ ăn. Lên google tìm thì thấy quán này khá nổi tiếng: Tu Kab Khao, mà tới nơi xem giá thì có vẻ hơi cao nên thôi bỏ qua :-s

Đi bộ lát tụi mình cũng tìm được tiệm để ăn, chả biết tiệm đó tên gì hay ở đâu luôn, mà được cái giá khá ổn, chất lượng nữa. Phần tom yum goong 120 bath, còn pad thai thì 80 bath, giá cũng được hen. Vị ở đây nêm nếm khá đậm đà, thích hợp cho người VN ah 😀 Mình thấy dễ ăn, ăn ổn hơn nhiều tiệm đồ thái ở SG ^^

Điểm tiếp theo tụi mình ghé là Premium Factory Outlet, điểm dở của Phuket là các địa điểm ăn chơi cách nhau xa quá, còn không có phương tiện công cộng như Metro, đi taxi/ grab rất là tốn tiền :'( Điểm dở của tụi mình là trước khi đi không xem review trước, thấy hoành tráng thì đi. Nguồn tham khảo thêm cho các bạn: http://www.phuket.com/shopping/premium-outlet-phuket.htm

Điểm cộng là ở trong này khá rộng rãi, cũng nhiều hãng ah, mình dòm sơ phải >50 hãng ah. Nhưng bên trong bán giá cả rất mắc, y chang giá chưa sale luôn ah, mình đoán ghi 50% mà sale từ 5-10% thôi, có những món này hiếm hoy lắm mới sale được 30-50%. Các mẫu mã cũng không phải mới, nhìn chung là đi về cũng không thu hoạch được nhiều lắm T.T Nhưng điểm cộng là đây (hình như) là chỗ duy nhất ở Phuket bán đầy đủ đồ như vầy, nếu tới đây du lịch thôi thì tới mua sắm đây cũng được =))

Mua sắm tưởng nhanh mà ai dè cũng chiều luôn, thôi đi ăn 😀 Tụi mình lại quay lại khu Old Town để ăn =)) Nhà hàng tụi mình chọn cho chiều nay là One Chun (48/1 Thepkrasattri Rd. | Phuket town, Talat Yai, Phuket Town, Phuket, nhà hàng này trên Tripadvisor cũng được recommend khá nhiều ah, mình thấy chấm điểm khá cao luôn. 

Giá thì mình không nhớ, mà nhớ là bữa đó <200k /người ah. Bên này còn bán cái chai coca thủy tinh vầy, giống y chang vn =)))

Trứng chiên cua, trứng chiên kiểu lửa nóng, ăn giòn rụm, bên trong có cua nữa. Nêm nếm cũng vừa ăn, trứng chiên thì dễ ăn rồi =))

Này cà ri gà hay sao ah, kiểu thái, làm không phải dạng cà ri đỏ nha, cũng béo béo mà không nồng như cà ri đỏ, dễ ăn nhưng chưa đặc sắc lắm 😀

Gỏi xoài với bacon, ăn y chang gỏi xoài bình thường, trừ việc nó có bacon =))))) Ăn cũng được, chua chua

Tôm trái thơm huyền thoại =)))))))) Mà này không phải tôm trái thơm kiểu Ái Huê hay Baoz nha, này dạng tôm xào chua ngọt, bỏ trong trái thơm cho đẹp ah. Món này mình thấy ngon nhất bữa, recommend nên kêu món này 😀

Rau xào thì bình thường rồi hen, kêu thêm món rau ăn cho mát thôi =))

Tối thì tụi mình tiếp tục tự do tham quan chợ đêm ngay nhà và nghỉ ngơi, sẵn sàng cho ngày mai đầy “sóng gió” 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: