Châu Á Thái Lan

Thái Lan 2012 (tập 3)

Sáng hôm sau, đoàn đến Pattaya, sau khi tới Pattaya nhận phòng xong, cả đoàn đi ăn tối. Khách sạn mình ở là khách sạn Ninth (http://www.theninthpattaya.com/), khách sạn nhìn như cái nhà trẻ, đủ màu sắc hết

Nhìn cái hồ bơi này, tưởng cạn lắm chứ thật ra tới 2m, mà ở đây không có đèn đuốc, lại ngay chỗ xe đậu nên cũng ít người bơi lắm

Mỗi phòng có 1 cái ban công với mấy cái ghế, thích lắm

Sau khi đi thăm quan phòng xong, mọi người được dắt shopping trong 1 siêu thị nhỏ. Mua sắm xong mọi người đi ăn. Trên đường có rất nhiều món ngon mà…. mình không được ăn, thơm cực kỳ lun á

Đoàn mình ăn ở Mike Beach Resort, món ăn mình thấy ngon hơn ở Bangkok

Ăn xong cả đoàn về khách sạn ngủ, sáng mai dậy sớm ra đảo

Như bài trước mình nói, đúng hơn về khách sạn là mình ngủ liền, nhưng khách sạn ở đây có 1 thứ khá là…

Trưa, khi cả đoàn đi đảo về, được ngủ ở khách sạn 1 giấc rồi mới tiếp tục đi xem show Tiffany. Trong phòng mình có 3 người, 2 người kia đã ngủ, mình nằm chat vs chồng (khách sạn này có wifi free nhá, cực mạnh cực sướng) Mình đang chat khí thế thì… vòi sen trong toilet tự mở!! Nước chảy xối xả, mà dĩ nhiên không có ai trong phòng để mở rồi. Rất hãi hùng nhưng mình cũng ráng vô tắt. Buổi chiều sau khi dậy, nhà mình ra đứng chụp trước khách sạn, lúc đứng dưới bảng hiệu khách sạn thì vô tình đứng kế bên 1 tượng phật Thái, và chụp mấy chục tấm, tấm nào tượng phật cũng sáng chói lên, dù lúc đó trời không hề có nắng, kể cả chụp flash, chụp xa, chụp gần, EV giảm tối đa… nhưng vẫn không chụp được!! Tối hôm đó, mình nghe anh mình kể, hôm trước lúc đang ngủ thì anh mình thấy… bên ngoài cửa sổ… có 1 cô gái… đứng gõ cửa… Anh mình không quan tâm, quay lưng vô ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng thở mạnh bên tai. Giữa khuya mình còn nghe tiếng đập cửa bên ngoài phòng nữa mà mình không dám ra xem, chỉ hỏi ai vậy thì không nhận được câu trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: