Quận 2 Sài Gòn

Villa Song – Căn biệt thự cạnh bờ sông

197/2 Nguyễn Văn Hưởng Q2

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Khu Thảo Điền hiện nay như 1 ốc đảo,quán mới thì quá nhiều mà người review thì quá ít nên mình ngại, không đi thử. Cũng đừng ai hỏi sao mình không làm chuột bạch, số tiền mình cần bỏ ra cho 1 quán mà mình không quản lý được thì mình sẽ không làm! Nên không có nhu cầu làm chuột bạch quán chưa ai review, đừng hỏi, đừng chửi, mà có chửi bị lơ đẹp đừng đi rêu. Mệt~ Chỗ này thì có review rồi, người review mình cũng tin tưởng lắm, cuối cùng tới ăn cũng tổ trác :v ==”

Đây là khách sạn kiêm nhà hàng, ban đầu mình tưởng nhà hàng không, nghĩ không biết sao xây cái nhà bự tổ chảng ‘_’ Thiết kế thì cũng đẹp, mà không biết phòng ốc bên trong ra sao 😕 Mà giá hơi chát nha :v Thấy ~100$ ah ~~

View nhìn ra từ khách sạn, ở đây buổi sáng thì ok, trưa thì ngồi quá nắng, tối ngồi xong trúng gió luôn ~~ Mình tới lúc 5g chiều mà 5g30 mình phải vô tuốt bên trong ngồi vì quá gió ~~

Có du thuyền nữa nè, mà chắc cho khách trong khách sạn mướn đi dạo 😕

Từ ngoài nhìn vào, có hàng hoa giấy cũng đẹp 😀 Mà ngồi dưới đó ăn hơi dơ :v

1 góc bên trong nhìn ra sông, góc này là góc ăn tiền của nhà hàng nè (y)

Cuối tuần thì có đồ nướng, có menu nướng mình post bên dưới luôn

Thịt bò nướng, bản thân mình không recommend mọi người ăn đồ nướng ở đây, còn tại sao thì xem sẽ biết 😉

Bên trong nhà, cũng lấy gió bên ngoài thôi, hình như không có máy lạnh…

Nhìn cảnh đủ rồi, nhào vô ăn thôi :3 Bàn của mình, sẵn sàng đợi ăn :))

Mỗi bàn có 1 bông hoa hồng nhìn khá lãng mạn 45k++/chai :v

Bánh mì free, để ý chỗ nào cũng cho bánh mì 1 lần ah, không như La Villa, cho ăn ngập mặt :v Bánh mì nóng giòn, ăn ngon :3

Súp cà ri táo 200k++

Món này nằm trong menu đặc biệt của nhà hàng nên mình gọi thử. Món nghe tên khá là lạ và… khó ăn :-s Mà đem ra khó ăn thiệt ==” Điểm cộng đầu tiên là trang trí đẹp :3 Rồi bàn về chất lượng :v Súp có mùi cà ri khá nồng nàn, cà ri Ấn ah, thêm vị ngọt của táo, vị mặn mặn nữa. Thành ra ăn khá là… tởm lợm… Ai thích ăn vầy chứ mình chịu @@ Mặn không ra mặn mà ngọt không ra ngọt ~~ Phần cải mầm ăn kèm cho bớt ngán, dù nó chả hề liên quan gì tới món súp, thành ra ăn lạt quẻ kinh hồn @@

Trong chén súp có 1 miếng hoành thánh nhỏ, thịt cũng khá là ít ~~ Mà món hoành thánh cũng không có giúp ích gì cho lắm ~~ Lãng xẹt dễ sợ…

Ức vịt nướng 276k++

1 phần cũng nhiều chứ không ít, 1 người ăn cũng đủ. Vịt ăn kèm với sốt mù tạt, bên dưới là 1 lớp củ dền nghiền. Vịt dai chứ không mềm, nướng medium thôi, mà hình như ở đây mặc định là medium? Phần da cũng không giòn, nướng vẫn còn mỡ ăn khá ngán. Sốt mù tạt vàng không có gì đặc biệt, chỉ khá trong chai là ở đây làm loãng hơn. Phần củ dền ngọt ngọt chắc là điểm cộng duy nhất, ăn vui vui miệng 😕

Rib-eye 250gr 335k++

Giá vậy cũng không mắc, vì đa phần các chỗ rib-eye toàn 500k++ trở lên. Mình chọn sốt rượu để thử, với mình sốt rượu vang ngon nhất là ở Corso, xem ở đây ra sao 😀 Mình đã dặn phục vụ để sốt riêng, lúc đem ra pv đã chan sốt lên + để 1 chén riêng?! Chưa cần biết món ăn ra sao, mà phục vụ kiểu này mình đã phát ngán.

Thôi xem món ra sao, mình order medium well, làm ra đúng như mình yêu cầu. Phần thịt mền, mà không thấy mỡ @@ Sao nhớ rib-eye có mỡ mà ta >.< Mặc dù ghi là bò angus nhưng thua xa bên La Villa, chỉ có độ mềm vừa phải thôi, mềm không bằng bên kia, cũng không có vị bò đặc trưng như bên kia :v Để ở ngoài 2 3p là khô rang chứ đừng nói 5 10p :v Chắc angus giả ==”

Khoai chiên 50k++

Món này nhiều vãi đạn ~~ Ăn hoài không hết ~~ Ở đây chơi tương cà cholimex, dở vãi ra ~~ Khoai chiên thì giòn…

Risotto tôm 262k++

Tôm hình như 4 5 con gì ah mình quên rồi, tôm tươi lắm, to nữa, dĩa này tôm còn nhiều hơn cơm :))) Cơm làm ngon, không quá nhão nhưng mềm, không bị sượng, ngoài ra có thêm bí ngòi ăn kèm cho bớt ngán. Cơm cũng được xào với gạch tôm béo béo, mà 1 dĩa nhiều lắm nha, 2 người ăn cũng đủ ah. Lại quăng mớ cải mầm lên trên, chả hiểu làm gì 😐

Mực nướng sa tế 200k++/ 150gr. 

Mắc dã man, mà dở ẹc ah. Mực không tươi, ăn dai nhách, sa tế làm quá cay, thành ra mình chả ăn được nhiêu, mà vì làm cay quá nên không cảm nhận được vị mực gì hết. Thêm cái muối ớt xanh kèm theo nữa @@ 200k++ được 5 xiên ah, nhảm nhí vãi ~~

Bánh cà rốt 150k++

Bánh to, nhưng ăn ngán. Mình có cảm giác bột với kem này nọ nhiều hơn cà rốt ~~ Ăn không cảm nhận rõ vị cà rốt được, thua cả bánh cà rốt bên Coffee Bean nữa, mặc dù bên đó gần như là max dở rồi ~~

Nhìn chung ở đây được cái view đẹp, món ăn trang trí cũng được, còn lại không có chất lượng, giá không mắc lắm, so với các nhà hàng tây khác thì cũng bình thường. Mà ở đây có tính thuế gì 30% nữa :v Chắc thuế ngày lễ :)) Ai đi ăn lễ coi chừng bị chém 45% :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: