Quận 1 Sài Gòn

La Cuisine

48 Lê Thánh Tôn Q1

http://www.lacuisine.com.vn/

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA BAO GỒM)

Mình muốn ăn chỗ này lâu lắm lắm rồi, không phải tại nó ngon hay gì, mà tại… nó mở lâu quá chưa dẹp =)) Mà mình nghĩ mấy quán chưa dẹp thường sẽ không dở? Hồi xưa quán này nằm ở số 52, sau không hiểu sao dời qua căn 48 kế bên…. Mình nhớ bình thường nó cũng không vắng lắm, mà nay trưa mình tới vắng te, mình ngồi từ trưa tới 2h luôn cũng chả có ai ăn =))

Nhà hàng có set lunch 2 món 255k++ với 3 món 315k++, mình với bạn gọi 2 set 3 món, là thử hết 6 món trong menu luôn =)) Hình như set thay đổi mỗi ngày hay sao ah, thấy cũng rẻ. Gọi thêm chai nước suối 55k++ nữa 😀

Bánh mì với bơ ăn lúc chờ món, bánh mì nóng giòn, khi nào ăn hết nhân viên mang ra thêm nữa =))

Khai vị tụi mình ăn: Súp rau củ + Beef Carpaccio

Mình quên chụp súp rau củ rồi, chỉ có hình beef carpaccio thôi T__T Mà lạ cái món này là món Ý mà, sao nhà hàng Pháp lại có @@ Beef carpaccio ở đây làm hơi chán, kiểu sao ta… Mình thấy nó cứ nhạt nhạt sao ah, dạng không đủ chanh cũng không đủ muối, anw mình cũng không rõ món này đúng chuẩn nó ra sao =)) Mà bò cũng tươi, ăn mềm, mình ăn thấy không phải bò đông lạnh lâu 😀

Súp rau củ hình như là súp bó xôi hay sao ah, màu xanh, mà mùi rau đâu mình không thấy, chỉ thấy béo nhẹ + mặn mặn, dễ ăn, nếu ai ngại ăn súp mà mùi rau củ nhiều + ngại béo thì món này dễ ăn nè, ăn giống bên Pháp luôn, mặn lòi….

Món chính có heo fillet đút lò vs cá đút lò với sốt bơ chanh

Steak heo ở đây đút lò vừa tới, kiểu vừa chín tới luôn ah, không còn đỏ, nhưng không bị chín khô quá. Nhưng do xài thịt heo VN thì thịt vẫn bị khô dù là đã làm vừa tới 🙁 Ăn cỡ 4 5 miếng mà ngán lắm rồi T_____T Sốt bearnaise ở đây làm ổn nè, ăn ít ngấy, mà vẫn không cứu vãn nổi thịt heo =)))) Khoai nghiền cũng ngon, nghiền mịn, béo, không bị hạt lợn cợn, nhiều chỗ nghiền bựa lắm, ăn còn nguyên cục khoai tây luôn….

Cá diêu hồng áp chảo cùng sốt bơ chanh thì ngon hơn nè, ở đây làm cá thấy ngon hơn heo, ai tới đây thì đừng gọi heo nha, gọi gì cũng đừng gọi heo =)) Cá này thiệt ra giống cá chiên mẹ làm ah, cá chiên giòn rụm mặt da, được cái không bị tanh mùi cỏ. Mặc dù nhân viên nói này là cá diêu hồng, mà mình ăn không thấy tanh cỏ, mà biết không phải cá nhập gì, ăn y chang cá chiên bình thường ah, mà thịt juicy hơn, không bị khô. Sốt bơ chanh khá ngon, nói chung là làm giống vị của VN ah =))))))) Dễ ăn lắm, mà ngon hơn mấy quán tây giá rẻ 😛

Cafe gourmand là 1 set cafe với vài món tráng miệng ah. Set này mình gọi 1 latte + vài loại bánh, cafe ở đây dở ghê, đắng mà tưởng espresso chứ không phải latte luôn 🙁 Bánh ở đây ăn khá ok ah, bánh tart chanh – brownie – cream bruleé ăn đều ổn, hoặc do bánh nhỏ quá thành ra ăn chưa kịp ngán đã hết rồi =))

Ice Nourgat  là món tráng miệng của vùng Provence của Pháp, món này giống như là mấy loại hạt, mật ong, làm thành hỗn hợp kem, ăn với vanilla. Mình search sơ thì có vẻ là vậy, mà ăn ngấy lắm…. 2 người ăn mà không hết nổi vì quá ngấy 🙁

Nhìn chung nhà hàng này làm y chang mấy nhà hàng bình dân bên Pháp ah, so với nhà hàng sang thì không bằng rồi, nhưng giá cả ok so với địa điểm, chưa kể khá giống bên Pháp nên cũng được….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: