Châu Á Thái Lan

Thái Lan 2012 (tập 4)

Sáng dậy, cả đoàn được dẫn ra 1 hòn đảo cách Pattaya khoảng 15p đi ca nô, ca nô đi khá nhanh nên ai đi mà đội mấy cái nón rộng rộng thì coi chừng bị bay lun nha. Do đi thuyền, mình cảm thấy không an toàn nên không mang theo máy chụp hình nên không chụp được gì hết

Tới đảo thì mình được dắt đi… tắm biển, ngày xưa các trò chơi thể thao đều miễn phí, nay đều tính tiền, mà kinh khủng nhất là còn bị lừa đảo nữa chứ. Các món hải sản ở đây thua xa Phú Quốc ở Việt Nam, hải sản thì không có tươi sống mà giá còn mắc nữa, mà chỉ có mực, tôm sú, ghẹ. Nghêu sò ốc hến đều không có, cua cũng không, tôm hùm tôm càng cũng không!!!! Cái đảo gì mà không có gì hết là saoooooo

Sau khi đi về mệt thì cả đoàn lên phòng nghỉ, sau đó xuống ăn tối ở khách sạn rồi đi coi show Tiffany – show của các chị chuyển giới, chị nào cũng đẹp mà mình thấy ghê ghê, show coi hay lắm, coi xong về khách sạn ngủ.

Đúng hơn tới đây là chấm dứt…nhưng…đợi bài sau sẽ nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: